RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Ktvt không rành về xe đâu ạ, kể cả lái.....vì mới được cấp bằng gần đây thôi (8/2005).......về việc ít hao xăng ktvt xin báo cáo các Bác thế này: Trước khi từ nhà đi, đổ xăng đầy bình-đoạn đường từ nhà vào SG + đi công việc + trở về = 220km đổ lại đầy bình trả tiền 15 lít, vì vậy mới dám nói thế (bảo đảm nói thật 100% ạ). À quên em nó cũng 21 năm từ ngày SX rồi đấy.
Anh em trò chuyện thảo luận vui các Bác đừng phiền lòng vì ktvt nha.
Trích đoạn: tuananhtun
Acc 2.0, bình xăng con, đi đã mười mấy năm rồi mà chỉ hết có 7,5 lít - quả là 1 con số đáng tự hào bác KTVT ạ
Xe nhà em 2.2, béc phun, đời 95 mà em đi đường trường nắn nót cũng phải hết hơn 9 lít, hay do kĩ thuật chạy xe của em ko ổn hả các bác
Ktvt không rành về xe đâu ạ, kể cả lái.....vì mới được cấp bằng gần đây thôi (8/2005).......về việc ít hao xăng ktvt xin báo cáo các Bác thế này: Trước khi từ nhà đi, đổ xăng đầy bình-đoạn đường từ nhà vào SG + đi công việc + trở về = 220km đổ lại đầy bình trả tiền 15 lít, vì vậy mới dám nói thế (bảo đảm nói thật 100% ạ). À quên em nó cũng 21 năm từ ngày SX rồi đấy.
Anh em trò chuyện thảo luận vui các Bác đừng phiền lòng vì ktvt nha.