Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
@ polar bear: Đèn xe có nút chỉnh trong trường hợp này mà bác. Hiệu nghiệm lắm. Chắc bác không để ý đó thôi. Lần sau sau khi chỉnh lại đèn, bác cứ chở BÀ NHÀ đi thoải mái.Ngẫm lại té ra mình chở quá tải (5 mạng to thù lù + 1 cốp đầy đặc sản quê hương) => đuôi xe trễ xuống, đầu xe nhỏng lên => đèn cốt cũng thành pha ........
Tôi cứ tưởng chỉ có ở VN mới bị cắt xén, chứ hóa ra thằng Mẽo cũng vậy.Trích đoạn: vuhn2509
Em thấy mấy xe châu Âu hay có công tắc chỉnh độ cao của đèn theo số lượng người ngồi như Mazda 3, Albea ấy. Chắc vì đường châu Âu cũng hẹp và đi 2 chiều nên mới cần, chứ bọn Mỹ toàn chạy một chiều trên đường rộng nên không thấy lắp.
Trích đoạn: Pocket
Ơ, sao khi tránh bác ko kéo nháy pha lên cho các đồng chí ngược chiều hiểu là bác đã biết lịch sự cụp rồi, nhưng tại xe nặng?
Trích đoạn: Pipo
Đèn xe có nút chỉnh trong trường hợp này mà bác. Hiệu nghiệm lắm. Chắc bác không để ý đó thôi.