Bác chưa gặp cà khịa cũng là may mắn rùi to chuyện thì chỉ có xe hơi thiệt ở VN
- Tags
- tạt đầu
xe nào cũng có người này người kia, không phải bản thân cái xe, mà do người điều khiển xe. Thằng đểu nó đi xe đạp nó cũng thích đâm vào bạn thôi! thằng nhà giàu nó đi ngựa, bò... nó cao hứng nó cũng thích đâm vào bạn thôi!Nói thiệt em hổng hiểu bỏ trăm triệu sắm con xe to, thô kệch, nặng ì đó để làm gì luôn á. Thường thì em không đánh giá cao trí thức, nhận thức và văn hóa của mấy bô lão ngồi SH.
Em thấy dân đi SH đa số (không phải tất cả nhe) đều chạy hổ báo và mặt kênh kênh 

e cũng từng bị mấy lũ 2B đâm quẹt rồi bỏ chạy nhiều lắm, chạy xe hơi rồi mới thấy căm thù lũ 2B khủng khiếp
Chiều nào em cũng đi ngang ngã 3 Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân để đón bx làm ở từ dũ. Bên BTX có biển cấm rẽ trái vào CQ nhưng 2b cứ phi ầm ầm, hôm nào có CA đứng thì bọn nó mới quay đầu sang phải. Ức chế hơn là 2b quẹo phải từ BTX vào CQ rồi quặt trái ngay lập tức để chuẩn bị rẽ trái sang PVC, hầu như là 2b ko thèm liếc phía sau có xe đi tới ko mà cứ tạt ngang làn như bố SH ở trên...em bóp còi thì bọn nó quay lại lườm, vãi thặc >.<
2B ở Việt Nam:
- Tạt đầu xe
- Leo lên lề chạy
- Đi ngược chiều chạy với tốc độ như đúng chiều
- 2B đi vào làn 4B
- Bóp kèn inh ỏi khi xe trước dừng chờ đèn đỏ
- Chạy xe tốc độ bán sống bán chết
- Tuân thủ tín hiệu giao thông thì bị cho là thần kinh
- Tạt đầu xe
- Leo lên lề chạy
- Đi ngược chiều chạy với tốc độ như đúng chiều
- 2B đi vào làn 4B
- Bóp kèn inh ỏi khi xe trước dừng chờ đèn đỏ
- Chạy xe tốc độ bán sống bán chết
- Tuân thủ tín hiệu giao thông thì bị cho là thần kinh
Em nản toàn tập với 2B, đa số giờ chả quan tâm tới biển báo, đường nào gần thì đi à.Chiều nào em cũng đi ngang ngã 3 Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân để đón bx làm ở từ dũ. Bên BTX có biển cấm rẽ trái vào CQ nhưng 2b cứ phi ầm ầm, hôm nào có CA đứng thì bọn nó mới quay đầu sang phải. Ức chế hơn là 2b quẹo phải từ BTX vào CQ rồi quặt trái ngay lập tức để chuẩn bị rẽ trái sang PVC, hầu như là 2b ko thèm liếc phía sau có xe đi tới ko mà cứ tạt ngang làn như bố SH ở trên...em bóp còi thì bọn nó quay lại lườm, vãi thặc >.<
Chắc cả VN này nó ngu hết. Chỉ mình bạn khôn bỏ thêm 150% mua cái xe ô tô về tự sướng lê lếch trong phố đi làm 2-3 tiếng đồng hồ mới về đến nhàNói thiệt em hổng hiểu bỏ trăm triệu sắm con xe to, thô kệch, nặng ì đó để làm gì luôn á. Thường thì em không đánh giá cao trí thức, nhận thức và văn hóa của mấy bô lão ngồi SH.
Đâu cần bác đánh giá.Nói thiệt em hổng hiểu bỏ trăm triệu sắm con xe to, thô kệch, nặng ì đó để làm gì luôn á. Thường thì em không đánh giá cao trí thức, nhận thức và văn hóa của mấy bô lão ngồi SH.