Hạng B1
18/4/16
74
91
18
Mấy thằng hay chê chắc chạy xe giường nằm có 2 con rồng ! Giàu cỡ Saddam, Gaddafi mà còn chết thảm ngoài bờ bụi ống cống kìa.
 
Tập Lái
20/2/16
6
4
3
42
Em vừa làm chuyến long xuyên - vũng tàu về, tốn 500k tiền xăng cho 615 km, kẹt xe 2h phà vàm cống. Quá hài lòng về khả năng ăn uống nhẹ nhàng của em i10, xe em 1.0mt.
 
Hạng B2
6/11/15
368
672
93
Đã từng cầm lái i10 từ 2010, nay đổi qua 7 chỗ nhưng vẫn phải công nhận chạy trong phố thì i10 là lựa chọn quá hợp lý.

Đậu xe thoải mái không sợ vặt đồ. Hẻm hóc luồn lách vô tư.
Hình như bác ở cùng chung cư với mình, chạy Ertiga đúng không bác?
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
12/7/15
145
80
28
55
Xe này mà đi PT như bác chủ thì liều thật ! Đi tội nghiệp cho người ngồi sau chắc ói mửa đầy xe . Xe quá nhỏ khó đi xa !
Cha ông mình trước kia đi xe ngựa ,bjo có oto là mừng lắm rồi , bớt chảnh đi
 
  • Like
Reactions: NgocLuu
16/12/14
144
376
63
Cha ông mình trước kia đi xe ngựa ,bjo có oto là mừng lắm rồi , bớt chảnh đi
Hoàn toàn tán thành ý kiến này. VN mình đang rất nghèo, người có ô tô chiếm tỷ lệ rất ít, người đủ tiền mua một chiếc xe mới dù là xe nhỏ đã là hiếm lắm, nhưng một số kẻ cứ cố tỏ ra chảnh chọe, không biết họ đang đi xe gì? RR chăng? Quá là hợm hĩnh.
 
  • Like
Reactions: sting9154