Sáng nay 4h sáng em chính thức khởi hành đi nha trang , do có yêu cầu ghé đà lạt ăn thịt rừng nướng trước nên sau khi ăn xong thì em chạy theo hướng đèo khánh vĩnh để về tp nha trang , tới nha trang 1h30 trưa . Vấn đề chắng có gì xảy ra khi mà đột nhiên có 1 tình huống diẽn ra mà thật sự chỉ muốn dừng xe xuống đấm cho thằng già lái xe chứ hok phải lái già kia 1 trận cho nó chuyển viện luôn ý .
Xe em hok có camera hành trình nhưng em xin diễn tả lại diễn biến sự việc 95% như vậy . Lúc ấy ngay khúc cua gắc e đang chạy xuống theo lane của mình thì thấy đầu 1 chiếc 50 chỗ chạy ngược lên , chẵng có gi đáng nói tới khi nhìn kỹ lại thì có thằng già lái xe nó đang vượt đc 1/3 chiếc xe 50 chỗ , mẹ bà nó ngay khúc cua gắc khuấy tầm nhìn mà nó lấy hết qua lane phần đường ngược chiều . Lúc ấy em đang đổ đèo 60 mà gặp thằng đó nó đang tăng tốc lấy trớn vượt nũa chứ . Khoảnh khắc thật là khó tả các bác ah , thằng 50 chỗ lấy nhẹ qua bên phụ ( lấy nhiều lọt đèo luôn ngay mép rồi ) , thắng lại mà trong xe em nghe tiếng bánh xe rét rét luôn , rồi tới thằng già chó đó nó hết hồn ( chắc ị trong quần luôn rồi ) nó đạp thắng mà vệt bánh xe in trên mặt đường luôn , hok bik nó có đánh lái gì hok mà cái đuôi xe nó quẩy như cá đang bơi ý .rồi tới em , lúc đó giống như có bà nhập , phản xa quá dữ


, trong xe ai cũng nói nếu em mà đạp thắng theo 2 xe kia thì chắc mai lên báo tai nạn 3 xe trên đèo luôn rồi , em lách qua xe nó mà em nhìn kiếng chiếu hâu bên tài gần như là sát xe nó luôn rồi , thêm 1-2 ly là 2 xe cạ nhau rồi , bên phụ thì bánh xe gần như sát mép rãnh thoát nước ngay vách núi cũng 1-2 ly nữa là bánh xe lọt khe

. Qua đc khúc đó e cũng thắng xe lại luôn , tính xuống đập nó luôn rồi ngừoi nhà kêu thôi tai qua nạn khỏi rồi thôi đi đi , thằng già vượt xe chắc bị hết hồn hoảng hay gi đó mà tầm mấy chục giây sau mới chạy tiếp mà cũng hok dám vượt nữa nhường cho xe 50 chỗ đi trước luôn . Mấy bác đi đèo nhớ cẩn thận nhé , nhiều lúc mình kỹ nhưng có mấy thằng nó xem mạng nó nhưncor rác vậy đó chạy xe hok xem ai ra gi đâu