Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chào các bác,
Em chạy một số tuyến đường có 2 làn, không có biển phân làn, em thường lái như trong clip:
- em cố lái sát vào dãy 4b tí, để ko cản nhiều xe 2 bánh.
- em chỉ lái khi làn 4b kéo quá dài.
và em thường canh lái như thế lúc đang đèn đỏ, hoặc xe không chạy được.
Em nói thật, cảm giác khi qua được 1 dãi xe chờ trước mặt, sao trong lòng em nó sương sướng haha. Em nghĩ về văn hóa giao thông, thì không đến nỗi hả các bác vì em luôn làm đúng theo các ý em ghi trên, chứ chờ như vậy, em oải kinh khủng.
Văn hóa chen ngang, khôn lỏi!
Xin lỗi bác chủ, em ghét thể loại "tranh thủ" kiểu giống vậy, nếu hàng dài thì nhiều người sẽ chậm đèn bởi cái "khôn lỏi" của bác chủ.
Hic hic, cho em đính chính, em không chen ngang: em qua phải, em chạy làn phải của em, khi hết đèn đỏ, em vượt lên 1 đoạn rồi em mới chuyển làn.Bác lái xe Hoa Mai à, vì em thấy Hoa Mai chạy như vầy đó
Hic hic, cho em đính chính, em không chen ngang: em qua phải, em chạy làn phải của em, khi hết đèn đỏ, em vượt lên 1 đoạn rồi em mới chuyển làn.
Em xin thề là không có chuyện chạy lên rồi lại xin vào trái trước cột đèn đỏ. các bác xem kĩ giúp em....
Thì tui đâu có kêu bác chạy sai, tui chỉ kêu bác chạy không có văn hóa thôi.Hic hic, cho em đính chính, em không chen ngang: em qua phải, em chạy làn phải của em, khi hết đèn đỏ, em vượt lên 1 đoạn rồi em mới chuyển làn.
Em xin thề là không có chuyện chạy lên rồi lại xin vào trái trước cột đèn đỏ. các bác xem kĩ giúp em....