RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
Để tui gủ ghê mấy lão Luật sư, cùng mở Văn Phòng Dịch Vụ gia hạn bằng lái dùm, lo từ A- Z, cạnh tranh với " cò " ! Luật + Lệ kiểu này, các bác nên cho con em thi vô Đại Học Luật đê ! Mần Luật sư, tới 80 tuổi vưỡn kiếm tiền được, he he
[:-]
Để tui gủ ghê mấy lão Luật sư, cùng mở Văn Phòng Dịch Vụ gia hạn bằng lái dùm, lo từ A- Z, cạnh tranh với " cò " ! Luật + Lệ kiểu này, các bác nên cho con em thi vô Đại Học Luật đê ! Mần Luật sư, tới 80 tuổi vưỡn kiếm tiền được, he he
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
chết! đọc bài này em mới nhớ là giấy phép lái xe VN của em hết hạn từ hồi tháng 3 rồi mà em ko thể về cho đến tận tháng 9 thì mới về được. bằng đó là em đổi ngang từ bằng lái xe của Úc, ko biết kì này em về vẫn đổi được ko hay phải thi lại lý thuyết và thực hành như bài báo trên chác em [&:]
chết! đọc bài này em mới nhớ là giấy phép lái xe VN của em hết hạn từ hồi tháng 3 rồi mà em ko thể về cho đến tận tháng 9 thì mới về được. bằng đó là em đổi ngang từ bằng lái xe của Úc, ko biết kì này em về vẫn đổi được ko hay phải thi lại lý thuyết và thực hành như bài báo trên chác em [&:]
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
Thời đại công nghệ thông tin, nhà nhà dùng computer, người người dùng internet rồi mà CQ quản lý nhà nước chưa có được một cái mạng toàn quốc cho ra hồn, bắt dân tự quản hồ sơ gốc. Mất thì hành như vi phạm pháp luật. Thật hết chỗ nói!
Bên bác Der Fahrer, bác nào vi phạm giao thông, CSGT có thiết bị cầm tay, truy cập trực tiếp vào kho dữ liệu quốc gia Flensburg, biết ngay mọi thông số về xe và bằng, bằng đó có bao nhiêu "lỗ", còn được phép lái xe hay không. CSGT ra quyết định xử phạt xong, nếu thêm lỗ, chỉ vài ngày sau là thông số "lỗ" của bác đó đã "được" cập nhật lên Flensburg rồi. Bác nào cần cấp lại bằng, ra "phường" làm đơn giải trình, "phường" hỏi Flensburg biết ngay bằng đó tình trạng thế nào, nếu ok vài hôm sau có bằng mới ngay. Mà sướng cái là giá trị vô thời hạn, đến thằng Mẽo cũng thua! [8D]
Thời đại công nghệ thông tin, nhà nhà dùng computer, người người dùng internet rồi mà CQ quản lý nhà nước chưa có được một cái mạng toàn quốc cho ra hồn, bắt dân tự quản hồ sơ gốc. Mất thì hành như vi phạm pháp luật. Thật hết chỗ nói!
Bên bác Der Fahrer, bác nào vi phạm giao thông, CSGT có thiết bị cầm tay, truy cập trực tiếp vào kho dữ liệu quốc gia Flensburg, biết ngay mọi thông số về xe và bằng, bằng đó có bao nhiêu "lỗ", còn được phép lái xe hay không. CSGT ra quyết định xử phạt xong, nếu thêm lỗ, chỉ vài ngày sau là thông số "lỗ" của bác đó đã "được" cập nhật lên Flensburg rồi. Bác nào cần cấp lại bằng, ra "phường" làm đơn giải trình, "phường" hỏi Flensburg biết ngay bằng đó tình trạng thế nào, nếu ok vài hôm sau có bằng mới ngay. Mà sướng cái là giá trị vô thời hạn, đến thằng Mẽo cũng thua! [8D]
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
@bác Cabrio: Bác nghe chuyện Dự án 112 chưa?Nnơi nào cũng có server nhé, có máy PC bộ và....: Thôi bác tìm và xem thì hiểu ngay ấy mà. Và chuyện cái bằng lái, hay chuyện giấy tờ, bình thường mà...quyền hành, quyền lợi, quyền chầu chực để rèn luyện kiên nhẩn : Rất tốt cho người cầm lái xe ô tô hihi

@bác Fẹt mà lập Cty thì chỉ có lỗ thôi, vì Cò nó hành.
@bác Cabrio: Bác nghe chuyện Dự án 112 chưa?Nnơi nào cũng có server nhé, có máy PC bộ và....: Thôi bác tìm và xem thì hiểu ngay ấy mà. Và chuyện cái bằng lái, hay chuyện giấy tờ, bình thường mà...quyền hành, quyền lợi, quyền chầu chực để rèn luyện kiên nhẩn : Rất tốt cho người cầm lái xe ô tô hihi
@bác Fẹt mà lập Cty thì chỉ có lỗ thôi, vì Cò nó hành.
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
Nghe bác DG nói về việc đổi bằng tôi mới nhớ ra 1 chuyện rất buồn cười do cậu em bạn tôi kể.
Cậu này học ở Anh, có tham gia học lấy bằng lái xe ở Anh, nhưng chưa có bằng tuy nhiên cái giấy phép học lấy bằng giống hệt giấy phép lái xe chỉ khác 1 chữ trainee (tôi ko chắc vì chưa nhìn thấy), vì thế khi cậu này mang về Việt nam (Hà nội) năm ngoái đem ra Sở GTCT đổi được ngay cái bằng lái xe mới tinh [8|][:-]
. Tuy nhiên sau đó bọn nó cũng biết vì thế năm nay mấy chú về nước muộn ko đổi được nữa!
Nghe bác DG nói về việc đổi bằng tôi mới nhớ ra 1 chuyện rất buồn cười do cậu em bạn tôi kể.
Cậu này học ở Anh, có tham gia học lấy bằng lái xe ở Anh, nhưng chưa có bằng tuy nhiên cái giấy phép học lấy bằng giống hệt giấy phép lái xe chỉ khác 1 chữ trainee (tôi ko chắc vì chưa nhìn thấy), vì thế khi cậu này mang về Việt nam (Hà nội) năm ngoái đem ra Sở GTCT đổi được ngay cái bằng lái xe mới tinh [8|][:-]
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
phải tạo sự nghiệt ngã cho anh em chúng ta thì tụi nó mới có cửa "ăn " được chứ? bà mịa chúng nó, lũ **** thối
Tuần nào em cũng phải lôi cái bằng lái xe ra mà ...ngắm, kểo hết hạn thì banh xác với chúng nó

Tuần nào em cũng phải lôi cái bằng lái xe ra mà ...ngắm, kểo hết hạn thì banh xác với chúng nó
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe

Việc này thì liên quan *** gì nhỉ, người không có xe thì không được có bằng lái chắc. Mình mượn vợ 2 của thằng bạn phải mượn luôn cả vợ cả( nếu bạn bận) để lái xe cho mình àĐồng thời cũng loại trừ những người được cấp GPLX ôtô chỉ để “dằn túi” vì không có xe.
Cái này phải cải cách là đúng. Em cứ ví dụ mình đổi bằng 5 lần( tức là mình có 15 năm lái xe) thì không biết hồ sơ gốc của mình nó dày cỡ nào. MÀ lúc đó cái hồ sơ gốc số 1( có chữ ký của ông thầy chấm thi) chắc nó phải rỗ và nát lắm rồiBộ đã không quản lý hồ sơ lái xe gốc của người dân, nhưng lại xử phạt nặng nề người dân nếu họ làm mất hồ sơ lái xe gốc
RE: Câu chuyện cái bằng lái xe
em thì còn 1 tháng mới hết hạn là em lo đi đổi cho xong, chứ lở quên là mấy anh *** hành mệt chết.
em thì còn 1 tháng mới hết hạn là em lo đi đổi cho xong, chứ lở quên là mấy anh *** hành mệt chết.