Hạng B2
8/6/05
360
0
0
Theo Focus Online, sáng hôm qua, những tảng đá lớn, trong đó có tảng bằng cả một ngôi nhà, đã rơi xuống đường cao tốc Gotthard ở Thụy sỹ và nghiền nát chiếc xe con của một cặp vợ chồng người Đức đang chạy trên đường.

HBdvvQRg_Pxgen_r_357x243.jpg


Ngoài ra có hai chiếc xe tải khác cũng bị đá văng phải, nhưng tài xế máy mắn thoát chết.

Xem ra đá lở là chuyện không dễ xảy ra, nhưng cũng không phải là hiếm gặp lắm, và lý do nhiều khi "lãng nhách", như ở Thụy sỹ đây người ta đang dự đoán là do trời lạnh kéo dài trong mùa đông vừa qua, hoặc một số vụ đá lở khác ở VN là do mưa lớn.

Vì vậy, chạy dưới chân núi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cứ phải thật thận trọng là hơn.
 
Tập Lái
22/11/05
2
0
0
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Cẩn thận thì cũng tránh làm sao được hả bác ?
Tự nhiên đang đi lại có tảng đá to như thế rơi xuống thì chỉ có độn thổ mới tránh được thôi
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Đường QL 20 SG - Đà Lạt, lúc tới Định Quán, có mấy tảng đá bự như nhà 5 tầng, chồng chất lên nhau (nghe nói là đá núi lửa, động đất từ hồi....chưa có khủng long lận !). Mỗi lần chạy ngang đó, tui lại...teeeooo :D;):)
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
55
Sài gòn
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Đèo cả là ví dụ điển hình đó các pác. Mưa xuống rồi sạt lở, vừa rồi phải sửa chữa nhiều lắm...
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Em bị 1 lần ở đoạn đường mới từ sân bay cam ranh về Nha trang (đường bãi dài), một hòn đá to lăn từ trên núi xuống nhảy qua cả con lươn bằng bêtông sang hẳn phần đường xe em đang đi. Nếu e đi nhanh khỏang 2 phút thì cái vỏ dày như VIOS chắc ko đủ để cứu em:D. Từ đó em không còn dám đi đoạn đường này nữa dù phong cảnh rất đẹp:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Nói thế thì chạy đường Trường Sơn thì sao? Nó là đường tránh ngập của QL 1A đấy: Chuyện của lái xe là lái xe trên đường thôi, còn thiên lôi giáng hay đất trụt ngang đường thì..........." Họa vô đơn chí" thôi mà, lăn tăn khó lái lắm.;):)
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.472
2.219
113
48
TP.HCM
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Đá rơi thì có trời cứu, theo em thì nếu có làm gì được thì chỉ là hạn chế đi đèo khi trời mưa thôi :)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Cái đường Trường Sơn ý, bên dưới làm đường, bên trên phá rừng lấy gỗ, bác tài cứ chạy ngang qua, việc ai nấy mần ! Sẽ gặp nhau trên....bàn thờ :D
 
Hạng B2
8/6/05
360
0
0
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

Trích đoạn: npt
Đá rơi thì có trời cứu, theo em thì nếu có làm gì được thì chỉ là hạn chế đi đèo khi trời mưa thôi :)
Chẳng được, bác ơi. Vì sau khi mưa đá nó mới lở, ai biết đâu mà lần! :D

Mà khi những khối đá lớn lăn ầm ầm xuống thì mình cũng nghe thấy cái gì đó chứ, phải không các bác. Nếu để ý thì có thể vẫn tránh kịp? [8|]
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
RE: Cẩn thận khi chạy xe dưới chân núi!

"Trời kêu ai nấy dạ" là trong trường hợp này[8|]
Bảo đảm nhất chỉ đi đường miền Tây thôi:D