em có 2 loại dị ứng .
- kèn .
- đèn pha .
Bây giờ cứ nghe TIN là bực .
- kèn .
- đèn pha .
Bây giờ cứ nghe TIN là bực .
anh cố gắng chạy như Lance Armstrong thì không chị nào kịp bóp kèn đâuNhững lúc thư thả em tranh thủ đạp xe.
Em biết xe em chậm nên luôn cố gắng ép sát lề.
Nhưng các anh chị 2b cứ tới gần em, ngang em là lại tin tin tin.
Vậy em phải chạy cách nào để không phiền đến các anh chị đó?
Câu hỏi phụ: Bọn chúng nó có bị điên không?
Mình cam đoan là bọn ấy bị thần kinh. Đến cả người đi bộ qua đường, đúng vạch mà chúng còn bóp nữa là.Có lẽ bác chủ chạy xe đạp không vững, tay lái đảo liên tục nên họ không biết bác sẽ đi như thế nào![]()
Vậy có thể do thói quen thích bóp bóp, cứ nghĩ người bị bóp bóp thích lắm chứ biết đâu đang bị chửi là thần kinh. Lần sau bác quay sang chửi "bọn thần kinh" thử xem bọn chúng có hiểu không. Hoặc bác làm tấm biển "bọn thần kinh hay bóp còi" để phía sau xe xem saoMình cam đoan là bọn ấy bị thần kinh. Đến cả người đi bộ qua đường, đúng vạch mà chúng còn bóp nữa là.
Bác nào chửi em chịu, em đi 4B mà thấy bác 2B nào đi gần xe em và đi chậm chậm là em tin phát liền...Đã rút kinh nguyệt (à nghiệm) bao lần rồi.
Xe đạp cũng thế, nhất là các em "sử nhi" và các bà đội nón lá+ bịt mặt. Mấy lần em thắng chúi nhủi luôn (khi đi 2B lẫn 4B), trừ 1 số đi xe đạp đua hay em nhìn tài cảm giác yên tâm không bị bẻ lái sảng thì em mới ko tin thôi.
Lúc mới lái xe, em lịch sự không pha/không kèn chỉ nhẹ nhàng lướt kế bên vậy mà mấy bác/chị đi 2B (xe máy lẫn xe đạp) lạng ra bất tử thấy xe em kế bên thì đánh vội vào rồi nhìn như em chạy ẩu lắm vậy có người còn chửi lầm bầm (lúc dó em chạy chưa tới 30km/h)
Khi đi tỉnh/đường rộng thì em hạn chế tin còi thôi còn ở TP thì em chấp nhận sống chung với lũ.
Những lúc thư thả em tranh thủ đạp xe.
Em biết xe em chậm nên luôn cố gắng ép sát lề.
Nhưng các anh chị 2b cứ tới gần em, ngang em là lại tin tin tin.
Vậy em phải chạy cách nào để không phiền đến các anh chị đó?
Câu hỏi phụ: Bọn chúng nó có bị điên không?