Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
7- Hành trình vượt cửa sông thứ 7 - cửa Định An 1/2
Sáng hôm sau. Tỉnh dậy thì trời đã sáng, mở cử sổ phòng mình thấy một cánh rừng. Ở vùng biển mà có một cánh rừng giá tỵ như này thì cũng là điều hiếm có.
#124- Cánh rừng giá tỵ, thứ quý hiếm nơi vùng biển
Trả phòng xong, mình tìm chỗ ăn sáng.
#125- Tạm biệt căn nhà nghỉ dễ thương
Quán phở rộng rãi. Bác chủ quán hình như là người Hoa. mình làm luôn 1 tô bự, rồi lên đường.
#126-
#127- Chương trình nước sạch đã về tới đây
Hôm qua đã vượt qua 6 cửa.
Hôm nay còn 5 cửa nữa để vượt qua. Khẩn trương lên đường thôi.
Vùng Duyên hải, không khí thật trong lành, dân cư không quá đông đúc, chạy xe trên đường rất phê.
Các bác có thấy không, riêng mình thấy huyện Duyên Hải này có rất nhiều Long nhé.
#128- Đầu tiên là Chợ Long Sơn nè
#129- rồi Chợ Long Hữu nữa
#130- Chưa hết, có Cầu Long Toàn nữa nè
#131- "Khủng Long Quái thú" cũng có luôn.
#132- Cận cảnh Khủng long quái thú huyện Duyên Hải
Chỉ còn 20km nữa thôi là đến cửa Định An rồi
#133- Rẽ trái đi cửa Định An
#134- Bắt đầu khu vực biên giới biển
#135- Điểm cuối của Quốc lộ 53 là đây
#136- Tạm biệt QL53, sắp đến bến đò Định An rồi
(Tiếp tục...)
7- Hành trình vượt cửa sông thứ 7 - cửa Định An 1/2
Sáng hôm sau. Tỉnh dậy thì trời đã sáng, mở cử sổ phòng mình thấy một cánh rừng. Ở vùng biển mà có một cánh rừng giá tỵ như này thì cũng là điều hiếm có.
#124- Cánh rừng giá tỵ, thứ quý hiếm nơi vùng biển
Trả phòng xong, mình tìm chỗ ăn sáng.
#125- Tạm biệt căn nhà nghỉ dễ thương
Quán phở rộng rãi. Bác chủ quán hình như là người Hoa. mình làm luôn 1 tô bự, rồi lên đường.
#126-
#127- Chương trình nước sạch đã về tới đây
Hôm qua đã vượt qua 6 cửa.
Hôm nay còn 5 cửa nữa để vượt qua. Khẩn trương lên đường thôi.
Vùng Duyên hải, không khí thật trong lành, dân cư không quá đông đúc, chạy xe trên đường rất phê.
Các bác có thấy không, riêng mình thấy huyện Duyên Hải này có rất nhiều Long nhé.
#128- Đầu tiên là Chợ Long Sơn nè
#129- rồi Chợ Long Hữu nữa
#130- Chưa hết, có Cầu Long Toàn nữa nè
#131- "Khủng Long Quái thú" cũng có luôn.
#132- Cận cảnh Khủng long quái thú huyện Duyên Hải
Chỉ còn 20km nữa thôi là đến cửa Định An rồi
#133- Rẽ trái đi cửa Định An
#134- Bắt đầu khu vực biên giới biển
#135- Điểm cuối của Quốc lộ 53 là đây
#136- Tạm biệt QL53, sắp đến bến đò Định An rồi
(Tiếp tục...)
Last edited by a moderator:
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
(Tiếp theo)
7- Hành trình vượt cửa sông thứ 7 - cửa Định An 2/2
#137- Bến đò Định An đây rồi.
#138- Nhà chờ đò
#139- Bến đò Định An
#140- Xuống đò
#141- Sau 5 phút đò đã cập bờ bên kia
Quái lạ, cửa sông Định An rộng gần 3km, sao đò chạy có 5 phút đã qua?
Hoá ra đò này chỉ chạy qua con lạch rộng 300m (từ B tới C), sang bến đò Định An lớn (điểm D)
#142- Sơ đồ đò qua cửa Định An
#143- Mất 10 phút chạy xe máy sang bến đò Định An chính này
#144- Chụp Panorama cảnh Bến đò Định an chính
#145- Cửa Định An, nhìn từ bến đò chính
#146- Trên đò vượt cửa Định an
#147- Sau hơn nửa giờ chạy, đò đi vào Vàm ông Tám bên Cù lao Dung
#148- Đò cập bến Vàm ông Tám
#149- Tạm biệt cửa Định an nhé
Trước mắt mình giờ đây là hành trình đi tìm cửa thứ 8 - tức cửa Ba saac, đầy mơ hồ và bí ẩn.
Mình cũng chưa biết phải bắt đầu tìm từ đâu...
(Tiếp theo)
7- Hành trình vượt cửa sông thứ 7 - cửa Định An 2/2
#137- Bến đò Định An đây rồi.
#138- Nhà chờ đò
#139- Bến đò Định An
#140- Xuống đò
#141- Sau 5 phút đò đã cập bờ bên kia
Quái lạ, cửa sông Định An rộng gần 3km, sao đò chạy có 5 phút đã qua?
Hoá ra đò này chỉ chạy qua con lạch rộng 300m (từ B tới C), sang bến đò Định An lớn (điểm D)
#142- Sơ đồ đò qua cửa Định An
#143- Mất 10 phút chạy xe máy sang bến đò Định An chính này
#144- Chụp Panorama cảnh Bến đò Định an chính
#145- Cửa Định An, nhìn từ bến đò chính
#146- Trên đò vượt cửa Định an
#147- Sau hơn nửa giờ chạy, đò đi vào Vàm ông Tám bên Cù lao Dung
#148- Đò cập bến Vàm ông Tám
#149- Tạm biệt cửa Định an nhé
Trước mắt mình giờ đây là hành trình đi tìm cửa thứ 8 - tức cửa Ba saac, đầy mơ hồ và bí ẩn.
Mình cũng chưa biết phải bắt đầu tìm từ đâu...
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
BÁc có dự kiến đi lại để hoàn thành mục tiêu không. Nếu có, bác ới em tiếng cho em theo chân bác với. Em xin phép add bác vào friend list để hóng xem bác có chương trình gì hay hay xin bám càng học hỏi kinh nghiệm hiiii.
sgb345 nói:(Tiếp theo)
7- Hành trình vượt cửa sông thứ 7 - cửa Định An 2/2
#137- Bến đò Định An đây rồi.
#138- Nhà chờ đò
#139- Bến đò Định An
Trước mắt mình giờ đây là hành trình đi tìm cửa thứ 8 - tức cửa Ba saac, đầy mơ hồ và bí ẩn.
Mình cũng chưa biết phải bắt đầu tìm từ đâu...
BÁc có dự kiến đi lại để hoàn thành mục tiêu không. Nếu có, bác ới em tiếng cho em theo chân bác với. Em xin phép add bác vào friend list để hóng xem bác có chương trình gì hay hay xin bám càng học hỏi kinh nghiệm hiiii.
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
Những tấm hình của bác chủ coi thật là rối mắt. Nếu không có những thông số trong hình chắc sẽ đẹp và cuốn hút hơn.
Những tấm hình của bác chủ coi thật là rối mắt. Nếu không có những thông số trong hình chắc sẽ đẹp và cuốn hút hơn.
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
Mình đi trong 2 ngày, qua hết 11/12 cửa rồi bác à. Lần này chỉ thiếu Đất Mũi Cà mau thôi.
Cảm ơn bác đã khích lệ nhé.
Mình rất tiếc vì những thông số trên hình có hơi rối mắt khi xem, đùng như bác nhận xét.
Tuy vậy, toạ độ của địa điểm là thông số rất cần thiết dể nhanh chóng tìm được đường tới địa điểm đó. Mình nghĩ sẽ có nhiều bác khác cần tham khảo toạ độ của bức hình chụp bến đò, tuyến đi, với mục đích dùng bản đồ số để xác định tuyến đi qua những bến đò đó nếu các bác đó thích, hoặc để tránh chúng nếu thấy không thích, bác à.
Mình sẽ thử crop bỏ các thông số ở nhưng tấm hình phong cảnh xem.
Xin cảm ơn bác và rất mong bác và các bác khác thông cảm giùm nhé.
Xe_ui_gau nói:BÁc có dự kiến đi lại để hoàn thành mục tiêu không. Nếu có, bác ới em tiếng cho em theo chân bác với. Em xin phép add bác vào friend list để hóng xem bác có chương trình gì hay hay xin bám càng học hỏi kinh nghiệm hiiii.
Mình đi trong 2 ngày, qua hết 11/12 cửa rồi bác à. Lần này chỉ thiếu Đất Mũi Cà mau thôi.
phanleco nói:Ngưỡng mộ pak chủ quá!
Cảm ơn bác đã khích lệ nhé.
mit.jacmo84 nói:Những tấm hình của bác chủ coi thật là rối mắt. Nếu không có những thông số trong hình chắc sẽ đẹp và cuốn hút hơn.
Mình rất tiếc vì những thông số trên hình có hơi rối mắt khi xem, đùng như bác nhận xét.
Tuy vậy, toạ độ của địa điểm là thông số rất cần thiết dể nhanh chóng tìm được đường tới địa điểm đó. Mình nghĩ sẽ có nhiều bác khác cần tham khảo toạ độ của bức hình chụp bến đò, tuyến đi, với mục đích dùng bản đồ số để xác định tuyến đi qua những bến đò đó nếu các bác đó thích, hoặc để tránh chúng nếu thấy không thích, bác à.
Mình sẽ thử crop bỏ các thông số ở nhưng tấm hình phong cảnh xem.
Xin cảm ơn bác và rất mong bác và các bác khác thông cảm giùm nhé.
Last edited by a moderator:
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
Hôm nay mới được đọc phóng sự của bác chủ, rất rõ ràng, chân chất như con người-vùng đất mà bác đi qua.
Các tỉnh ĐBSCL em đã đi qua, nhưng đi như bác thì cả là một mơ ước. Mong rằng e sẽ có lần được trải nghiệm cung đường mà bác đã đi.
Thật thú vị, cảm ơn bác chủ nhiều !
Hôm nay mới được đọc phóng sự của bác chủ, rất rõ ràng, chân chất như con người-vùng đất mà bác đi qua.
Các tỉnh ĐBSCL em đã đi qua, nhưng đi như bác thì cả là một mơ ước. Mong rằng e sẽ có lần được trải nghiệm cung đường mà bác đã đi.
Thật thú vị, cảm ơn bác chủ nhiều !
Re: Có sự điên rồ nào giống như này không?
coi hình của bác thấy nhớ lại cung đường này đã chiến 1 lần, vote mạnh cho bác chủ nhóe.
coi hình của bác thấy nhớ lại cung đường này đã chiến 1 lần, vote mạnh cho bác chủ nhóe.