Đọc báo thấy gần đây Hà Nội mới thí điểm phân làn cho các lọai xe ở một số tuyến đường (ví dụ Đại Cồ Việt,...). Nghe xong giật mình : vậy chẳng lẽ hồi giờ người tham gia giao thông ở Hà Nội đều vi phạm luật à? Đường có kẻ vạch phân làn phân tuyến đó chứ. Sao mọi người không chấp hành? hèn gì ra Hà nội lần nào đi đường cũng chóng hết cả mặt vì sự đi lại rất đòan kết, gắn bó giữa ô tô - xe 2, 3 bánh và cả người đi bộ ! Ở Tp.HCM đúng là người dân sợ xxx thật ! xe 2 bánh có thẻ len vào làn đường dành cho 4 bánh, nhưng 4 bánh thì hầu như chấp hành rất nghiêm phần làn của mình. Ngĩ điều này làm mình tự hào chút chút về dân Tp.HCM đấy !