Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Em ấp ủ tổ chức một chuyến Caravan xuyên vài nước cho anh em BFC từ lâu mà cũng chưa có dịp thuận lợi. Tình hình hiện nay anh em mới cũ cũng nhiều, xe mới cũng nhiều hay chúng ta cùng nhau làm một chuyến Caravan khoảng 7 hoặc 8 ngày xuyên qua 2 đến 3 nước vào cuối tháng 7 hoặc giữa tháng 8? Mọi người xem qua chương trình sơ bộ và chi phí ban đầu (có thể phát sinh thêm hoặc ít hơn tuỳ mình làm chương trình cho phù hợp) - Chi phí 1 pax khoảng 18 triệu, 1 xe khoảng 7-8 triệu tiền tạm nhập tái xuất, 6 triệu tiền xăng. Nếu anh em ai thấy tham gia được thì đặt gạch nha - Hiện tại đã có 3 xe, em và hai bạn em rồi, kiếm khoảng 7 xe nữa là đẹp thành một group, còn không thì em đi ghép với đoàn khác :D

Chương trình sơ bộ như sau:

Tour I:
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 15/08/2012
GIÁ TOUR: 18,532,000 đ/khách
Giấy phép tạm nhập, tái xuất xe: Campuchia, Thái Lan, Việt Nam (8,660,000đ/xe)
<h1>HÀNH TRÌNH CARAVAN: CÂU CHUYỆN NHỮNG DÒNG SÔNG</h1>NGÀY 1 (Thứ tư, 15/08/2012): Đến với Angkor.
Câu chuyện những dòng sông
TP.HCM – MỘC BÀI – SIEM REAP (560km)
Tập trung tại Văn phòng YBA. Kiểm tra hậu cần xe.
Hành trình đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục xuất cảnh vào Campuchia.
Tiếp tục đi qua tỉnh Kam Pong Cham.
Hành trình đến Siem Reap.
Nhận phòng khách sạn 5 sao tại Siem Reap.
Ăn tối tại Siem Reap với những món đặc sản địa phương.
Thưởng thức chương trình nghệ thuật tạp kỹ “Nụ cười AngKor” – Đây là chương trình mới và rất hoàng tráng của Campuchia.
Nghỉ ngơi. Tự do khám phá Siem Reap về đêm.
NGÀY 2 (Thứ năm, 16/08/2012): AngKor – di sản văn hóa nhân loại.
QUẦN THỂ ANGKOR – DÒNG SÔNG NGÀN LINGA (200km)
Ăn sáng tại khách sạn.
Khởi hành lên núi Kulen cách Siem Reap 65km.
Đường đi có những đoạn ngắn off road, đường lên núi quanh co khúc khuỷu rất thú vị.
Đến Kulen tham quan dòng sông ngàn Linga, chùa Phật lớn với dấu chân vị thần xây dựng Angkor.
Ăn trưa dã ngoại trên núi Kulen.
Thông tin thêm:
Núi Kulen là cội nguồn của dòng sông Siem Reap chảy qua thành phố rồi đổ ra biển Hồ. Nước trong như pha lê, mát lạnh như da thịt các tiên nữ Apsara hạ thế, len lỏi một cách nghịch ngợm giữa rừng cây ngạo nghễ.
Vào năm 1054, vua Hashavarman III đã cho đắp đập ngăn sông và thực hiện công trình độc nhất vô nhị: biến lòng sông bằng đá trên một chiều dài hơn 4.200m, rộng 20 – 30m thành một tuyệt tác điêu khắc đồ sộ. Hàng ngàn ngẫu tượng Linga và Yoni lớn nhỏ đủ kích thước, hàng ngàn tượng thần và cả sử thi Khmer được tạc vào đá dưới dòng sông. Đây là công trình mất nhiều thời gian nhất, kéo dài hơn 100 năm.
12h30 xuống núi trở về Siem Reap. Tiếp tục tham quan Angkor Wat (1 trong Top 21 kỳ quan của thế giới hiện nay).
Nếu còn thời gian tham quan đền TaProhm nổi tiếng với những bộ rễ cây Tung & cây Konia cổ thụ khổng lồ đã tàn phá ngôi đền theo thời gian.
Tiếp tục tham quan kinh đô AngKor Thom – trung tâm là đền Bayon với quần thể 49 nhóm tượng Phật 4 mặt được điêu khắc hết sức đặc biệt.
Tối – Tham quan “Chợ đêm Angkot” và phố đi bộ “Pub Street”.
NGÀY 3 (Thứ sáu, 17/08/2012): Trải nghiệm với tốc độ
SIEM REAP – BANGKOK (410km)
Ăn sáng tại khách sạn.
Khởi hành ra cửa khẩu Poipet, làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Thai Land.
Trải nghiệm trên đường tay lái nghịch với tốc độc cao.
Ăn trưa tại nhà hàng khu vực biên giới Thai Land.
Tiếp tục di chuyển về Bangkok.
(Lực lượng cảnh sát ThaiLand sẽ đón đoàn tại cửa ngõ Bangkok và dẫn đoàn về khách sạn).
Nhận phòng khách sạn – Emerald Hotel (4 sao).
Dùng xe bus đi ăn tối tại nhà hàng Bayohsky 78 tầng cao nhất Bangkok.
Tự do tham quan, mua sắm tại khu chợ trời Pratunam.
NGÀY 4 (Thứ bảy, 18/08/2012): U uẩn cố đô.
BANGKOK – AYUTTHAYA – CHANTHABURI (405km)
Ăn sáng. Trả phòng.
Khởi hành về Cố Đô Ayutthaya, đoàn tham quan tìm hiểu Cố Đô Ayutthaya.
Tiếp tục hành trình đến tỉnh Chanthaburi – tỉnh biên giới Thai Land – Campuchia.
Ăn trưa trên đường đi.
Đến Chanthaburi, đoàn tham quan nhà thờ Thiên Chúa Giáo do người Việt sinh sống tại đây xây dựng hơn 100 năm nay.
Tham quan Pháo đài cổ Nem Wong.
Ăn chiều. Nhận phòng.
Tự do khám phá Chanthaburi về đêm
NGÀY 5 (Chủ nhật, 19/08/2012): Bokor huyền thoại.
CHANTHABURI – CÔNG VIÊN QUỐC GIA (470km)
Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng
Khởi hành ra đi cửa khẩu Hat Lek/Cham Yeam, làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Campuchia.
Ăn trưa trên đường đi.
Đoàn đến Công viên quốc gia núi Bokor, chinh phục 32 km đường đèo để đến Resort Thansur Bokor 4 sao. Nhận phòng, nghi ngơi.
Tự do khám phá Bokor.
Ăn chiều. Thử vận may tại Casino quốc tế Bokor. Nghỉ ngơi.
Thông tin thêm:
Công viên Quốc gia núi Bokor hay còn gọi là núi Tà Lơn độ cao 1.080m. Đây là nơi được người Pháp chọn làm khu nghỉ mát, khí hậu trong lành và mát mẻ quanh năm như Đà Lạt ở Việt Nam, từ trên đỉnh Bokor có thể ngắm nhìn toàn bộ quần đảo Phú Quốc và thăm viếng những công trình cũ còn sót lại từ thời kỳ thực dân Pháp như: Nhà Thờ Cổ, Chùa 5 Thuyền… Hiện Bokor đang được tập đoàn Sokimex đầu tư xây dựng thành khu nghỉ mát Thansour Bokor vói số tiền đâu tư lên đến hàng tỉ USD. Bokor đã từng được Holywood chọn làm bối cảnh quay trong bộ phim “City of Ghost”.
NGÀY 6 (Thứ hai, 20/08/2012): Trở về.
BOKOR- PHNOM PENH– TP.HCM (505km)
Ăn sáng. Trả phòng.
Khởi hành về Phnom Penh.
Ăn trưa với món ăn đặc sản tại Phnom Penh.
Đoàn khởi hành về Mộc Bài. Làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.
Kết thúc hành trình Caravan “Câu Chuyện Những Dòng Sông”
GIÁ TOUR: 18,532,000 đ/khách
- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí.
- Từ 06 – 10 tuổi tính 50% giá, ngủ chung với Bố Mẹ.
BAO GỒM:
· Xe dẫn đường + khóa đuôi – hậu cần.
· HDV chuyên nghiệp + HDV của đối tác ở Campuchia,và Thailand.
· Khách sạn:
+ Ở Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao
· Ăn ngày 3 buổi: Đảm bảo chất lượng các bữa ăn ngon.
· Phí tham quan tất cả các điểm theo chương trình.
· Phí cầu đường ở nước ngoài, phí đỗ xe.
· Bảo hiểm du lịch khách hàng.
· Máy bộ đàm trung tâm, mỗi xe gắn 01 máy.
· Tặng mỗi xe 1 sim điện thoại Thailand.
· Tiping cho HDV Campuchia + Thái lan: 05 USD/khách x 6 ngày
KHÔNG BAO GỒM
· Giấy phép tạm nhập, tái xuất xe: Campuchia, Thái Lan, Việt Nam (8,660,000đ/xe)
· Bảo hiểm xe trên đất Campuchia (1,210,000 đ/xe).
· Thức ăn nhẹ trên xe trong những tuyến chạy dài.
· Thuế cầu đường ở VN.
· Bảo hiểm xe.
· Tiền xăng, dầu, nhớt xe.


Tour II: nhược điểm là chạy rất nhiều, nhưng đường cao tốc bên Thái chạy rất phê!
<h3>CHIANG MAI BẰNG CARAVAN (8 ngày/7 đêm)</h3>Ngày 1: TP.HCM – Bình Phước – Stung Treng – Thác khôn – Pakse (550Km) (Ăn sáng/trưa/tối)
Đúng 5h00, đoàn caravan xuất phát, sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư, đoàn thẳng tiến về Kratie, một thương cảng nhỏ mà người Pháp ngày xưa dùng để vận chuyển hàng hóa từ Phnom Penh đến biên giới Lào. Kratie là khu vực sinh sống của đàn cá heo nước ngọt. Đoàn có thể mua những tượng Cá heo đang quẫy sóng làm bằng gỗ quý như trắc, bằng lăng. Cá heo được giới phong thủy cho rằng đem lại may mắn và tiền bạc. Ăn trưa tại Kratie, tiếp tục hành trình đi đến Stung Treng, thị trấn nằm ở ngã 3 nơi 2 con sông Mekong và Sekong hợp thành. Đoàn dừng ở thác Khôn Pha Pheng (Thác Phật ca), kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ hấp dẫn, tiếp tục đi về tỉnh Champasak, xưa là thủ phủ của vua miền Hạ Lào Bun Ùm. Nhận phòng khách sạn. Ăn tối tại khách sạn với các món cá chế biến theo kiễu Lào Lùm


Ngày 2: Pakse – Nakhonratchasima - Khonkhen (450Km) (Ăn sáng/trưa/tối)
Sau khi dùng điểm tâm, đoàn tiếp tục đến cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan. Đoàn dừng chân ở Ubon để ăn trưa, ghé qua thăm khu vực cộng đồng người Việt ở Ubon, khu buôn bán các loại giò chả, bánh kẹo rất ngon và đậm chất Việt Nam. Tiếp tục lái xe đi đến Khonkhen. Nhận phòng khách sạn 4 sao. Dùng cơm tối. Massage thư giãn tại khách sạn (Chi phí tự túc)

Ngày 3: Khonkhen – Chiang Mai (740 km)
43.gif
chạy te mỏ!
07.00 am. Ăn sáng
08.00 am. Khởi hành đi tỉnh Chiang Mai ở phía bắc Thái Lan. Đường cao tốc rất tốt, ngày hôm nay đoàn lái xe khoảng 09hrs với con đường cực đẹp!.
12.00 am. Ăn trưa dọc đường, buổi chiều đoàn dừng tham quan chùa nổi tiếng linh thiêng ở tỉnh Lumpang, Wat Phatad Lumpangluang
18.00 pm Đến Chieng Mai, nhận phòng khách sạn
20.00 pm. Ăn tối và tự do shopping tại chợ đêm (Mở cửa đến 11.00 pm)

Ngày 4: Tham quan thành phố Chiang Mai
07.00 am. Ăn sáng
08.00 am. Bắt đầu tham quan bằng xe bus đến Trại huấn luyện voi Mae Sa Elephant Camp, xem các màn biểu diễn do các “diễn viên” voi. Đoàn tiếp tục đi tham quan làng người dân tộc như người Karen, Lahu, Hmong và người Karen cổ dài. Bách bộ và chụp ảnh ở công viên Lan ở Chieng Mai
12.00 am. Ăn trưa.
13.00 pm. Tham quan vườn thú lớn nhất ở Chieng Mai, Chiang Mai Zoo Aquarium, nơi các loài thú rừng sống trong môi trường tự nhiên.
Vườn Lan Hoàng Gia với diện tích hơn 80 ha được xây dựng 2006/2007 để kỷ niệm 60 năm triều đại vua Rama 9.
19.00 pm. Ăn tối ở nhà hàng Chiang Mai Khantoke và xem biểu diễn văn nghệ của các dân tộc miền núi.
22.00 pm. Nghỉ đêm

Ngày 5: Chiang Mai – Bangkok (700 km)
42.gif
chạy sút quần luôn!
07.00 am. Lái xe trở về Bangkok qua tỉnh Lamphun. Đoàn sẽ lái xe trong bóng râm của 2 hàng cây cổ thụ có tuổi thọ trên 130 năm với đoạn đường dài 12Km. Trên đường, đoàn dừng tham quan Chùa Prathard Haripunchai & trường Đại học Phật Giáo của Thái Lan.
12.00 am Ăn trưa dọc đường.
18.00 pm. Đến Bangkok và nhận phòng khách sạn 4 sao Baiyoke sky (http://baiyokesky.baiyokehotel.com).The Baiyoke Sky Hotel Bangkok là khách sạn cao nhất Thái Lan với 88 tầng. Rất thuận tiện đi shopping ở các trung tâm như chợ Prtunam, The Central World Plaza, Peninsula Plaza Bangkok, Gaysorn Plaza Bangkok, Sogo Department Store, Siam Square and Siam Paragon ….
19.00 pm. Ăn tối ở nhà hàng Sky, nhà hàng cao nhất Thái lan, với các món ăn seafood tuyệt vời.

Ngày 6: Bangkok – Pattaya (120Km)
07.00 am. Ăn sáng, tự do mua sắm hay nghỉ ngơi.
13.00 am Đoàn khởi hành đi về thành phố Pattya bằng con đường cao tốc. Dọc đường, đoàn lái xe vào tham quan Sở thú Hoang Dã Safari World nơi các động vật hoang dã như Hươu cao cổ, Tê Giác, Gấu, Sư tử, cọp….được nuôi trong môi trường tự nhiên. Đoàn đến Pattaya và nhận phòng ở khách sạn Amari Orchid Pattaya 5 sao, nằm ở trung tâm mua sắm. Khách có thể đi tắm biển, shopping tự do.
19.00 pm. Ăn tối tự túc

Ngày 7: Pattaya – Trat – Koh Kong – Phnom Penh (550 km.)
07.00 am. Ăn sáng
08.00 am Đoàn xuất phát về tỉnh Trat – một tỉnh nổi tiếng của Thái Lan về khai thác đá quý. Làm thủ tục nhập cảnh Campuchia và trực chỉ về thủ đô Phnom Penh. Đây là đoạn đường đẹp có cánh đồng lúa, xa xa là những đồi núi nhấp nhô, đẹp như bức tranh thủy mặc, lái xe thoải mái nhất vì hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Đây cũng là ngày dành cho các bạn lái xe thỏa mãn chí tang bồng. Đây cũng là ngày anh em trong đoàn có dịp hàn huyên qua sóng bộ đàm, 8 theo lối tám của caravan. Nhận phòng khách sạn Casino Nagar và ăn tối. Sinh hoạt tự do hay thử tài vận ở Casino!

Ngày 8: Phnom penh – Tp.HCM (234 Km.)
07.00 am Ăn sáng
08.00 am Buổi sáng tự do (Quý khách có thể đi tham quan Hoàng Cung, chùa Bà Pênh – chi phí tự túc, shopping ở chợ Trung tâm, chợ trời xe hơi hay mua sắm phụ tùng ôtô ….). Ăn trưa. Chiều đoàn quay về cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh lúc
16h00. Tạm biệt những người bạn, những người anh em đã cùng nhau rong ruổi suốt 8 ngày trời, tạm biệt những niềm vui ….tại cửa khẩu Mộc Bài hay tại quán Bánh canh giò heo nóng hổi ở Trảng Bàng (Chi phí tự túc)
18.00 pm Đến Tp.HCM. Kết thúc chương trình du lịch.

GIÁ TOUR :
Giá tour: 17.600.000 VND/người (USD 800/người)
Chi phí tạm nhập tái xuất xe: USD 300/xe

BAO GỒM:
• Phí làm các thủ tục cửa khẩu quốc tế
• Tài liệu hành trình.
• Máy bộ đàm trung tâm.
• Xe dẫn đường
• HDV
• Khách sạn 4 sao
• Ăn ngày 3 buổi.
• Phí cầu đường ở nước ngòai.
• Bảo hiểm người

KHÔNG BAO GỒM:
• Bộ đàm cá nhân (Thuê 3USD/ngày)
• Nước uống, thức ăn snack trên xe….
• Thuế cầu đường ở VN.
• Bảo hiểm xe
• Ăn trưa và tối ở Bangkok ngày 6
• Phương tiện vận chuyển đi mua sắm
• Tiền xăng, dầu
• Ô tô cá nhân
• Tipping cho HDV 4USD/người / ngày

CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
1./ Thời hạn nhận hồ sơ:
BTC chỉ nhận hồ sơ đăng ký xe trước ngày ngày khởi hành 3 tuần.

2./ Ôtô cá nhân:
- Bất cứ hiệu xe gì từ sedan 4chỗ cho đến 7 chỗ, miễn đạt được tốc độ 120Km/h.
- Hành lý gói ghém trong xe của quý khách.

3./ Photo các lọai giấy tờ sau (Không cần công chứng)
- Cavet xe
- Bảo hiểm xe
- Sổ đăng kiểm xe
- Bằng lái xe

4./ Đặt cọc:
- Cho xe: USD200/xe
- Người tham dự: USD200/người.

5./ Bảo hiểm:
- BTC đã mua bảo hiểm ngừời cho hành trình 8 ngày
- Bảo hiểm về xe trong những trường hợp xe trong đòan đụng nhau, xe trong đòan đụng xe nước ngòai hoặc ngược lại, KHÔNG BAO GỒM TRONG CHI PHÍ TOUR CỦA ĐÒAN. Vì vậy, BTC chúng tôi khuyến khích quý khách chủ động mua bảo hiểm cho xe khi di chuyển ở nước ngoài tại các công ty bảo hiểm mà quý khách đang sử dụng.
 
Hạng B2
15/6/12
289
2
0
46
đọc nghe hấp dẫn quá mà E sợ lộ trình dài quá kg lái nổi
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
heroman nói:
đọc nghe hấp dẫn quá mà E sợ lộ trình dài quá kg lái nổi
Thường thì vấn đề chính là "sắp xếp được thời gian đi không?":D còn chuyện lộ trình dài thì bác yên tâm đi, lái xe bên đó rất thoải mái và thường mỗi 120-150km thì dừng một lần nghỉ ngơi!
 
PIT confirmed
Hạng D
17/2/08
1.005
32
48
NhaTrang
nghe hấp dẫn qua zây ta?...:)))mà request leave 8days thì hơi căng....hy vọng giữa tháng 8 e okie thì e sẽ đu ké theo 1xe....:)))
 
Hạng B2
9/7/11
127
0
16
hap dan qua, hy vong se ke theo duoc dot nay, dot nam roi qua cam bi miss
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.615
113
nếu bác làm chương trình mở thì em ké 1 phát ( k có xe BMW nha bác )
 
Hạng B2
19/1/09
165
5
18
36
Re: Caravan đầu tiên cho BFC hè 2013 - Các bác cho ý kiến!

huycl2507 nói:
nếu bác làm chương trình mở thì em ké 1 phát ( k có xe BMW nha bác )
Mở mà bác Huy! Đâu cần BMW đâu! Vì em nghĩ BMW nó không có tài trợ gì cả! Chỉ anh em ăn chơi!
 
Hạng D
12/5/12
1.339
957
113
google.com
Re: Caravan đầu tiên cho BFC hè 2013 - Các bác cho ý kiến!

Hành trình dài quá @@, hy vọng cuối tháng 7 việc thưa bớt... xin phép sếp đu theo các bác

------
SIEM REAP – BANGKOK (410km) : "Trải nghiệm trên đường tay lái nghịch với tốc độc cao.", đã nghịch tay lái mà còn đua nữa
35.gif


có cần passport ko bác Moon?
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
PIT nói:
nghe hấp dẫn qua zây ta?...:)))mà request leave 8days thì hơi căng....hy vọng giữa tháng 8 e okie thì e sẽ đu ké theo 1xe....:)))

Ké đi, có gì "some" luôn :D

cuongf11 nói:
Hấp dẩn , nghe thấy ghiền .
Bác này nghe caravan là rạo rực cả lên! Chúc bác chuyến Myanmar vui nhé! Em tiếc chuyến đo quá!

tuantk nói:
hap dan qua, hy vong se ke theo duoc dot nay, dot nam roi qua cam bi miss
Cố lên bác.
huycl2507 nói:
nếu bác làm chương trình mở thì em ké 1 phát ( k có xe BMW nha bác )
Em tài trợ bác vài cái logo BMW luôn
19.gif


tinnt nói:
Hành trình dài quá @@, hy vọng cuối tháng 7 việc thưa bớt... xin phép sếp đu theo các bác

------
SIEM REAP – BANGKOK (410km) : "Trải nghiệm trên đường tay lái nghịch với tốc độc cao.", đã nghịch tay lái mà còn đua nữa
35.gif


có cần passport ko bác Moon?

Tất nhiên là passport phải còn hạn trong 6 tháng nha bác! Lái trên xa lộ Thái lan chạy bên nghịch tốc độ cao vui lắm bác!



Các bác cứ xem đóng góp cho chương trình dùm em, từ giờ đến giữa tháng 6 sẽ chốt danh sách và đóng tiền quyết tâm.
Nếu anh em BFC đi đủ thêm 7 xe, em sẽ yêu cầu họ làm riêng chuyến này cho riêng đoàn mình, còn nếu ít hơn thì....em sẽ thông báo với mấy bác nếu thích tham gia thì có phải chịu option đi chung với những xe khác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.