Chủ đề tương tự
nó nghĩ: Xe tao to nên mày sợ tao chứ tao đầu sợ mày
Rút kinh nghiệm lần sau thấy mấy ông nội này chạy song song là bác giảm tốc độ liền cho nó qua đi cho lành...em giờ toàn thế thôi
Rút kinh nghiệm lần sau thấy mấy ông nội này chạy song song là bác giảm tốc độ liền cho nó qua đi cho lành...em giờ toàn thế thôi
Căn bản tự nhiên nó tạt đầu mình một phát, chứ nó xi nhan qua thì em nhường ngay.
cái này mà giựt mình là dễ lụi vô con lươn lắm,cho phạt ngụi vài lần cho hết láo tai nạn là toàn do xe khách kiểu này
Em cũng nghĩ như bác.nó nghĩ: Xe tao to nên mày sợ tao chứ tao đầu sợ mày
Rút kinh nghiệm lần sau thấy mấy ông nội này chạy song song là bác giảm tốc độ liền cho nó qua đi cho lành...em giờ toàn thế thôi
Cái này chắc bác tài xe khách cũng hơi bực bác chủ.
Thì thế, em đạp phanh tí nữa thì vào con lươn, hú hồn.cái này mà giựt mình là dễ lụi vô con lươn lắm,cho phạt ngụi vài lần cho hết láo tai nạn là toàn do xe khách kiểu này
Phía trước có xe mà, đâu có chạy đc nữa.Có lẽ ức chế vì b chạy 100/120 mà đi làn ngoài, nó không vượt được. Hihi