Như đã hứa với 1 số pác bên box mazda, hôm nay em có shot một vài tấm cho cô bồ nhí của em
- Mazda 3 ... Trước hết cho em giới thiệu tí
:
Tên : Mazda 3. SN - 2008.
Ngày đưa em về nhà : 08/2007.
Tuổi đời: 13,500 miles (= 22,000 km).
Em nó xài loại "tiền" A87 (A92 bên VN).
Mức độ xài "tiền": 35mpg = 6.9lit / 100km (xa lộ) - 25mpg = 9.4lit / 100km thành phố.
Em mới ngồi hàng ghế sau được 2 lần sau gần 1 năm [8|] !
Gương dzỏm mà cũng gập được này:
Ăn ten em tháo ... cất .... cho nó gọn (.... đẹp....) tí
Miếng thảm lót sàn bên ghế phụ còn trinh luôn !
Sau gần 10 tháng "cặp kè" cùng em 'maz' em chưa lần nào có cảm giá 'mad' [8D] cả, khả năng tăng tốc
tốt hơn Altis (chắc vì altis bên em máy 1.8l ) tay lái đầm và nhạy ở vận tốc cao (ngoài 120kmh).
Nội thất đơn giản nhưng k kém phần sport, có nhiều người cùng ý kiến với em nói là cái center
console của M3 đẹp phải biết !!! từ lúc mua M3 đến nay em chưa bao giời dùng CD của em
nó nên k biết nó "chạy" thế nào nữa, em chỉ xài AUX cho Ipod mà thui. Nói chung âm thanh nghe
ok vì xe của em là xe base nên k có cruise, k có kính điện (trời ui, 2008 mà còn....(quay đều)x3....
cái kính hí hí hí
)
Nói chung em rất kết cô gf này vì hàng ngày cùng em rong rủi 70miles = 110km /ngày /
tuần 5 ngày liên tục 10 tháng mà k lần nào "sổ mũi hay ấm đầu" .
Em chỉ cho em nó đi Spa 2 lần, mỗi lần 5000miles = 7500km để gội đầu (thay nhớt) và tắm
trắng (cleaned details).
Gần 1 năm em "móc túi" cho em nó thật kiêm tốn các pác ạ: 2 lần thay nhớt x 25 = $50 (750 ngàn VN).
Phần còn lại chỉ đổ xăng chấm hết !!!