Bác chủ thớt ah, lỗi thứ nhất và thứ hai, XXX nói đúng gùi, còn cái lỗi thứ ba theo em là chả đúng. Bác cố gắng thuốc thang cho gia đình người bị tai nạn và nhờ họ viết giùm cái giấy Từ chối giám định tỷ lệ thương tật nhé, chứ không nếu người bị tai nạn mà bị thương tích trên 31% là bác chủ thớt mệt dài dài ah.VIETANH1511 nói:Em mới gặp vụ ntn, kể ra các Bác lưu ý nhá.
Cách đây vài ngày mấy ae trong cty tổ chức nhậu ở quán heo tộc trên đường Nguyễn Tuyển Q2. Anh bạn Em đậu chiếc ford escape ngoài quán. Khi nhậu gần xong khoảng 10 h tối chủ quán ở ngoài chạy vào báo xe số xxxx của ai ra ngoài có ng đụng phải. Xe thì chỉ bị bể đèn sau và trầy xước nhẹ nhưng ng đụng xe thì té khá nặng, hôn mê tại chỗ,. xe máy nát bươm.( Chắc Bác này cũng xỉn lắm rồi). Nghĩ mình chẳng có lỗi gì lên cứ để xxx xuống làm việc. Và kết quả đây:
- Bánh xe gần nhất cách vỉa hè 40cm: Mình sai.
- Đậu trong đêm khg bật đèn báo nguy: Mình sai.
- Đường hẹp 2 chiều đương nhiên cấm đậu( theo xxx nói): Mình sai.
Vậy là mình sai 100%. Bác kia bây giờ vẫn gáp gáp chưa liên hệ được gia đình và thông tin gì. Bên CA khuyên là trước hết mình nên lo thuốc thang, chi phí (chuẩn bị mổ não) rồi tính sau. Xe và toàn bộ giấy tờ bị tạm giữ.
Vậy Anh Em mình đậu xe ngoài đường phải thật cẩn thận nhá. Nó xỉn hay là mải nhìn gái mà đâm vào mình xe mình thì đỡ phải thiệt hại không đâu.
Có 1 lần e mời 1 ông tài xế uống bia nhưng ổng nhất quýêt kg uống và nói nếu lỡ có gì mặc dù mình đúng nhưng bước xuống có mùi bia rượu là mình thua và e nhớ mãi.
Cứ chắc ăn như vậy thì sao nói mình xui đc. Xui là nhậu về đi taxi mà còn bị té gãy chân thì mới là xui.
Cứ đâm đầu, tạo cho mình xác suất dễ dính tai nạn rồi đổ thừa cho xui.
ở VN mình chạy đúng chưa chắc đã an tòan. Cẩn thận, lọai bỏ càng nhiều khả năng thì càng ít xui.
Cứ chắc ăn như vậy thì sao nói mình xui đc. Xui là nhậu về đi taxi mà còn bị té gãy chân thì mới là xui.
Cứ đâm đầu, tạo cho mình xác suất dễ dính tai nạn rồi đổ thừa cho xui.
ở VN mình chạy đúng chưa chắc đã an tòan. Cẩn thận, lọai bỏ càng nhiều khả năng thì càng ít xui.
Sợ nhất là những quan điểm này.Bác nào nói đi nhậu nên đi xe ôm, taxi, uống vừa phải... là ko phải dân nhậu chính hiệu và ko hết lòng với AE bạn bè rồi...
Giày dép có số hết các bác ơiii......
Kể này để bác rút kinh nghiệm & đỡ đau lòng nhé! Bác dừng xe ở ngã tư chờ đèn xanh (dừng đúng luật).Em mới gặp vụ ntn, kể ra các Bác lưu ý nhá.
Cách đây vài ngày mấy ae trong cty tổ chức nhậu ở quán heo tộc trên đường Nguyễn Tuyển Q2. Anh bạn Em đậu chiếc ford escape ngoài quán. Khi nhậu gần xong khoảng 10 h tối chủ quán ở ngoài chạy vào báo xe số xxxx của ai ra ngoài có ng đụng phải. Xe thì chỉ bị bể đèn sau và trầy xước nhẹ nhưng ng đụng xe thì té khá nặng, hôn mê tại chỗ,. xe máy nát bươm.( Chắc Bác này cũng xỉn lắm rồi). Nghĩ mình chẳng có lỗi gì lên cứ để xxx xuống làm việc. Và kết quả đây:
- Bánh xe gần nhất cách vỉa hè 40cm: Mình sai.
- Đậu trong đêm khg bật đèn báo nguy: Mình sai.
- Đường hẹp 2 chiều đương nhiên cấm đậu( theo xxx nói): Mình sai.
Vậy là mình sai 100%. Bác kia bây giờ vẫn gáp gáp chưa liên hệ được gia đình và thông tin gì. Bên CA khuyên là trước hết mình nên lo thuốc thang, chi phí (chuẩn bị mổ não) rồi tính sau. Xe và toàn bộ giấy tờ bị tạm giữ.
Vậy Anh Em mình đậu xe ngoài đường phải thật cẩn thận nhá. Nó xỉn hay là mải nhìn gái mà đâm vào mình xe mình thì đỡ phải thiệt hại không đâu.
Xe máy chạy phía sau đụng vào mông xe của bác & người đi xe máy bị thương (chưa chết). Bác có 10p để thương lượng và đòi bồi thường đối với xe máy. Nếu thấy ko xong thì lẳng lặng mà đi. Đó là giải pháp tốt nhất. Mấy cái vụ bảo hiểm thì tạm thời quên đi! Từ từ tính sau.
Khi CS tới mà 2 bên không tự thương lượng được thì cả 2 cùng với CA về đồn để giải quyết. Bắt đầu từ lúc đó thì cầm chắc trong tay bác sẽ tốn khá nhiều tiền đấy. Nghe vô lý quá phải không?
Đơn cử 1 ví dụ nhé! Chiếc xe máy đó trị giá 6 triệu. Tiền bồi thường cho xe của bác + tiền phạt của CS lớn hơn 6 triệu thì ngta sẽ chọn giải pháp . . . bỏ xe. Khi đó, xe của bác xe sẽ nằm ở trong bãi xe của CA cho đến khi người đi xe máy lên làm việc tại trụ sở CSGT. Nếu ko may, nó hôn mê ở bệnh viện 1 tháng thì bác ráng chờ 1 tháng nhóe!
Gặp người tử tế thì ko nói. Gặp mấy tay lựu đạn, nó đòi bác bồi thường ngược lại cho nó nữa đó. Sau khi qua được ải này thì qua bên CA, nhẹ nhất là đóng tiền lưu kho bến bãi cho cả 2 xe


Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.