Nó đền dzô túi của xxx, thẩm phán, đủ loại quan chức địa phương,...hết dzồi. Còn lại đóng phạt 1 tí gọi là tương trưng cho có phạt tội vi phạm giao thông cho ngân sách, với cái cớ rất "nhân bản" là vì nó nghèo quá, tội nghiệp, tiền đâu mà đóng.chủ xe này "bị hành" & đền mệt luôn...
Sửa chữa cầu hay xây mới thì có tiền NS lo, lại có khối anh béo vì cái gói đấy.
Đúng !!!Nó đền dzô túi của xxx, thẩm phán, đủ loại quan chức địa phương,...hết dzồi. Còn lại đóng phạt 1 tí gọi là tương trưng cho có phạt tội vi phạm giao thông cho ngân sách, với cái cớ rất "nhân bản" là vì nó nghèo quá, tội nghiệp, tiền đâu mà đóng.
Sửa chữa cầu hay xây mới thì có tiền NS lo, lại có khối anh béo vì cái gói đấy.
Đợt em đi lào cai tuyên quang, mấy thằng lái xe toàn trẩu , liều mạng vl ra. Cái cầu nhìn ọp ẹp như sắp sập mà chúng nó cũng ráng liều mà chạy qua được. Mình đi sau mà sợ xanh cả mặt
Cái cầu đấy xây là bỏ tiền qua biết bao nhiêu ban ngành bác ạ. Mỗi ông ăn 1 ít , duyệt tới lui mới cho làm chứ dễ gì mà cất cầu lên.