Trưa đi taxi, bác tài ổng mới ôm cua rẽ phải ở ngã tư thì cũng có tay SH bo ngay trước mũi, tạ ngang qua đầu xe rồi phóng thẳng, may mà đi chậm chứ mà nhanh tí thì ....
Bao giờ người ta ra đường mới nhường nhau nhỉ? Nhường nhau thì ai cũng được đi, còn mà ai cũng chen tí lấn tí rồi nói sao mà cứ kẹt cứng. Riết rồi ra đường thấy nản gì đâu. Có lúc kẹt cả nửa tiếng chỉ vì mười mấy cái 2B băng ẩu sang đường giờ cao điểm
Bao giờ người ta ra đường mới nhường nhau nhỉ? Nhường nhau thì ai cũng được đi, còn mà ai cũng chen tí lấn tí rồi nói sao mà cứ kẹt cứng. Riết rồi ra đường thấy nản gì đâu. Có lúc kẹt cả nửa tiếng chỉ vì mười mấy cái 2B băng ẩu sang đường giờ cao điểm