Chi Hội Trưởng P.O.C
NHậu có muôn vàng cái nhậu , đang đi xe hơi , bạn bè rủ nhậu , rồi với khách hàng , rồi với em út ......chả nhẽ đi xe ôm về taxi ???
Đúng là hên xui .
Mà công nhận có bia rượu vào thấy xe chạy chậm ghê . 1h sáng mà e toàn đạp 80-100 vẫn thấy tà tà, sáng mai mới giật mình vì tối đó về bãi xe quên bấm cửa kính lên . Thế là đi toi cái kính mát và em ipod . Đúng là hên xui .
 
Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Họa vô đơn chí - Phước bất trùng lai
Mấy chuyện này như là trúng số độc đắc vậy đó, không phải ai cúng trúng. Có người mua hàng trăm tờ/ ngày liên tục mà không trúng. Có người mua chỉ một tờ là trúng luônnnnnnn.
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Bác nào nói đi nhậu nên đi xe ôm, taxi, uống vừa phải... là ko phải dân nhậu chính hiệu và ko hết lòng với AE bạn bè rồi...
Giày dép có số hết các bác ơiii......
 
Hạng F
5/3/10
6.030
38.873
113
F1 nói:
Bác nào nói đi nhậu nên đi xe ôm, taxi, uống vừa phải... là ko phải dân nhậu chính hiệu và ko hết lòng với AE bạn bè rồi...
Giày dép có số hết các bác ơiii......

bác có chí khí quá, mời bác khi nào có dịp
033102beer_1_prv.gif
với hội GMFC tụi em
 
Hạng B2
14/5/07
117
0
0
54
Không biết bạn bác giải quyết xong chưa vậy? Đúng là xui quá mạng :(
 
3/7/10
699
20
18
53
TP/HCM
Vụ tai nạn của xe cơ quan Em như thế này.
Xe chuyên dùng sửa chữa điện đậu cách ngã tư 15mét để sửa chữa sự cố.
Lái xe quên bật đèn báo và thiết lập bảng báo công trường.
Một thằng say không đội nón bảo hiểm,không mặc áo,xe không đèn,còi và không bảng số(ta hay gọi là xe mù,điếc,câm).
Ủi một phát vào đít xe sửa điện,văng ra xa 20m.Viêm so nao.
xxxx xuống lập biên bản và có những lỗi sau :
Không có đèn báo tín hiệu đậu xe
Không biển báo công trường
Đậu quá gần đường giao nhau.
Và kết luận miệng : Lo thuốc men cho thằng kia đi để cho nó khỏi chết
Rốt cuộc lái xe mấy toi nửa năm tiền lương
Chúng ta không được phép đúng khi có bất cứ tai nạn mà liên quan đến chúng ta
Đời có nhiều khốn nạn quá nhỉ???
 
Hạng B2
10/9/10
267
1.033
93
Đinh Khắc Hùng nói:
Vụ tai nạn của xe cơ quan Em như thế này.
Xe chuyên dùng sửa chữa điện đậu cách ngã tư 15mét để sửa chữa sự cố.
Lái xe quên bật đèn báo và thiết lập bảng báo công trường.
Một thằng say không đội nón bảo hiểm,không mặc áo,xe không đèn,còi và không bảng số(ta hay gọi là xe mù,điếc,câm).
Ủi một phát vào đít xe sửa điện,văng ra xa 20m.Viêm so nao.
xxxx xuống lập biên bản và có những lỗi sau :
Không có đèn báo tín hiệu đậu xe
Không biển báo công trường
Đậu quá gần đường giao nhau.
Và kết luận miệng : Lo thuốc men cho thằng kia đi để cho nó khỏi chết
Rốt cuộc lái xe mấy toi nửa năm tiền lương
Chúng ta không được phép đúng khi có bất cứ tai nạn mà liên quan đến chúng ta
Đời có nhiều khốn nạn quá nhỉ???
Mịa, xe máy chạy tá lả âm binh chẳng thằng xxx nào thối. Xe hơi chuyển lane khg bật xi nhan nó cũng thịt 400. Tụi nó khg hoc kinh tế nhưng cũng biết chỗ nào kiếm tiền dễ hơn đấy chứ các Bác.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
adco nói:
Em nói rồi , đi nhậu chơi xe ôm cho chắc . Đi 2b có khi ra cũng khg nhớ đường về:)
Iem ủng hộ ý kiến này sau khi
033102beer_1_prv.gif
. Tuy nhiên là hàng tháng chi phí đội lên cũng khá ...ghê
bash.gif
. Lý do: toàn đi taxi về, mà cơ khổ thằng taxi nó cũng sợ thằng say, bữa thằng taxi định vứt me xuống đường vì nó thấy em hơi say. Hic. Xe ôm thì ngã lộn cổ.
Thôi thì đằng nào cũng mất tiền, chọn cái mất ít tiền nhất và ít rắc rối
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
chia buồn cùng với bạn của bác,e đã dinh vào chuyện tương tự như vậy rồi,phiền phức lắm,mất cả tháng trời mới giải quyết xong
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
F1 nói:
Bác nào nói đi nhậu nên đi xe ôm, taxi, uống vừa phải... là ko phải dân nhậu chính hiệu và ko hết lòng với AE bạn bè rồi...
Giày dép có số hết các bác ơiii......

em đính chính bác lại là nhậu nên đi xe ôm, uống tè le ..............mới đùng..