Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
lở hốt luôn mà nó chết hay bị thương lúc đó mình có chịu trách nhiệm k mấy bác?
 
Hạng D
6/5/11
1.210
28
48
35
Thành phố Hồ Chí Minh
Nếu là em thì em chơi thẳng luôn chứ đứng lại là mính thiệt chứ chẳng ai thiệt. XXX thì chắc không lựa chỗ vắng hoe, khỉ ho cò gáy mà đứng đâu bác nhỉ. :D:D:D
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Nếu bác né kịp thì né, không kịp thì ủi luôn bác ah! e thấy bác nên tìm đg nào sáng sủa đi bác ah! Xa tí nhưng an toàn!
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
ĐỤNG CHẾT NGƯỜI TRONG TH NÀY MÌNH CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM K CÁC BÁC?????????
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Tắt đèn, chạy thẳng tới. em đảm bảo với bác là chẳng có con ma nào dám đứng trước đâu. Nếu nghe cái bụp thì có nghĩa là nó chạy không kịp, lúc đó bác nên trình báo công an nơi gần nhất, không cần dừng xe tại chổ đó.
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
43
Đụng chết người vẩn ở tù nhé ... mặc dù về lý thì bác đúng , nhưng cướp bây giờ chả ai ngu mà đứng cản xe ... nó sẽ ném đá , chặn gỗ, dây thép gai, rãi đinh ... thôi dể các bác suy nghỉ tiếp phải sử lý thế nào :D
 
Hạng B1
20/10/12
61
1
0
Tây Ninh
Hic, nóng hỏi luôn các bác ơi, em đi từ đoạn đường từ Vĩnh Bình ra Bến Tre. Do trong người đang trong "tình huống nguy hiểm" nên định tấp vào "giải quyết". Vừa thấy chổ thích hợp tấp vào thì có 2 quái xế đi chiếc "Đờ Rim" chạy lên trước đầu xe, lật đật em né trái, đạp ga chạy u u, nó rượt theo đến khi em vào được thị trấn, tấp vào cây xăng nó mới buông, tổ cha. Em run quá quên luôn cái vụ "tình huống nguy hiểm", các bác đi đường đó cẩn thận nha, 9h tối.
 
Hạng B1
1/11/12
75
29
18
Em mới bị cách đây khoảng 02 tháng QL 62 hướng về HCM . Em đi từ Vĩnh Hưng về đến đó tầm 8 giờ tối, đường đoạn này ổ gà khá nhiều trời thì mưa lâm râm, hai bên đường chỉ toàn một màu đen, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy và tải đi ngươc chiều. Em đu theo 1 bác For màu trắng nên cũng yên tâm phần nào. Tốc độ phần lớn > 80, đang đi tự nhiên chiếc For chạy chậm lại rồi đánh lái vọt qua, à thì ra ổng né ổ gà đây mà, em chủ động né theo, xe for vừa qua bóng một con ma nhảy ra . Em chỉ kịp theo phản xạ đánh lái và đạp ga nhằm thoát ra càng nhanh càng tốt, đến khi bắt kịp chiếc for em mới hoàng hồn, em chỉ nhớ loáng thoáng là nó ốm và đội cái nón màu đỏ.
Các bác đi đoạn này ban đêm nhớ cẩn thận, chổ này cách Tân An khoảng 9 km vì sau khi bỏ chạy 1 đoạn em thấy bảng cách Tân An 7 Km