Bác cách xe trước xa như thế là chuẩn ạ.
Em thường cũng cách xa, đôi khi sợ thiên hạ chen vào nên đi sát, nhưng sát vào rồi lại nghĩ ko nên bon chen.
Em nhường người khác chen vào khá nhiều. Và đôi khi tấp lề đổ xăng, phải trở lại làn xe hơi mà toàn kẹt lại ở làn xe máy do làn xe hơi kẹt xe kéo dài, lúc đó được 1 bác nào đó nhường cho để nhập vào làn xe hơi em cảm ơn lắm. Nên thôi, đôi khi mình cũng cần -> giờ em cũng hay nhường
Em thường cũng cách xa, đôi khi sợ thiên hạ chen vào nên đi sát, nhưng sát vào rồi lại nghĩ ko nên bon chen.
Em nhường người khác chen vào khá nhiều. Và đôi khi tấp lề đổ xăng, phải trở lại làn xe hơi mà toàn kẹt lại ở làn xe máy do làn xe hơi kẹt xe kéo dài, lúc đó được 1 bác nào đó nhường cho để nhập vào làn xe hơi em cảm ơn lắm. Nên thôi, đôi khi mình cũng cần -> giờ em cũng hay nhường
nhường nhau 1 tí cũng chỉ hơn nhau đc chiều dài cái xe. Hơi đâu mà bực dọc cho mệt vào thân. Ai xin là em nhường hết.
Nhường cho xe ở trong nhà hoặc các xe ở làn xe 2 b xin nhập làn, thì mình nhường. Còn mấy thằng chạy láo từ đằng sau vượt phải lên zùi gặp xxx ở xa lúc đó xin vào là tôi cốc nhường. Cho nó mua bánh mì kẹp nhân chơi.