Dạ, dắt bộ đi trên lề ạNhững lúc thư thả em tranh thủ đạp xe.
Em biết xe em chậm nên luôn cố gắng ép sát lề.
Nhưng các anh chị 2b cứ tới gần em, ngang em là lại tin tin tin.
Vậy em phải chạy cách nào để không phiền đến các anh chị đó?
Câu hỏi phụ: Bọn chúng nó có bị điên không?
Theo em nên ghi:anh chịu khó đeo sau lưng tấm bảng........
KHÔNG ĐIẾC, KHÔNG MÙ
XIN ĐỪNG BẤM CÒI
BỊ ĐIẾC, KHÔNG NGHE ĐƯỢC, ĐỪNG BẤM CÒI
Mình đang chạy sát mé phải.tại họ muốn thử kèn xem có làm cho bác giật mình không ấy mà
Nghe tin tin, mình giơ tay xin chuyển qua mé trái
rồi vẫy cho mấy anh chị vượt phải
Vì mình hiểu rằng các anh chị muốn giành mé bên phải
Đề nghị các hãng xe nhập vào VN, ko lắp kèn vừa giảm giá thành, vừa giảm tiếng ồn, vừa nâng tầm văn hóa dân Việt (ko nghe thấy tiếng còi trong giao thông)!
Theo em nên ghi:
BỊ ĐIẾC, KHÔNG NGHE ĐƯỢC, ĐỪNG BẤM CÒI
Ý hay!
Chắc chơi mình chữ "Điếc" thật to.
Bệnh thần kinh nó cũng di truyền đóĐời này mình phải chịu thôi. Đời con cháu mình may ra khá hơn
Ca này thì em thua :3dgoidien:Bệnh thần kinh nó cũng di truyền đó![]()
Bệnh thần kinh nó cũng di truyền đó![]()
Cái này có nguy cơ di truyền thôiCa này thì em thua :3dgoidien:
Sáng nay được nghe 1 anh Bim seri 7 tin tin 1 đoạn dài mấy trăm mét kẹt xe, đau hết cả đầu.
Em là thằng áp dụng triệt để việc giới hạn còi, nên cũng gặp nhiều tình huống bị 2 bánh tạt đầu muốn xón đái. Nói đâu xa, mới chiều hôm qua từ Vị Thanh về, qua cái cầu gì quên mất tên ở Cái Tắc, đang lên dốc cầu, song song với 2b, thì tự nhiên 2b lách trái 1 cái. Em vừa la úi trời vừa lách trái, quay qua nhìn kính chiếu hậu thì thấy cụp vô, hổng thấy gì. May là ko nghe tiếng ngã xe. Nhìn chiếu hậu trong xe thấy 2b vẫn đi bình thường, mới thở phào.
Về QL1 đoạn Tiền Giang, em đã cẩn thận, chạy lane sát dải phân cách, mà lâu lâu lại có 2b làng xàng trước mặt ở lane này, mà đâu phải chỉ có mấy anh thanh niên, phụ nữ có, mấy em gái có, gia đình 3, 4 người chất lên cái xe máy có. Tính sao giờ?
Em là thằng áp dụng triệt để việc giới hạn còi, nên cũng gặp nhiều tình huống bị 2 bánh tạt đầu muốn xón đái. Nói đâu xa, mới chiều hôm qua từ Vị Thanh về, qua cái cầu gì quên mất tên ở Cái Tắc, đang lên dốc cầu, song song với 2b, thì tự nhiên 2b lách trái 1 cái. Em vừa la úi trời vừa lách trái, quay qua nhìn kính chiếu hậu thì thấy cụp vô, hổng thấy gì. May là ko nghe tiếng ngã xe. Nhìn chiếu hậu trong xe thấy 2b vẫn đi bình thường, mới thở phào.
Về QL1 đoạn Tiền Giang, em đã cẩn thận, chạy lane sát dải phân cách, mà lâu lâu lại có 2b làng xàng trước mặt ở lane này, mà đâu phải chỉ có mấy anh thanh niên, phụ nữ có, mấy em gái có, gia đình 3, 4 người chất lên cái xe máy có. Tính sao giờ?