Hạng B2
10/9/10
267
1.033
93
miha27 nói:
Không biết bạn bác giải quyết xong chưa vậy? Đúng là xui quá mạng :(
Xong rồi Bác ạ, mất 1 ít chục triệu với lại huy động 1 cơ số quan hệ. Nói chung là mệt lắm ạ. Bây giờ thì xong rồi. Xe bể đèn BH vẫn đền.
 
Hạng B1
19/8/10
56
0
0
35
Sài Gòn
VIETANH1511 nói:
Em mới gặp vụ ntn, kể ra các Bác lưu ý nhá.
Cách đây vài ngày mấy ae trong cty tổ chức nhậu ở quán heo tộc trên đường Nguyễn Tuyển Q2. Anh bạn Em đậu chiếc ford escape ngoài quán. Khi nhậu gần xong khoảng 10 h tối chủ quán ở ngoài chạy vào báo xe số xxxx của ai ra ngoài có ng đụng phải.  Xe thì chỉ bị bể đèn sau và trầy xước nhẹ nhưng ng đụng xe thì té khá nặng, hôn mê tại chỗ,. xe máy nát bươm.( Chắc Bác này cũng xỉn lắm rồi). Nghĩ mình chẳng có lỗi gì lên cứ để xxx xuống làm việc. Và kết quả đây:
- Bánh xe gần nhất cách vỉa hè 40cm: Mình sai.
- Đậu trong đêm khg bật đèn báo nguy: Mình sai.
- Đường hẹp 2 chiều đương nhiên cấm đậu( theo xxx nói): Mình sai.
Vậy là mình sai 100%. Bác kia bây giờ vẫn gáp gáp chưa liên hệ được gia đình và thông tin gì. Bên CA khuyên là trước hết mình nên lo thuốc thang, chi phí (chuẩn bị mổ não) rồi tính sau. Xe và toàn bộ giấy tờ bị tạm giữ.
Vậy Anh Em mình đậu xe ngoài đường phải thật cẩn thận nhá. Nó xỉn hay là mải nhìn gái mà đâm vào mình xe mình thì đỡ phải thiệt hại không đâu.
Theo em đã đi nhậu thì đừng đi 4B vì nhậu xong ra chạy nguy lắm! Cảnh sát nó thổi vào phạt chít đấy! Chưa nói gây tai nạn...Tốt nhất đi nhậu phải có tài xế đảm trách lái-trông xe-đưa ta về nhà ngủ ngon lành an toàn. Không có tài xế thì đi taxi nha các bác. Nhậu thoải mái con gà mái luôn!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
29/7/09
465
51
28
e thì nghĩ ra 2 Plan cho bác chủ thớt:
*Plan A: nếu thương lượng, đền thuốc men gọn nhẹ, người nhà thằng bị tại nạn bãi nại thì mình ok, làm luôn cho khỏi mất thời gian
*Plan B: nếu thằng này "toi", người nhà đòi thưa hay vòi quá nhiều tiền hoặc mấy ông XXX ăn theo thì mình chơi tới luôn, lúc đó bác nên:
+ Tham khảo qua luật sư xem mình có thể dính vào tội "vô ý gây chết người" k?
+ Kéo thằng BH và thằng chủ quán vào giải quyết phụ
+ Truy tội thằng 2B xay xỉn
P.S: còn vụ "Đường hẹp hai chiều không được đậu" thì theo em hơi bị lạ!:cool:. Theo em nhớ thì cái gì trong luật k cấm thì ta có quyền, nếu đường không được đậu bắt buộc nó phải có tấm bảng hẳn hoi, chứ k có chuyện nói ngang như cua thế, vậy bảng chỉ dẫn còn có tác dụng gì?!
 
 
Hạng B2
29/7/09
465
51
28
Còn về chuyện" Đi nhậu đi Taxi cho nó lành" ý kiến của 1 số bác thì theo em, các bác đã hiểu sai: bác chủ thớt đâu phải đi nhậu xỉn rồi ra chạy quất vào xe máy đâu?! mà là đang đậu xe, chẳng qua chổ đậu xe này là "quán nhậu" thôi!, sẽ chẳng khác gì nếu bác chủ thớt đang đậu để vào siêu thị hay shop nào đó. Đồng ý rằng khi cữơi vợ 2 đi nhậu thì chúng ta phải "thiệt thòi" về lượng bia bọt tí
Em xin hỏi các bác trong cuộc đời cầm lái của AE ta, chúng ta dừng xe, đậu xe bao nhiêu lần?, chúng ta chỉ cần nhìn bảng hiệu xem có cấm k?, dừng sát lề, k dừng ở làn đi bộ, k dừng vạch xe buýt, hay có văn hóa hơn thì dừng sao cho xe cộ lưu thông ít bị cản trở nhất, nhưng đít vợ 2 ta vẫn có nguy cơ bị thằng khác "hôn" như thường
Theo em chúng ta nên quyết tâm giải quyết mấy vụ này tới nơi tới chốn, chứ k chúng ta sẽ chùn chân mỗi khi vi vu cùng bà 2:D
em xin hết
 
Hạng B1
29/8/10
83
0
0
48
audio cali nói:
Đi Nhậu Đi Xe Hơi trước mắt có 2 cái Bất Lợi
1, Khó Tìm Chổ Đậu Xe, chổ Free thì sợ bị Móc Kính , Bẻ Tay.
2, Chổ Gửi Xe thì hay Chặt Chém
Xem ra thì đi 4B cũng bất tiện quá nhỉ, em  thì dùng 2B đi làm, đi nhậu, đi chơi, đi ... chẳng phải lo lắng gì nhiều về mấy vụ này. Thanks bác chủ thớt vì cho anh em 1 kinh nghiệm đi nhậu với 4B
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Cái này quả thât bạn pác đến năm xui tháng hạn. Cũng phải trách bạn pác và cả cái thằng cu chủ quán nhậu này nữa vì :
1.là lx phải cảnh giác; đậu tấp lề là phải<25cm, phải có chỗ đèn sáng. Quán này tôi chưa zô, ko biết có diện tích lớn ko, phải có chỗ cho 4b thì ta mới vào. đường hẹp đậu sát lề phải cũng còn zuzi được, riêng cái khoảng ko mở đèn do ko có đèn đường là thua
2.pac ko nói nó truớc hay sau. Nếu bạn pác đậu đúng  chiều mà 4b nó húc trước  là nó sai chiều, sai tuyến
Thôi đi nhậu 2b cho chắc cú
 
Hạng B2
10/9/10
267
1.033
93
rogervu nói:
e thì nghĩ ra 2 Plan cho bác chủ thớt:
*Plan A: nếu thương lượng, đền thuốc men gọn nhẹ, người nhà thằng bị tại nạn bãi nại thì mình ok, làm luôn cho khỏi mất thời gian
*Plan B: nếu thằng này "toi", người nhà đòi thưa hay vòi quá nhiều tiền hoặc mấy ông XXX ăn theo thì mình chơi tới luôn, lúc đó bác nên:
+ Tham khảo qua luật sư xem mình có thể dính vào tội "vô ý gây chết người" k?
+ Kéo thằng BH và thằng chủ quán vào giải quyết phụ
+ Truy tội thằng 2B xay xỉn
P.S: còn vụ "<span style=""background-color: #ff0000;"">Đường hẹp hai chiều không được đậu</span>" thì theo em hơi bị lạ!:cool:. Theo em nhớ thì cái gì trong luật k cấm thì ta có quyền, nếu đường không được đậu bắt buộc nó phải có tấm bảng hẳn hoi, chứ k có chuyện nói ngang như cua thế, vậy bảng chỉ dẫn còn có tác dụng gì?!
Đường hẹp theo xxx giải thích là đường chỉ có 01 lane chung cho tất cả các loại xe( khg có vạch đứt phân biệt đường ô tô và xe máy). Đương nhiên cấm đậu. Em nghĩ cũng đúng.