Chào các bác,
Vừa nghỉ hè là gia đình em lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè 2017. Sau đây em xin cung cấp 1 số thông tin cho bác nào muốn tự phượt.
Phương tiện: GLK sau khi ra Nha Trang em cùng đi với 1 người em bằng C200 cho hành trình tiếp theo
Chặng đi: Bình Dương - Nha Trang - Phú Yên - Bình Định - Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế
Chặng về: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Kontum - Buôn Mê Thuột - Đà Lạt - Bình Dương
Đó là những tỉnh thành em đã đi qua và dừng chân
Ngày 1: BD-Nha Trang.
Sáng 6h em khởi hành đi Nha Trang theo QL1A đường khá vắng do em khởi hành sớm
Đường khá đẹp, những đoạn ngoại ô thì cứ 93km/h mà chạy
Sau khi ghé ăn sáng khỏang 30 phút cả nhà lại lên đường và đến 11h thì đến Biển Vĩnh Hảo nghỉ ngơi và ăn trưa
Sau khi ăn trưa em nằm võng nghỉ ngơi 30 phút.
Sau đó lại tiếp tục lên đường, lúc này trời bắt đầu mưa to. Kinh nghiệm đi đường dài nên phủ nano cho kính lái hoặc dùng dung dịch anti-rain. Em dùng dung dịch anti-rain nên tắt chức năng gạt mưa tự động và khi vận tốc xe từ trên 80 thì kính trong suốt không cần gạt.
Đến 14h20 em đã đến Nha Trang với tổng số km là 432 tốc độ bình quân 57km/h chạy mất 7h32 phút
Sau khi nhận phòng nghỉ ngơi em đi lễ tại nhà thờ Đá
Sau đó đi dạo Nha Trang về đêm và lai rai cùng đứa em
Ngày 2: Nha Trang - Đà nẵng
Sáng hôm ngay 6h dậy sớm ăn sáng tại khách sạn và qua bên đường uống cà phê và ngắm gái Tây
Đúng 7h em bắt đầu khởi hành đi Đà Nẵng, lúc này em đi 2 xe, đường cũng khá đẹp
Chuẩn bị qua Đèo Cả
Qua Đèo cả thì dừng chân nghỉ ngơi và rửa xe, lúc này bắt gặp 1 thầy cũng đang tắm ngựa
Sau đó em tiếp tục lên đường tiến về Đà Nẵng, đến địa phận Bình Định thì nghỉ ăn trưa
Đường khá ổn, khi vào địa phận Bình Định bắt đầu xuất hiện CSGT bắt sai làn và bắn tốc độ
Rất may là em đi đúng tốc độ nên không vấn đề gì còn lấn làn thì thường xuyên do đường nhỏ hẹp
Chuẩn bị rẽ phải để vào Quảng Nam, em tìm quán Gà để nghỉ ngơi và làm điểm dừng
Sau 467 km em đã đến Gà Bà Luận và thưởng thức món Gà để rồi thẳng tiến ra Đà Nẵng
Sau chặng đường 557km em đã đến Đà nẵng và tổng đoạn đường từ Bình Dương là 1017km.
Đến Đà nẵng lúc 19h30.
Ngày thứ 3: Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng
Sáng khoảng 8h em chuẩn bị khởi hành đi Huế tham quan, sau đó quay về Đà Nẵng vì đoạn đường cho đi và về chỉ hơn 200km
Vừa ra là trời mưa và bắt gặp một em i8
View attachment 692095
View attachment 692094
Lượt đi em chọn qua đèo Hải Vân, đường khá đẹp nhưng do mưa rả rít nên vắng, hầu như trên đường thỉnh thoảng mới gặp 1 vài xe
View attachment 692096 View attachment 692097 View attachment 692098 Đến đoạn giao khẩu Đà Nẵng và Huế là điểm dừng chân, lần trước ở chuyến đi 3 miền em còn leo lên chụp hình, còn hôm nay thì mưa và sương mù dày đặc
View attachment 692102
Sau khi nghỉ ngơi 15 phút em tiếp tục lên đường và sau 106km em đã đến Huệ, rất may trời trong xanh nên tha hồ ngao du
View attachment 692103 View attachment 692104
Cũng vừa đến giờ trưa nên tranh thủ ghé quán "Không gian xưa" nghỉ và ăn cơm trưa
View attachment 692105
Sau đó tiếp tục đi thăm quan 1 số nơi như lăng Minh Mạng, Đại Nội....
View attachment 692110
Lượt về em chọn qua hầm
View attachment 692112
Đến gần giữa hầm thì gặp 1 chiếc cont bị sự cố nằm giữa hầm thế là chiều từ Đà Nẵng ra Huế không thể nhúc nhích được, dòng xe mỗi ngày một đông
View attachment 692114
Cũng may là chiều em về không có gì nên loáng cái em đã về đến Đà Nẵng. Bác nào đi qua hầm thì nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống ngoài mong đợi
Ngày thứ 4: Khám phá Đà Nẵng ( bác nào eo hẹp thời gian có thể bỏ qua ngày này mà đi thẳng về Kontum theo đường Hồ Chí Minh)
Vừa nghỉ hè là gia đình em lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè 2017. Sau đây em xin cung cấp 1 số thông tin cho bác nào muốn tự phượt.
Phương tiện: GLK sau khi ra Nha Trang em cùng đi với 1 người em bằng C200 cho hành trình tiếp theo
Chặng đi: Bình Dương - Nha Trang - Phú Yên - Bình Định - Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế
Chặng về: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Kontum - Buôn Mê Thuột - Đà Lạt - Bình Dương
Đó là những tỉnh thành em đã đi qua và dừng chân
Ngày 1: BD-Nha Trang.
Sáng 6h em khởi hành đi Nha Trang theo QL1A đường khá vắng do em khởi hành sớm

Đường khá đẹp, những đoạn ngoại ô thì cứ 93km/h mà chạy

Sau khi ghé ăn sáng khỏang 30 phút cả nhà lại lên đường và đến 11h thì đến Biển Vĩnh Hảo nghỉ ngơi và ăn trưa


Sau khi ăn trưa em nằm võng nghỉ ngơi 30 phút.

Sau đó lại tiếp tục lên đường, lúc này trời bắt đầu mưa to. Kinh nghiệm đi đường dài nên phủ nano cho kính lái hoặc dùng dung dịch anti-rain. Em dùng dung dịch anti-rain nên tắt chức năng gạt mưa tự động và khi vận tốc xe từ trên 80 thì kính trong suốt không cần gạt.

Đến 14h20 em đã đến Nha Trang với tổng số km là 432 tốc độ bình quân 57km/h chạy mất 7h32 phút

Sau khi nhận phòng nghỉ ngơi em đi lễ tại nhà thờ Đá

Sau đó đi dạo Nha Trang về đêm và lai rai cùng đứa em
Ngày 2: Nha Trang - Đà nẵng
Sáng hôm ngay 6h dậy sớm ăn sáng tại khách sạn và qua bên đường uống cà phê và ngắm gái Tây


Đúng 7h em bắt đầu khởi hành đi Đà Nẵng, lúc này em đi 2 xe, đường cũng khá đẹp

Chuẩn bị qua Đèo Cả

Qua Đèo cả thì dừng chân nghỉ ngơi và rửa xe, lúc này bắt gặp 1 thầy cũng đang tắm ngựa


Sau đó em tiếp tục lên đường tiến về Đà Nẵng, đến địa phận Bình Định thì nghỉ ăn trưa


Đường khá ổn, khi vào địa phận Bình Định bắt đầu xuất hiện CSGT bắt sai làn và bắn tốc độ
Rất may là em đi đúng tốc độ nên không vấn đề gì còn lấn làn thì thường xuyên do đường nhỏ hẹp

Chuẩn bị rẽ phải để vào Quảng Nam, em tìm quán Gà để nghỉ ngơi và làm điểm dừng


Sau 467 km em đã đến Gà Bà Luận và thưởng thức món Gà để rồi thẳng tiến ra Đà Nẵng


Sau chặng đường 557km em đã đến Đà nẵng và tổng đoạn đường từ Bình Dương là 1017km.
Đến Đà nẵng lúc 19h30.
Ngày thứ 3: Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng
Sáng khoảng 8h em chuẩn bị khởi hành đi Huế tham quan, sau đó quay về Đà Nẵng vì đoạn đường cho đi và về chỉ hơn 200km
Vừa ra là trời mưa và bắt gặp một em i8
View attachment 692095
View attachment 692094
Lượt đi em chọn qua đèo Hải Vân, đường khá đẹp nhưng do mưa rả rít nên vắng, hầu như trên đường thỉnh thoảng mới gặp 1 vài xe
View attachment 692096 View attachment 692097 View attachment 692098 Đến đoạn giao khẩu Đà Nẵng và Huế là điểm dừng chân, lần trước ở chuyến đi 3 miền em còn leo lên chụp hình, còn hôm nay thì mưa và sương mù dày đặc
View attachment 692102
Sau khi nghỉ ngơi 15 phút em tiếp tục lên đường và sau 106km em đã đến Huệ, rất may trời trong xanh nên tha hồ ngao du
View attachment 692103 View attachment 692104
Cũng vừa đến giờ trưa nên tranh thủ ghé quán "Không gian xưa" nghỉ và ăn cơm trưa
View attachment 692105
Sau đó tiếp tục đi thăm quan 1 số nơi như lăng Minh Mạng, Đại Nội....
View attachment 692110
Lượt về em chọn qua hầm
View attachment 692112
Đến gần giữa hầm thì gặp 1 chiếc cont bị sự cố nằm giữa hầm thế là chiều từ Đà Nẵng ra Huế không thể nhúc nhích được, dòng xe mỗi ngày một đông
View attachment 692114
Cũng may là chiều em về không có gì nên loáng cái em đã về đến Đà Nẵng. Bác nào đi qua hầm thì nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống ngoài mong đợi
Ngày thứ 4: Khám phá Đà Nẵng ( bác nào eo hẹp thời gian có thể bỏ qua ngày này mà đi thẳng về Kontum theo đường Hồ Chí Minh)
Chủ đề tương tự