Đưa xe vào chỗ đậu xong, em bước xuống xe, khóa cửa đi. Tức thì nhân viên bãi xe chạy lại, bảo:
- Anh đừng kéo thắng tay nghe!
- Chi vậy?
- Để khi cần dời xe, tụi em đẩy được.
- Ấy chết! Xe tôi 2 cầu, số tự động (Trước khi xuống xe, em đã về cần số chế độ "P"; còn cần số khóa vi-sai thì luôn ở chế độ mặc nhiên dẫn động 2 cầu bình thường). Đẩy như vậy hư xe à...
- Không sao đâu. Ở đây tụi em đẩy hoài à...
Tôi nghe mà hết hồn "Chết mẹ mấy chiếc xe số tự động đặt chế độ "P" rồi còn gì".
Được biết, nhà xe ô tô cafe Thủy Mộc (đường 3/2, Cần Thơ) rất rộng, dùng làm bãi đậu cho khách ăn uống và khách gửi tháng. Vậy những anh em từng gửi xe ở đây có biết tình trạng này mà đối phó?
Hy vọng chủ quán cafe Thủy Mộc đọc được những dòng phản ánh trên, để có cách gìn giữ tôt tài sản cho khách.