Hạng F
29/8/07
7.982
27.180
113
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Chào bác kittyharry và các bác trong hội accord.

Em theo dõi cái topic này từ ngày nó mới hình thành. Thấy mấy bữa đầu được có mấy bác vào, em tưởng là không còn ai chạy Accord 8x với 9x nữa. Nhưng giờ thấy hội accord rất đông vui. Em cũng là một fan của Accord 8x và 9x (vì cao hơn nữa thì mình với không tới), hy vọng một ngày nào đó có 1 em để offline với các bác.
 
Hạng B1
29/1/07
70
1
0
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Xin chào các Bác,

Các bác cho hỏi tôi muốn mua một số đồ cho xe accord 86 - 89, xin các bác có kinh nghiệm cho biết ở đâu có hàng và giá cả như thế nào, cụ thể như sau:

- Bơm trợ lực.
- Bộ bơm xăng.
- Bộ vỏ đèn hậu (Hoặc cả cụm đèn hậu loại khác có thể lắp vừa).
- Bộ chế hòa khi (Bình xăng con).

Xin cám ơn các Bác.
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

@bác manchestervn: Lâu quá o vô 4r, nay chào bác!
033102beer_1_prv.gif
Đúng như bác nói, cao hơn mình o với tới, và cũng để "ziền" làm chuyện khác nữa. Hôm nào off nhỉ:)
@bác hungvt14: Cụ thể từng món thì tui o rõ, nhưng bác ra Tr6àn Bình Trọng, q.5 có thể có nhiều.
 
Hạng B2
13/1/08
160
1
0
catsonvn.com
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Chào các bạc hội Accord !

Em đang địn cưới 1 em đời 88 (già quá rồi nhưng khả năng em chi được có thế) nhưng khổ nỗi em chưa cưới vợ bé nào cả do đó mù tịt.

Các bác đã thích, có một thời cưỡi mấy em này rồi cho em xin vài lời khuyên với
Cái này em cũng đã hỏi ở mục tư vấn mua bán xe ( http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=760348 ) nhưng chưa có bác nào tư vấn cho em về cảm nhận, đánh giá

+ Dánh giá chung đô ôn định
+ Mưc đô tiêu hao nl
+ Dac diem rieng / dac diem ve thi truong phu tung thay the

Nhờ các bác nhé! Các bác cho em ý kiến về con Accord đời 88 nhé .
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
52
Bắc Tây Nguyên
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

@Bác Kitty: bác lâu nay khỏe không, sức khỏe bà cụ thế nào vẫn ổn chứ?
@Bác n3452323: Xin bật mí với bác là bác Kitty có con acc88 ngon lắm, nghe đâu là định đổi xe acc mới hơn (xin lỗi bác kitty nghen- hổng phải thì thôi). Zdọt lẹ......
À khoan, nếu bác muốn biết thông tin về acc88 hỏi bác kítty đó.
 
Hạng B2
13/1/08
160
1
0
catsonvn.com
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Oh Thanks bác tranngochai nhé đã bật bí, em xin hứa giữ bí mật điều bác vừa bật mí với em.
Nếu bi giờ có bác Kitty cho em xin ít tư vấn về con accord đó thì hay biết mấy nhỉ .. ác Kitty ơi bác Kitty ơi .... bác ra đây đi bác Kittyyy..

Ah bác tranngochai chắc bác cũng đang chạy Accord phải không ? bác cho em xin ít info về con của bác đang chạy đi ??
 
Hạng B1
2/1/08
66
0
0
www.hondaotovinh.com.vn
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Đời 88 hem biết sao chứ lúc xưa em có 1 con 90 mã đời xe chử L, máy 2.2, chạy hao xăng bà cố luôn, hết ga thả cầu Mỹ Thuận chưa được 130km/h. chạy được chừng 1 năm nó bị bệnh nấc cục khi buông ga thả trớn, lúc đó nó khậc khậc, giựt giựt từng cơn như chó già mắc xương vậy, đạp ga tiếp thì hết. Mới đầu tưởng bị ambaya sau này mấy bác thợ mới mò ra là bị cục CU khiển xăng gì đó mà hem có đồ thay (lúc đó em ở Tỉnh An Giang, phụ tùng thiếu thốn lắm) thế là chia tay em trong sung sướng vô bờ. Từ đó em thề chỉ chơi xe mới hoặc xe dười 50K km mà thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

@bác dangkhanh: Vợ 2 mới bịnh tí mà đã chia tay trong sung sướng rồi sao:) Các bác ạ! Xe già thì nhiều bịnh, giống như người già ấy thôi, phải xác định đúng bịnh để chữa, và phải có bệnh viện uy tín, bác sĩ giỏi thì cũng tai qua nạn khỏi. Đồng ý, ở các tỉnh thành khác, nhiều khi bịnh tật phải chuyển hẳn lên Tp, vô Chợ Rẫy...mới có bác sỹ chuyên nghành, có thuốc đủ lọai. Cũng may mắn, những xe acc già cỡ 86 - 89, ở TP cũng có nhiều phụ tùng, cũng có nhiều garage rất rành về các bịnh của nó, nên có phần an tâm. Các bác o tin cứ thấy ngòai đường acc già này cũng chạy nhiều và vẫn "phây phây" đó thôi! Còn nếu có "ziền" thì cứ cưới cô vợ mới cho nó "sung" và "sướng":) :D
@bác n3452323: Bác nhắm tới "em" này thì bác chịu khó xem lại các trang đầu có nói nhiều về kĩ thuật, các dòng đời, tính năng.....Còn tui chỉ biết chút ít về xe, cũng mù mờ lắm, cũng hay vào mục gara để hỏi. Nhưng về xe, bác cứ yên tâm. Xe này chạy rất đầm, nội thất rộng (hàng Mỹ), nếu là hàng LX trở lên thì chỉnh điện toàn bộ (kể cả sunroof), tay lái rất nhẹ, và các nút điều khiển cũng dể sử dụng hơn so với các xe cùng đời (ông anh có chiếc Camry90 tui thấy nút điều khiển bố trí o khoa học lắm). Tuy nhiên, gầm xe hơi thấp. Đây là nhược điểm khi đi ở những đường xá đang sữa chửa, và khi qua phà! Máy móc thì cũng có những lúc hắc hơi sổ mũi. Xăng thì cũng như các xe khác, và 1 phần cũng do người lái:). Khi đi xe, bác cũng nên thường xuyên mở nắp capo lên kiểm tra nước làm mát, nhớt...những việc căn bản nhất, thì xe sẽ bền thôi bác ạ! Chúc bác mau có xe!
@bác trangochai: Tui định đổi xe lấy chính chiếc xe của bác ấy chứ:D Giống như có 2 người kêu món ăn ra rồi, thì thường lại liếc nhìn món ăn của người kia mà "thèm":):D
P/s: cảm ơn bác, bà cụ vẫn khỏe. Tuy nhiên, nhờ các bác bác sỹ OS khuyên, nên tui chưa cho bà cụ dùng loại thuốc ấy.
 
Hạng B1
29/1/07
70
1
0
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

@Bác Kitty: Cám ơn Bác đã chỉ giáo, bác mà đổi xe thì cũng chỉ nên đổi Accord đời cao hơn thôi nhé (Để không phí kiến thức về Accord và ....... Anh em được nhờ nữa)
 
Hạng B2
13/1/08
160
1
0
catsonvn.com
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Cảm ơn các bác và bác Kitty
Em cũng đã tham khảo các bài viết trước trong OS rồi đó chứ nhưng hình như các bác ở đây toàn chạy hoặc đã đổi vợ trẻ hết rồi và không muốn nói về quá khú nữa cho lên ít thông tin quá.

Theo bác nói vậy em cũng rất thích một số điểm nổi bật của con này là Chạy đầm / Tay lái nhẹ / Khoang xe rộng
Do mù tịt và lại đang có ý cưới vợ già lên em phải cẩn thận bác ah, nhỡ mà cưới liều rồi mới biết tậ xấu của em nó thì có mà ốm.

Em xin thỉnh bác thêm một thắc mắc nữa về so sánh giữa 02 con ACCORD 88 và NISSAN BLUE BIRD 88 (cả hai con đều của Nhật cả, cùng đời tại sao con Nissan lại rẻ hơn Honda nhỉ trong khi cũng cùng đời con Camy lại đắt hơn cả ) thì con nào em lên cưới hơn ? Em biết là phép so sánh bao giờ cũng khập khiễng tuy nhiên trong cuộc sống ta luôn phải so sánh phải không các bác !