Bạn thích slogan hạn chế còi xe nào


  • Total voters
    103
  • Poll closed .
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Mình là 1 minh chứng sống về việc chạy xe 2 bánh và 4 bánh trong nội thành SG không cần còi nè anh.
Vấn đề thói quen và phản xạ thôi.
Khi gặp tình huống giao thông không đoán trước được thì có 2 típ người:
1. Những người có phản xạ nhanh ở ngón tay cái của bàn tay trái (và đã trở thành bản năng): Họ sẽ sử dụng ngón tay cái để nhấn còi.
2. Những người có phản xạ nhanh ở 4 ngón tay trái (trừ ngón cái) và bàn chân phải (đối với xe hơi thì chỉ cần bàn chân phải) , họ sẽ ở tư thế sẵn sàng để bóp và đạp thắng để giảm tốc độ và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra va chạm.
Mình thuộc típ người thứ 2. Không chỉ mình thôi mà các thành viên khác (kể cả nữ) trong gia đình cũng đều như vậy.
Có nhiều người cho rằng sử dụng còi khi lưu thông sẽ tăng độ an toàn nhưng những người đó không biết hoặc không muốn biết rằng:
Còi chỉ là thiết bị hổ trợ có tính chất thông báo mà thôi.
Thắng (phanh) mới chính là thiết bị an toàn.
Khi người ta nhấn còi thì sẽ không bóp hoặc đạp thắng.
Khi đã chuẩn bị tư thế để rà hoặc bóp (đạp) thắng thì sẽ không có động tác nhấn còi.
PS: Với tình hình đường sá trong TP hiện nay, tốc độ lưu thông của xe mình luôn luôn cao hơn tốc độ bình quân của dòng xe (dù không sử dụng còi).
Bác nhận xét chỉ 2 típ người thì có vẻ hơi chủ quan, mình thì thuộc típ người thứ 3, vẫn vừa (nhá còi khi cần thiết) để thông báo và song song đó vẫn vừa rà, bóp, đạp thắng. Như thế sẽ càng an toàn hơn.
 
Hạng B1
27/3/17
66
57
18
35
Nhà em ngay QL1A Giao QL13 ôi thôi dù có biển cấm còi từ A giờ đến B giờ nhưng đêm đêm vẫn nghe các bác xe khách rồi tải thi nhau bấm inh ỏi.
Sự thật thì đi ở Việt nam mình không còi hẳn cũng khó. Nhưng đi giữa SG bò bò thì e cũng chẳng bóp làm gì.
 
  • Like
Reactions: bacai
Tập Lái
21/2/12
30
8
8
Tiếng còi xe trong thành phố đã ô nhiểm đến mức nghiêm trọng cần báo động cho toàn thể cư dân có hộ khẩu hay không có hộ khẩu tại SG. Nghiêm trọng đến mức báo Tuổi Trẻ cũng phải viết bài và làm phóng sự về tệ nạn này. [pagebreak][/pagebreak]

Nếu được, mình đề nghị Ban điều hành OS, hoặc 1 tổ chức xã hội nào đó đứng ra phát động phong trào hạn chế đến mức thấp nhất tiếng còi xe khi tham gia giao thông. Xe ô tô, xe máy nên dán 1 khẩu hiệu chẳng hạn như câu ở trên.

Còn câu "Nghĩ trước khi bấm còi" kèm theo hình chiếc còi thì quá nhỏ và không thật sự gây ấn tượng. Đồng thời câu này cũng không mềm mỏng và lịch sự.

Chỉ cần chữ màu cam (màu đặc trưng của OS) và 1 hãng xe nào đó tài trợ việc in và phát miễn phí cho tất cả các xe ô tô, xe máy. Xe ô tô thì dán cốp sau. Còn xe máy có thể dán trước đầu xe.

Dĩ nhiên kích cỡ của slogan: "Cám ơn bạn vì đã không bóp còi" dành cho xe ô tô thì lớn hơn xe máy.
Hy vọng khi phòng trào này tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi và ứng xử có văn hóa khi giao thông, sẽ kéo theo cách cư xử giữa con người với con người trong xã hội trở nên hiền hòa, văn minh, biết nhường nhịn và quý trọng lẫn nhau hơn.

PS: Đã đăng bài này bên CNL, nhưng nhiều người khuyên nên đăng bài bên này hợp lý hơn.
Ở vn đi xe không bấm còi là mất văn hoá, tại vì cái văn hoá giao thông của vn là bấm còi mà, nghe mấy bác tài già có câu tối đi đèn sáng đi kèn
 
Hạng C
30/5/15
824
660
93
Binh Thanh, tp HCM
em chạy xe ngoài đường nhiều khi rất bực mình về chuyện 2b tạt đầu xe, bực là bởi vì họ không biết giữ an toàn cho bản thân. cho nên có 2 lựa chọn:
- húc cho nó một cái tung đít lên cho nhớ đời, các bác thông cảm em người bình thường không phải thánh nhiều lúc điên điên nó thế, nhất là mấy bác 2 bánh chở trẻ em
- bấm1 nhát còi
thôi thì còi cái vậy

còn cái vụ sắp đèn xanh nghe còi cũng gặp hoài, xanh cái mình vọt lên trước, ngó kiếng thấy ông kia còn chưa chạy nữa, nực cười
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Thật thà khai báo các bác, tuy chưa treo khẩu hiệu nhưng mình rất hạn chế còi, mà có còi thì cũng đủ nhắc nhở thôi.
Tuy vậy, hôm nay mình phải còi tới 4 lần trong khoảng 10 phút.
Sự việc là thế này:
Đường không đông, chạy trước xe mình là một thanh niên chạy xe máy rề rề cỡ 10-15 km/h. Mình từ từ chạy sau hết nửa con phố bấm còi 3 lần. Mệt mỏi vì còi mình bấm một tràng dài anh chàng mới dạt vào miệng thì cười cười, tay cầm điện thoại, thì ra anh chàng mải nhắn tin.
Thật thà khai báo với các bác ạ.
Trong trường hợp này các bác có cách nào không phải bấm còi mà vân biết để tránh không mách dùm mình với.
 
Hạng B2
2/11/15
123
116
43
39
Nhân dịp có bài này, em có chút ý kiến:
Hiện nay em đi ngoài đường, thấy nhiều tổ chức treo băng rôn, poster kêu gọi ko bóp còi.
Nhưng tại sao cái điều cơ bản: ý thức, văn hóa, ứng xử giao thông là cái nên được dạy từ nhỏ lại ko có ai kêu gọi???
Em hỏi các bác, như những trường hợp sau có bóp còi ko? Và những trường hợp như vậy gặp nhan nhản cả ngày, thì làm sao ko bóp còi được???
1. Em đi làm về, đường đông, một bác chạy 4 chỗ, đang chạy, tự nhiên dừng đột ngột giữa đường, em lòn chạy lên, thấy ông móc điện thoại ra nghe.
2. Em đang đi 4 bánh, hai nhóc đi xe đạp phía trong lề, ko biết tình tứ thế nào, đang đi thẳng, sướng lên lạng một vòng qua làn đối diện rồi lạng về lề phải đạp tiếp.
3. Em đang chạy, 2 thằng xe máy chạy trước, đột nhiên dừng giữa đường, nói chuyện, cười toe toét một lúc rồi tấp vô lề.
4. Nhiều xe chạy, sướng là quẹo, sướng là "mua đường", ....
5. Xe chạy vượt đèn đỏ, đèn vàng, lấn đường, lấn làn, ....
Gặp hằng ngày như vậy, thì làm sao ko bóp còi?
Trong khi đó, nếu như lỡ đụng phải, rồi lại bị quy chụp ko làm chủ tốc độ.
Phải làm sao?
Thay vì keu gọi ko bóp còi, hay bóp ít, thì nên kêu gọi và có những lớp phổ biến kiến thức giao thông đến xã hội, phố, phường, làng, xã, trường học, .... thì thiết thực hơn.
 
Hạng D
17/2/13
1.312
1.779
113
Vũng Tàu
trungdao.vn
Vấn đề này chủ yếu là do nhận thức thôi, Tôi đố bạn lái xe ở Việt nam mà không có còi đó, làm sao đi được khi mà xe máy, oto chạy không có có luật lệ phép tắc gì cả, muốn tạt thì tạt, muốn dừng thì dừng. Chỉ là sử dụng còi lúc nào và ntn thôi?

Bác đưa xe cho em, em đảm bảo chạy xuyên TP mà không dùng một lần còi nào, em chỉ đá đèn thôi.
Em đã từng bắt thằng bạn dừng xe focus của nó lại để đổi tài vì nó bóp còi quá nhiều. Nó bảo "tao không còi mấy cái thằng 2 bánh nó làm xước xe tao sao ?". Em đã chạy xe nó gần 10 km trong khu vực đông dân cư và chứng minh cho nó thấy là chạy xe không cần còi. Vì còi được tạo ra để cảnh báo nguy hiểm, không phải là thông báo như nhiều bác vẫn hiểu. Chạy xe cần giữ cái đầu thật là bình tĩnh. Hãy hiểu là bên ngoài mọi người nghe tiếng ồn gấp 10 lần trong xe. Việc bấm còi trước giờ là do tư duy ích kỷ, cứ muốn "xe tao phải an toàn, tụi bây xê hết ra", và xuất phát từ ý thức manh mún "còi to cho vượt".
Em đề xuất thêm 2 thứ cần cải tạo nữa :
1 - Rẽ trái vui lòng không đi trên phần đường xe ngược chiều
2 - Trời tối, có xe đi ngược chiều vui lòng không bật đèn chiếu xa
Hai cái lỗi này là mỗi ngày gặp không dưới 50 trường hợp.
 
  • Like
Reactions: volvo960 and nai
Hạng D
17/2/13
1.312
1.779
113
Vũng Tàu
trungdao.vn
Thật thà khai báo các bác, tuy chưa treo khẩu hiệu nhưng mình rất hạn chế còi, mà có còi thì cũng đủ nhắc nhở thôi.
Tuy vậy, hôm nay mình phải còi tới 4 lần trong khoảng 10 phút.
Sự việc là thế này:
Đường không đông, chạy trước xe mình là một thanh niên chạy xe máy rề rề cỡ 10-15 km/h. Mình từ từ chạy sau hết nửa con phố bấm còi 3 lần. Mệt mỏi vì còi mình bấm một tràng dài anh chàng mới dạt vào miệng thì cười cười, tay cầm điện thoại, thì ra anh chàng mải nhắn tin.
Thật thà khai báo với các bác ạ.
Trong trường hợp này các bác có cách nào không phải bấm còi mà vân biết để tránh không mách dùm mình với.
Bác đá đèn liên tục nếu hắn có gương chiếu hậu thì chắc là chói mắt. Còn gặp dân đi xe không gương, vừa đi vừa nhắn tin, tai điếc, thì bác coi như gặp phải oan gia tiền kiếp, chịu khó nhẫn nại chút sẽ có người lôi hắn từ thiên đàng xuống địa giới. Chứ bóp còi lỡ hắn chí phèo lăn ra té thì không biết thế nào.
 
Hạng B2
12/1/13
139
134
43
Bấm còi riết thì sẽ wen tay . Các bác thử kìm chế bấm còi rồi cũng sẽ wen . Xe bấm còi nhiều nhất vn là xe buýt đường vắng, đông hay kẹt xe cũng bấm còi
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Thật thà khai báo các bác, tuy chưa treo khẩu hiệu nhưng mình rất hạn chế còi, mà có còi thì cũng đủ nhắc nhở thôi.
Tuy vậy, hôm nay mình phải còi tới 4 lần trong khoảng 10 phút.
Sự việc là thế này:
Đường không đông, chạy trước xe mình là một thanh niên chạy xe máy rề rề cỡ 10-15 km/h. Mình từ từ chạy sau hết nửa con phố bấm còi 3 lần. Mệt mỏi vì còi mình bấm một tràng dài anh chàng mới dạt vào miệng thì cười cười, tay cầm điện thoại, thì ra anh chàng mải nhắn tin.
Thật thà khai báo với các bác ạ.
Trong trường hợp này các bác có cách nào không phải bấm còi mà vân biết để tránh không mách dùm mình với.
Có nè
- Hạ cửa kính xuống, hét thật to, TRÁNH VÔ....
- Hoặc tập tính nhẫn nại chạy phía sau vừa chạy vừa ...chữi thầm, chờ cho hắn nhắn tin cho bồ xong.
 
  • Like
Reactions: bacai