Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Câu chuyện 44 ngày xuyên Việt Tết 2022

Theo lịch ban đầu thì mình dự định đi trong khoảng 2 tháng là từ cuối tháng 12 đến hết Tết ta, mục đích là trãi nghiệm sự khắc nghiệt mùa Đông và ngắm đất trời vào Xuân ở miền Bắc nhưng do covid bùng quá nên phải dời ngày xuất phát ngay Tết âm lịch.

Ngày đầu xuất phát ngay mùng 2 Tết nên rất kẹt xe, những ngày sau đó thì thông thoáng hơn phần vì mình thích tìm những đường vắng để đi. Đi được vài ngày thì bất ngờ được tin miền Bắc vào đợt rét, nhóm càng thêm háo hức và hy vọng sẽ được hạ trại trong tuyết. Những ngày hôm đó cứ vài giờ lại check dự báo thời tiết xem khả năng nơi nào có tuyết là sẽ chuyển hướng ngay nhưng năm nay nhiệt độ chỉ xuống mức đóng băng chứ không có tuyết rơi. Tuy không như kỳ vọng nhưng được ngắm nhìn cả một vùng rừng núi đóng băng cũng là một trãi nghiệm tuyệt vời. Trong khoảng 1 tuần đi từ Lào Cai qua Hà Giang nhiệt độ chỉ loanh quanh ở mức 1-5 độ, có hôm xuống -1.

Bên cạnh những cảnh đẹp thì chuyến đi này có phát sinh 1 số khó khăn ngoài dự tính. Đầu tiên đó là sự e ngại tiếp xúc của người Bắc với nhóm mình vì thời điểm đó dịch ở miền Nam rất nặng, thấy biển số xe thôi đã e dè và từ chối phục vụ. Có hôm gần hết đồ mặc, cả nhóm chia ra đến rất nhiều tiệm giặt ủi trong thành phố nhưng tất cả đều không nhận chỉ vì người Nam và họ sợ lây bệnh. Ăn uống ở một vài nơi cũng không được thoải mái lắm

Kế tiếp đó là thời tiết lạnh hơn mình nghĩ rất nhiều, nhiều đêm ngủ phải đem đèn măng xông treo trong lều mới chịu nổi. Có những ngày lạnh quá không thể rửa xoong nồi được thế là đành phải ăn mì ly, lạnh đến nổi đau nhức tay chân không thể chạm nước. Gặp những ngày trời có gió nữa thì không thể ngồi bên ngoài nổi mà phải vào lều hết.

Khó khăn cuối cùng đó là thời điểm đi đến vùng Đông Bắc thì dịch bùng mạnh và chính quyền phải tăng cường biện pháp phòng tránh như test ngay địa phận (Lạng Sơn), đóng cửa tất cả hàng quán ( Lào Cai)… Sau khi cân nhắc lại thì quyết định vòng về chứ không đi tiếp nữa, lúc này chuyến đi vừa cũng vừa tròn 1 tháng

Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác trong chuyến đi nhưng tất cả đã chuẩn bị trước nên không phải là vấn đề lớn với nhóm mình Những chuyến đi của mình chưa bao giờ phải đi theo lộ trình nhất định, cứ ngủ dậy tuỳ tâm trạng và thời tiết mà tính tiếp, đôi khi đi ngang qua điểm nào thấy hợp lý thì dừng chân hạ trại, có hôm vừa nhổ trại đi được vài chục km thấy bãi đẹp thế là dừng chân. Bởi thế bạn bè nhiều nơi hẹn khi nào đến thì giao lưu cũng khó mà báo trước.
Về số lượng đi thì cũng không cần phải đi đông hoành tráng, chỉ cần vừa đủ và những người cùng đam mê là được, trên một cung đường ai đi cùng được ngày nào thì đi, bận thì quay về còn mình thì cứ tiếp tục. Bạn đồng hành cứ quay xe dần dần, đến ngày thứ 40 khi về tới Đà Lạt thì chỉ còn mỗi mình lang thang

Kết thúc chuyến đi trọn vẹn và an toàn, và nếu xăng không tiếp tục tăng giá thì tháng 9 sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt ngắm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín hay còn gọi là mùa vàng

 
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Hay quá idol! Idol có lẽ còn đi dài dài, mềnh cố gắng sao nghỉ hưu sớm sớm để đu theo idol chớ giờ mần hẳn 1.5 tháng kiểu này đi về là được nghỉ thiệt luôn! :D Mà sao vừa rồi idol hổng theo mềnh về buôn làng với các cháu? :oops: Chúc idol luôn an toàn, vui vẻ trên mọi nẻo đường với những khung hình, thước film thật đẹp nhé! :)
 
  • Love
Reactions: Jangnhut