ntg confirmed
Hạng B1
14/9/04
65
129
33
Thuế trước bạ, thuế tieu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu không biết có rẻ hơn không. nhưng chắc là mình đang sừ dụng cái xe gần với giá trị của nó hơn các dòng xe thương mại khác.
 
Tập Lái
11/2/15
29
9
8
40
Cảm ơn các bác ạ.
Em thì dù sao vẫn thiên về bán tải hoặc SUV hơn là sedan
Nhiều khi đi dã ngoại xa, có chiếc xe gầm cao 2 cầu đi tới chỗ nào cũng không ngại. Mà SUV tầm loanh quanh 800-850tr thực sự bây giờ chả có con nào đủ tốt để chọn.
Em định mua Wildtrak 2.2 AT 4x4, thấy web ford VN có mà sao sale bên Ford nói là xe đó ở VN không có bán ??!?
Ranger bản 2015 sắp ra thấy nâng cấp nội thất nhiều, nghe nói lại có nâng cấp thêm công suất động cơ một chút nữa. Các bác có biết khi nào bản 2015 bán không? Cho em xin tí thông tin ạ
 
Tập Lái
13/2/15
7
1
3
23
Nghe nói là tháng 3 giao xe được đó bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
12/4/14
267
74
28
Lappeenranta, Finland
Bài viết rất bổ ích. Cũng đang cần bài đánh giá như này mà về XLT
E đang chạy XLT nè bác nói chung cảm giác cũng giống như bác chủ thớt nói vậy thoi. Khác có cái là XLT thì tiện nghi nhiều hơn, bánh xe to hơn, mạ chrome nhiều hơn, Bản base thì 4 loa XLT thì 6 loa, kết nối được bluetooth nghe nhạc, cruise control,...nói chung bác mua XLT thì được nhiều option.
 
Hạng C
5/10/13
726
452
63
Ờ mà nhắc nhỏ cái này nhe... Trên mạng thì sao cũng được nhưng ở quán cà phê quán trà đừng có nói 'trình' này 'trình' nọ nhe bác không nó hất ly trà vô ướt áo bác đó.
Bác nói chuẩn. Thế éo nào bọn cuồng toy cũng vào đâm vài câu dù xe bọn nó như shit. Em thấy chỉ NGU mới bỏ sorento chọn fortuner ( ví dụ như vậy )....
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng B1
10/3/15
78
18
8
View attachment 189327 Ranger của em là bản XL mới. Sau 3 tháng và 11 ngàn cây em có những kết luận sau:

Ưu điểm:
1. Cực kỳ tiết kiệm. Xe em số sàn, chạy ít thốc ga, trong TP 8.5l/100km, đường lộ 6l/100km. Với tình hình dầu rẻ hơn xăng thì 1km em chỉ tốn 1500 đồng hoặc ít hơn. Kinh tế hơn nhiều so với nhiều xe xăng mà trung bình 1km tốn 2000 đồng tới 2500 đồng.
2. Phang đường xấu: tuyệt vời. Em đã chạy con đường xấu nhất VN (hay là xấu nhất thế giới) từ Ea Drang (Bắc Buôn Ma Thuột) tới Ayun Pa mà phang tưng bừng không có vấn đề gì về cạ gầm hay máy móc hay nổ bánh.
3. Gầm cao không sợ nước ngập: Nguyễn Hữu Cảnh, Q2... triều cường nước ngập trên nửa m, chạy phăng phăng. Taxi, xe du lịch, xe gắn máy v.v... chết máy nằm đống nhìn em ghen tị.
4. Xe em 2 cầu chạy đường lầy lội cát lún em phang hết, cóc sợ cái nào. Em đã từng leo lên cái đèo dốc nhất VN ở tỉnh lộ 672 qua Tu Mơ Rông, chắc phải 25 độ là ít, chuyển 2 cầu vô số 1 lên dốc phà phà. Ngay cả khi đang lên có cái hố to đùng phải thắng lại rồi lên tiếp em cũng không ngán.
5. Chở được nhiều người khi cần kíp (không khuyến khích các bác): em đã từng chở 9 người (3 người phải ngồi ở thùng sau có nắp thùng cao). May là em rành đường nên chỗ nào nhiều XXX thì em đóng canopy lại, chỗ nào không có xxx thì em mở canopy ra cho mát. Còn ở Phú Quốc thì... 9 người mở nắp thùng sau ra ... vô tư. Thêm 4 cái thùng xốp đổ đầy nước đá nữa là mát lạnh thôi chứ gì.
6. Chở hàng khi cần, chở được rất nhiều hành lý, đồ nấu ăn, lều chõng khi đi xa: công việc em cũng thường xuyên chở hàng nên quá tiện. Mệt cái đám bạn mỗi lần dọn nhà là gọi mình ra, mà đâu phải chỉ giúp xe không mà chủ xe cũng phải khiêng đồ phụ...
7. Sức kéo tốt nhờ là máy dầu: chở 1 tấn hàng phía sau, xe cảm giác tăng tốc không khác bao nhiêu so với không tải. Điểm này khác với xe xăng vì xe xăng chỉ cần chở thật đông người là thấy đạp ga yếu hẳn rồi.
8. Xe 600 triệu dân thường tưởng xe 1 tỷ: nhờ cái thùng cao phía sau nhìn giống SUV nên ngầu lắm. Em nhìn mặt mà chém gió. Dân rành xe như mấy bác em chỉ dám nói xe 600 triệu, sau thuế đủ thứ thì 650, gặp mấy ông nông dân hay mấy chị lơ ngơ hỏi giá xe em chém liền "1 tỷ, sau thuế tỷ 2" mà còn nhận được câu bình luận "ồ có 1 tỷ hả? Rẻ vậy?"
9. Xe bự mấy xe khác phải né. Hồi xưa em chạy xe nhỏ xíu ra đường lộ là xe ngược chiều hay ép phải tấp sát vô lề, giờ thì đỡ hơn rồi (tuy vẫn có). Mấy thằng choai choai "village idiot" thấy xe em ào ào xông tới cũng phải sợ mà né chứ không dám cương trực diện như hồi xưa.
10. Tựa tay trái cho tài xế có nệm: Ford đúng là chăm chút cho từng cái nhỏ nhất, cầm lái tay trái thì mỏi phải tựa, mà tựa tay cứng thì đau và chai cùi chỏ lắm. May là xe này tựa tay có nệm mềm dễ chịu.
11. Yên tâm về an toàn: với trọng lượng xe nặng hơn Hilux gần 200 ký sắt và tiêu chuẩn an toàn Euro Ncap 5 (phiên bản VN chắc Ncap 4) thì em hoàn toàn yên tâm khi có thằng Hilux thần thánh nào chạy ẩu muốn đối đầu với em (dù Ford VN đã giảm xe em xuống từ 6 túi khí so với bên Úc xuống thành 1 túi khí chỉ cho tài xế để hạ giá xe). Dù tiêu chuẩn Việt có Ncap 4 đi nữa thì em chắc chắn thằng Hilux đã hạ xuống Ncap 3 khi về VN rồi.
12. Ít ồn dù là xe máy dầu (cái này là em so sánh với các xe tải chứ không so sánh với xe xăng).

Khuyết điểm:
1. Xóc tới nóc: gặp đường xấu mà mấy bác phang tốc độ cao coi là đầu đập vô nóc liền. Đau lưng cho người già lắm. Mà nếu thay giảm xóc êm hơn thì khi quẹo cua tốc độ cao sợ lật vì trọng tâm xe cao mà gặp nhún mềm là dễ nghiêng xe so với khung gầm là lật ngay đó (đây là lý do Fortuner chạy nhanh nguy hiểm)
2. Xe cao quá: có người khi bước vào xe luống cuống sao đập đầu vô thành xe hoài. Lý do là xe cao muốn lên phải đạp mạnh vào giá để chân để vọt lên. Lúc vọt lên thì quá đà đâm đầu vào trần xe.
3. Ford là điện tử nghi là không bền (cơ khí thì OK): mới chạy 3 tháng mà lâu lâu em tắt máy xe rồi sau đó vài tiếng vô xe trở lại thấy cái CD đang phát nhạc hết hồn tưởng ma.
4. Xe hơi yếu: bản XL và XLS chỉ có 123 mã lực so với 150 mã lực của XLT hay 200 mã lực của Wildtrack 3.2. Đề pa từ 0km/h lên tốc độ cao tốn khá nhiều thời gian (nhưng khi có trớn rồi thì tăng tốc vượt xe khác không đến nỗi khó).
5. Xe dài quá: xoay trở trong TP và chỗ chật hẹp khó khăn. Xe cao, khó nhìn những thứ thấp bên dưới. Có lần em lạc vào đường nhỏ xuyên qua nghĩa địa, sợ quá quay đầu xe, lúc tiến không thấy cái mộ thấp tông vô cái mộ cái cộp 1 phát xanh mặt nhảy xuống xe vái vái ông bà đã khuất tha tội.
6. Loa không hay: hồi trước xe em Huyndai nhỏ xíu mà loa nghe thích vô cùng. Trong khi xe này nghe bài nhạc lúc đầu bài thích thích nghe qua nửa bài tự nhiên muốn bật qua bài khác vì chán. Đúng là kết quả của hiện tượng loa dở.
7. Tựa tay thấp quá: tướng em cũng cao, nhưng khi lái thì vì tay trái cầm lái tay phải cầm cần số nên tay trái phải tựa vào chỗ tựa tay cho đỡ mỏi. Nhưng vì chỗ tựa tay thấp quá nên phải ngồi thấp. Tướng em cao mà ngồi thấp nên người ngoài xe nhìn vô kêu em ngồi trong xe nhìn thấp tủn như con dế. Bực mình chỉnh ghế lên cao tới nối đầu mém đụng nóc thì lại không tựa tay được, mỏi tay. Thật là khó khăn. Ngồi thấp thì lại khó nhìn đường nữa chứ. Biết làm sao?
8. Thiếu chỗ để cốc. Toyota mới là hãng biết thiết kế chỗ để cốc, có cả chỗ để cốc gần cửa gió máy lạnh để cho nước uống luôn mát. Cái này thì Ford thua.

Các bác có đồng ý với em không?

Bài viết bác hay quá e đọc mà cứ lôi cuốn em đọc đến hết luon bác làm văn được đấy bác hii. Ranger là dòng bác tai lội nước so 1 mà hiii bác nào có muốn làm chiếc ranger thì alo ủng hộ e nhé hi 0903 325 068 Lieu benthanhford:3dgoidien: sau này co kinh nghiệm gi thì viết lên chia sẽ với mọi người bác nhé
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Bài viết bác hay quá e đọc mà cứ lôi cuốn em đọc đến hết luon bác làm văn được đấy bác hii. Ranger là dòng bác tai lội nước so 1 mà hiii bác nào có muốn làm chiếc ranger thì alo ủng hộ e nhé hi 0903 325 068 Lieu benthanhford:3dgoidien: sau này co kinh nghiệm gi thì viết lên chia sẽ với mọi người bác nhé
Dạo này em có một trải nghiệm mới trên cao tốc từ Long Thành tới Dầu Giây đó bác. Xe Ford đúng là chạy đầm nhất trong các dòng xe phổ thông.
Hồi xưa em có đi lái thử BMW, cảm giác của nó so với chiếc i10 em đang chạy lúc đó là khác biệt lắm. Khác ở chỗ em đạp ga BMW lên tới 120kmh ở đường quanh co mà cảm giác giống như là chạy ở tốc độ 70kmh ở chiếc i10. Cực kỳ đầm và đánh lái chính xác.

Với chiếc Ford Ranger hiện tại, cảm giác đầm và an toàn ở tốc độ cao đúng là rất tốt tuy không so sánh được với BMW.

Nếu so sánh sự đầm chắc của Ranger với Hilux mà em có lần chạy thử thì có vẻ là một trời một vực. Em chưa chạy thử Navara mới hay Triton mới nhưng em không tin đám đó đầm bằng Ranger.

Em có lần đã phang cao tốc 170kmh liên tục trong vòng 5 phút để thử Ranger, đúng là đầm.

Sau này em mà mua bán tải nữa thì chắc phải là của Ford thôi. Chỉ tiếc là Ranger mới nhìn không hợp nhãn của em bằng Navara hay Triton. Cái mặt nạ trước quá xấu.

Em có nhìn qua nội thất của Ranger mới, cũng trung tính quá, không dữ dằn và ngầu như nội thất Ranger thế hệ trước. Cảm giác như Ranger mới đang tiến lùi.