Tùy anh nghĩ!Haiza.. síp nhầm to
Sao síp không nghĩ do chạy bền giỏi hệ tuần hoàn và tim mạch quá khoẻ nên Ed đại ca sex nhiều ảnh hưởng đến tuổi thọ![]()

Tùy anh nghĩ!Haiza.. síp nhầm to
Sao síp không nghĩ do chạy bền giỏi hệ tuần hoàn và tim mạch quá khoẻ nên Ed đại ca sex nhiều ảnh hưởng đến tuổi thọ![]()
Chuẩn rồi anh, bọn Tây nó chăm vận động từ nhỏ nên khỏe với thọ hơn dân Việt lười vận động là cái chắc, các yếu tố về gen và môi trường sống chỉ phản ánh đúng khi so sánh cả quần thể thôi, chứ riêng lẻ thì anh nào siêng vận động nhiều hơn sẽ sống thọ hơn các anh kiaMới xem "Người bí ẩn" trên HTV7 tối qua, 1 ông 65-68 tuổi gì đó, ko nhớ chính xác, nhưng chắc chắn trên 60t.
Chuyên tham gia các giải chạy Marathon, giờ mỗi ngày chạy 10km.
Hư khớp gối? Thọ hay không, thì chưa biết, nhưng sức khỏe hiện tại thấy hơn khối ông chỉ bết ăn nhậu xong về nằm 1 đống, ngày này qua tháng nọ.
Mình tuy làm công việc IT nhưng không lười vận động. Ngày nào cũng đi bộ đi làm khoảng 5km đi và về. 10.000 bước chân, chỉ đi bộ thôi chứ không có chạy.Một a lười vận động chia sẻ![]()
ok anh không lười vận động là tốt rồi, còn vận động nặng theo kiểu thi đấu hay để đạt được những mục tiêu về chịu đựng của bản thân là sở thích và đam mê của họ rồi cũng như anh thích picnic, treking hay chịch trong rừng vậy đó.Mình tuy làm công việc IT nhưng không lười vận động. Ngày nào cũng đi bộ đi làm khoảng 5km đi và về. 10.000 bước chân, chỉ đi bộ thôi chứ không có chạy.
Không mập cũng không ốm, bụng không có mở.
Nhịp tim trung bình 70 thôi.
Cảm thấy khỏe khoắn yêu đời là đủ, hà cớ gì phải gắng sức tập cho nó khổ cái thân.
Chơi thể thao nhẹ cho vui với bạn bè thì được, còn giành thời gian vài tiếng một ngày để chạy bộ 1 mình thì mình thà dành thời gian đó đi picnic, treking với bạn bè, hoặc ở nhà hay đi vô rừng chịch.
Mình không đề cập đến sở thích, và không có ý đã kích, chỉ xét về khía cạnh tác động đến sức khỏe và tuổi thọ thôi. Không một ai dám tuyên bố là tui sẽ sống thọ cả. Cũng đừng nên đặt đó là mục tiêu. Sống vui khỏe hôm nay là tốt rồi. Đó là quận điểm cá nhân của mình.ok anh không lười vận động là tốt rồi, còn vận động nặng theo kiểu thi đấu hay để đạt được những mục tiêu về chịu đựng của bản thân là sở thích và đam mê của họ rồi cũng như anh thích picnic, treking hay chịch trong rừng vậy đó.
Điều này đúng.Mình không đề cập đến sở thích, và không có ý đã kích, chỉ xét về khía cạnh tác động đến sức khỏe và tuổi thọ thôi. Không một ai dám tuyên bố là tui sẽ sống thọ cả. Cũng đừng nên đặt đó là mục tiêu. Sống vui khỏe hôm nay là tốt rồi. Đó là quận điểm cá nhân của mình.
Đếm nhịp tim dza tủi thọ lunChạy bộ sống dai, mới nghe. Ăn uống có vấn đề gì mà sao xuất hiện nhiều thành phần hoang tưởng.
Mình nghĩ ai chơi thể thao là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, không sống thọ được đâu. Thấy mấy vận động viên chuyên nghiệp, tất cả các thể loại, đa phần đều chết sớm.
Cứ sinh hoạt, vận động ăn uống điều độ là góp phần 30% việc kéo dài tuổi thọ.
70% còn lại là do tinh thần.
Vừa mới đọc được 1 nghiên cứu nào nó nói như vậy