Cảnh này là đoạn từ madagui lên Đà lạt chứ không phải bên trung quốc, nhạc thì của trung quốc. Một thanh niên chưa bao giờ đi Đà lạt cho biết.Cảnh đẹp, ghép nhạc có vẻ hay nhưng làm cho mình có cảm giác như quay ở trung quốc?
![]()
Thật sự mà nói khi chạy đường đèo, em luôn cố giữ khoảng cách an toàn, đúng lane, đúng tốc độ. Tuy nhiên khi có đủ điều kiện an toàn cho phép vượt thì em sẽ vượt nhanh và dứt khoát, đôi khi cũng có cán phải vạch liền- dù rất hạn chế.Em thấy vạch liền mà cứ vượt nhau ầm ầm ấy bác nheey!
Clip này quay theo hướng đổ đèo Bảo Lộc xong chạy ngang đèo Chuối khu MađaguiCảnh này là đoạn từ madagui lên Đà lạt chứ không phải bên trung quốc, nhạc thì của trung quốc. Một thanh niên chưa bao giờ đi Đà lạt cho biết.
Không phải đâu bác, hướng đi lên Đà lạt thì Madagui sẽ nằm bên tay phải, cái này Madagui nằm bên phải mà, do đó là hướng đèo chuối đi lên chứ không phải đi xuốngClip này quay theo hướng đổ đèo Bảo Lộc xong chạy ngang đèo Chuối khu Mađagui
Bác xem lại google đi, trạm dừng Phương Trang và KDL Madagui sát bên nằm bên trái đường lên Dalat (tức bên phải hướng về Saigon theo clip) nơi em dừng chân cafe sáng trước khi đi tiếp Dalat .Không phải đâu bác, hướng đi lên Đà lạt thì Madagui sẽ nằm bên tay phải, cái này Madagui nằm bên phải mà, do đó là hướng đèo chuối đi lên chứ không phải đi xuống
Mời bác chọn 1 ăn 10, cafe ăn sáng ở Saigon
Đi đèo là phải cảnh giác "hoa đẹp có gai" nghen bác! Mãi lo ngắm cảnh đẹp mà quên chú ý đường quânh co khúc khuỷu và mấy chiếc tải/khách vượt ẩu thì nguy to
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tuyen-tap-nhac-thien-phat-giao-hay-nhat-va.mdsEavy7JGZS.htmlNhạc hay quá cho em xin link nhac đi
mình vừa hỏi lại, đúng là nó nằm bên trái, đợt trước mình nghỉ dưỡng ở đó mấy ngày mà cũng không nhớ, hi hiBác xem lại google đi, trạm dừng Phương Trang và KDL Madagui sát bên nằm bên trái đường lên Dalat (tức bên phải hướng về Saigon theo clip) nơi em dừng chân cafe sáng trước khi đi tiếp Dalat .
Mời bác chọn 1 ăn 10, cafe ăn sáng ở Saigon![]()