Mình cảm động ở đây là hành vi cám ơn của người đi xe đạp. Còn xe bác và tải nhường là điều hiển nhiên và bình thường vì nếu đạp ga tiếp sẽ là hành vi nguy hiểm. Bác có thấy buýt đã khóa đầu bác và tải rồi, có nhấn ga cũng không qua được. Từ khi nào điều bình thường trở thành điều tốt?Ý là cái bác đẩy xe chuối đi đó bác. Bác tải và mình dừng lại nhường cho bác ấy qua mà cảm ơn lia lịa thấy tội lắm, trong cam không rõ chứ ở ngoài bác gật gật nói cảm ơn liên tục đó bác
- Tags
- văn hoá giao thông

PS: Bác tải kế bên rất là OK
Last edited by a moderator:
Ai cũng suy nghĩ đi 4b phải lịch sự văn minh thì hết kẹt xe rồi, mà thường kẹt xe cũng do 4b, đèn xanh còn vài giây thì ngừng mie cho rồi, ráng mà ủi lên rồi đám 2b theo sau, thế là cả lủ đứng yên tại ngã 4 ngửi khói của nhau
con nguoi se tro nen van minh neu hoi tu du nhung van hoa songVăn hóa giao thông. Văn hóa nhường nhịn. Văn hóa cảm ơn. Văn hóa xin lỗi....
Thế chẳng lẽ bác muốn bác chủ hốt luôn cái cô đẩy xe đạp à ? Em thấy bác chủ đi đúng, bác dùng từ "lãnh hậu quả" em thấy chưa được hợp tình lắm.Và thế là nguyên đám lố nhố kẹt phía sau phải lãnh hậu quả ... của mưu sinh để lại. oh yeah.
Hôn trước em đi phà an hòa. Đang chờ xe. Đường có 1 lane. chiếc honda city chạy vào lề trong mà không quan sát ép xe chị chở hàng ngã. Thế mà chỉ hạ kính xuống để coi kính chiếu hậu có sao không. Không xuống đỡ người ta lên. Hay xin lỗi gì hết. Mà chạy luôn. Em phải xuống đỡ lên. Đi 4 bánh mà ý thức kém quá.
Cảm ơn bác chủ đã ghi lại và post lên diễn đàn những hành vi và nét văn hóa đẹp của những người bình thường. Nhờ những thớt như thế này và những người như chủ thớt mà chúng ta còn thấy cuộc đời và cái đất nước này vẫn còn đáng sống, đáng để ta ở lại để cải thiện nó. Những trường hợp ta người bình thường cư xử thật văn minh lịch sự cũng có nhiều tương đương với những lần chúng ta gặp kẻ giàu có, đi xe xịn, ra vào những nơi sang trọng mà hành vi mất văn hóa. Chỉ có điều không ta có cơ hội ghi lại hay không tình cờ đọc được mà thôi. Bên cạnh những điều rất tệ được post lên các diễn đàn hàng ngày, những hình ảnh đẹp như thế này cần được chia sẻ để giúp mọi người giữ lại tính nhân văn quý giá hiếm hoi trong cái xã hội thời suy tàn mạt pháp hiện nay.Ý mình nó là bình thường đó Bác nhưng ý mình muốn tự nhắc nhở bản thân mình là không được quên những điều bình thường ấy trong cái tình trạng hỗn loạn của cái XH này. Nghĩ lại nhiều lúc mình thấy mình bon chen quá nên muốn chia sẻ với mọi người mong cuộc sống đơn giản hơn, có văn hoá hơn...