Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Gia đình em đã có chuyến dạo thong thả qua Singapore hồi đầu tháng 2. Thời điểm đó là lúc dịch COVID-19 đang bùng nổ ở TQ, tuy nhiên bên ngoài TQ vẫn còn khá yên tĩnh. Ở Singapore thì dịch cũng vừa chớm lên, đâu đó khoảng 20+ ca và tăng dần cho đến lúc nhà em về nước là có khoảng 50+ ca.

Vé máy bay đã được đặt từ cuối năm ngoái nên sau khi bàn bạc kĩ thì cứ đi thôi, tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng triệt để cho toàn bộ chuyến đi (rửa tay, xịt khử trùng tay thường xuyên, vệ sinh chỗ ngồi, đồ gác tay, đeo khẩu trang N95 của 3M khi gần những người khác). Hết phần đảm bảo an toàn sức khỏe.

Vì đây là một chuyến dạo thong thả, nên mỗi ngày, gia đình em chỉ tham quan 1-2 nơi, và chủ yếu là dành cho con nhóc nhà em (v.d Adventure Cove Park, Universal Studio, Night Safari v.v.)

Bắt đầu chuyến đi, cả nhà em đón máy bay (ghế Economy thôi) hãng hàng không Singapore (Singapore Airlines) số hiệu SQ177 cất cánh lúc 12:15PM (VN) và hạ cánh ở sân bay quốc tế Changi (Changi International Airport) lúc 3:20pm (Singapore có múi giờ trước VN 1 tiếng đồng hồ, ở VN 1 giờ chiều thì bên đó đã 2 giờ chiều)

Phục vụ của Singapore Airlines thì khỏi chê rồi, đây là hãng hàng không được đánh giá cao nhất trên thế giới. Nếu xem qua báo cáo đánh giá của Skytrax thì không khó để thấy hãng này nằm ở đâu:

Nhìn từ cửa sổ máy bay lúc đang còn đậu ở sân bay Tân Sơn Nhất:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Đây là bữa ăn trẻ em của nhóc nhà em, có kẹo bánh nên thích chí lắm:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Hạ cánh xuống sân bay Changi, sân bay rộng đẹp và rất hiện đại. Em sẽ nói nhiều hơn về sân bay này sau:

Đây là ở sảnh nhập cảnh ở nhà ga (một trong 4 nhà ga hiện tại), trước khi đến sảnh này thì phải đi qua một đoạn dài từ cửa máy bay.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ngay dưới chữ "IMMIGRATION" là cửa nhập cảnh, những đốm màu xanh dương nhạt là làn nhập cảnh nhanh dành cho công dân và người có thẻ lưu trú dài hạn (Singapore Permanent Resident, Dependant Pass, Employment Pass etc.), khi đi qua chỉ cần quét hộ chiều, để ngón tay cho máy lấy dấu vân tay và... đi qua.

Những quầy dưới chữ "IMMIGRATION" có các nhân viên mặc áo xanh đen là quầy thủ công, đến nơi thì chào hỏi, trao hộ chiếu, lấy dấu vân tay và được đóng dấu nhập cảnh. Nếu có nghi vấn, các bác sẽ được mời qua quầy sát bên trái hình để làm việc thêm :D. Gần quầy "làm việc thêm" là bàn điền tờ đơn nhập cảnh, bút viết và đơn được cung cấp đầy đủ, thậm chí có cả chữ tiếng Việt hướng dẫn mà em quên chụp lại, háo hức đi chơi quá mà!
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Nhập cảnh xong xuôi, việc đầu tiên là đi mua thẻ EZlink cho cả nhà, thẻ EZlink này dùng để đi xe buýt, đi tàu điện (MRT) và một số chức năng khác.
Chỉ cần đưa hộ chiếu, nhóc nhà em được cấp một thẻ EZlink miễn phí, đi lại cũng miễn phí luôn (dù nhóc không phải là người Singapore). Người lớn thì phải nạp tiền vào thẻ, em nạp 15 đô Sing đi cũng khá nhiều cho đến lúc về vẫn còn dư dả.
Thẻ có hình dạng như sau và có thể thay đổi hình trang trí theo thời gian:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tối em cho cả nhà đi ăn cơm gà Hải Nam bên này cho biết, thịt gà bên này toàn gà công nghiệp, ăn như bột có điều nước súp ngon. Chén nước chấm đen đen là bao gồm hắc xì dầu, gừng băm (xay) nhuyễn, ớt băm với tỏi trộn vào nhau. Hắc xì dầu không mặn, có phần hơi ngọt ngọt và sệt sệt cỡ nước đường trong Starbucks:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Đây là cái hóa đơn, dĩa rau dền xào ($12) mắc gần bằng nửa con gà hấp ($16) nha:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ăn xong cả nhà đi ngó nghiêng siêu thị Cold Storage (nói về số lượng cửa hàng thì bên này có Cold Storage, Fair Price, Sheng Siong, Giant là nhiều, bên cạnh còn một số thương hiệu nữa nhưng thôi không đề cập)

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Giá một chai nước tinh khiết 600ml, quá rẻ so với thu nhập bên này:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Một tấm hình về đường phố Singapore ban đêm mà không phải nơi đông đúc nhộn nhịp. Tấm hình này được chụp từ cầu bộ hành, cả nhà em đang đi bộ trên đó để qua bên đường đón xe bus (trạm xe bus bên trái đang có chiếc bus màu đỏ-tím đậu).
Cầu bộ hành bên này rất nhiều, cực kì thuận tiện và an toàn cho khách bộ hành.
Chú ý, chữ "SLOW" được kẻ kéo dài, như vậy để lái xe (có góc nhìn rất hẹp so với bề mặt đường) có thể nhìn thấy chữ "SLOW" rõ ràng. Không phải như cái số "60" vẽ trên đường Võ Văn Kiệt ở đây.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Cầu bộ hành:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Biển cấm trên cầu bộ hành, em nghĩ anh nào vác được cái xe máy lên đây thì thôi cứ cho mấy ảnh chạy đi...
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Cấm hút thuốc trong phạm vi 5 mét của trạm bus:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bảng lộ trình của xe bus ở tại trạm này:
-Số hiệu xe bus (như trong hình 56, 57, 131, 166)
-Các con đường sẽ đi ngang của mỗi xe
-Số hiệu của trạm xe bus sẽ đi ngang
-Tên gọi riêng của trạm đó, tên này được dùng thống nhất và khá dễ hình dung. Ví dụ: trong hình, trạm xe bus chữ trắng tô đỏ là trạm em đang đứng có tên "Opp United Sq".
"Opp" là "opposite" (đối diện) và "United Sq" là "United Square", tên của một khu shopping mall
Link Google Map của United Square:

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Khi lên xe bus:
Vừa bước lên xe bus, các bác sẽ bắt gặp một thiết bị như thế này, đây là thiết bị để các bác "mua vé". Để "mua vé", các bác dùng thẻ EZlink đã mua (như đã nói ở trên)
Ở cửa ra của xe bus sẽ có một thiết bị tương tự, khi đến nơi, các bác quẹt thẻ.
Máy sẽ tính toán lộ trình và trừ tiền trên thẻ của các bác đúng mức: đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều, tất nhiên đi ít quá sẽ bị áp giá sàn :D.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bên trong xe bus, máy lạnh mạnh, bình thường lạnh tê tái, có hôm bên này trời mưa, bên trong lạnh teo c****.


Ngày hôm sau...
Hôm nay đi Garden By The Bay, đây là một công trình kiến trúc đoạt giải World Building vào năm 2012. Cơ bản, đây là một công viên xanh rộng lớn nằm ngay khu trung tâm của Singapore.

Ăn sáng với món "roti prata" ở một quán ăn theo tiêu chuẩn Hồi Giáo gần ks (không có thịt heo, nguyên liệu phải theo chuẩn Halal),
Dĩa nhỏ là cà-ri dê (khá cay nhưng thơm lừng vị cà-ri), ăn kèm với prata. Cà-ri ăn kèm thì miễn phí nhưng không có thịt, chỉ là nước cà-ri, nếu thêm thịt thì phải thêm tiền. Như dĩa của em trong hình là $SGD 4.5, 1 miếng prata trứng $SGD 1.6, một miếng prata củ hành $SGD 1.5, tổng cộng $SGD 7.6.

"Roti prata" là một dạng bánh nướng làm từ bột mì nhào, bột được chia thành viên nhỏ trong một cái thùng nhựa lớn.
Khi khách đặt, họ sẽ nhào và căng bột mỏng ra rồi xếp lại vuông vắn như trong hình, sau đó quăng lên chảo chiên. Trước khi xếp lại, tùy theo yêu cầu của khách, mà đầu bếp sẽ thêm "nhân" vào (có thể là một hoặc 2 trong số các thứ sau: phô-mai, trứng, hành tây xắt nhỏ, chuối, nấm hộp xắt mỏng v.v. các bác xem thêm ở tấm hình menu, mục "PRATA", có cả nhãn, vải, mật ong, sôcôla thậm chí là mì gói: maggi)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Menu
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


"Prata" có thể ăn bằng tay, nhưng nhớ ăn tay phải, vì tay trái bên này dân đạo Hồi dùng rửa đ*t...

Chụp trên đường đi từ ks đến "Garden By The Bay":
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Cái mái vòm xa xa là Sân Vận Động Quốc Gia (National Stadium), mái che có thể đóng lại mở ra tùy điều kiện thời tiết.

Cái tên "Garden By The Bay" dịch sát nghĩa là "Khu vườn bên vịnh". "Vịnh" ở đây là "Vịnh Marina" (Marina Bay), trước đây là khu nước mặn thông với biển, nhưng sau này Singapore xây lên "Marina Barrage" (đập ngăn nước mặn), và biến "Vịnh Marina" thành hồ trữ nước ngọt.
"Vịnh Marina" là một công trình quan trọng nằm trong chiến lược đảm bảo an toàn nước sạch cho đảo quốc nhỏ bé này. Nói thêm, Singapore hằng ngày phải mua một lượng lớn nước sinh hoạt từ Malaysia, tất nhiên giá khá mềm do một thỏa thuận được kí lúc Singapore bị "đá" khỏi Liên Bang Malaysia năm 1965. Thế nên từ đó đến nay, giải quyết bài toàn nước sạch cho sản xuất, và người dân sử dụng luôn là một trong những mục tiêu quan trọng khi phát triển đất nước.
Ngoài chức năng chính trên, nơi này còn có tác dụng chống ngập cho các vùng trũng của Singapore và là nơi dành cho hoạt động thể thao dưới nước như đua thuyền rồng, kaya v.v.

Garden By The Bay (hồi mới mở cửa năm 2012) em chụp từ Sand Sky Park (nóc tòa nhà Marina Bay Sand),
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Các bác có thể thấy "Marina Barrage" xa xa ở góc phải trên cùng của tấm hình, nhìn giống như cái cầu bắc qua giữa 2 bờ.
Nhân vật chính của tấm hình là 2 cái nhà kính không cột: Flower Dome (gần nhất) và kế trên là Cloud Forest. Cả 2 đều nằm ở khu "Bay South".
Flower Dome được sách kỷ lục Guinness công nhận là "nhà kính lớn nhất thế giới" vào năm 2015.

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Phần còn lại của "Bay South", với tổ hợp cấu trúc "Supertree Grove".
Buổi tối lúc 7:45 và 8:45, sẽ có show ánh sáng âm nhạc miễn phí ở đây. Các "siêu cây" sẽ phát sáng theo điệu nhạc, rất đẹp mắt. Tất nhiên, nhạc được phát từ các loa đặt khéo léo trong bụi cây.

"Garden By The Bay" bao gồm 3 khu chính: "Bay South", "Bay East" và "Bay Central"
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Nguồn hình: trang web chính Garden By The Bay - https://www.gardensbythebay.com.sg/en/the-gardens/our-story/introduction.html

Tham quan "Garden By The Bay" cơ bản miễn phí, trừ 2 cái nhà kính "Flower Dome" và "Cloud Forest" và một vài điểm tham quan khác ("Floral Fantasy" v.v.), ngoài ra, các bác nên tham khảo trang web của họ trước khi đến nơi để biết lịch đóng cửa bảo trì của công viên, chưa kể là trang web chứa rất nhiều thông tin hữu ích (mục "ATTRACTIONS" và "PLAN YOUR VISIT"):

Mua vé 3 người lớn 1 trẻ em để tham quan : Flower Dome, Cloud Forest, Floral Fantasy và dịch vụ xe "con thoi" (shuttle service) hết $SGD163 (người lớn $46, con nhóc $25)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
<Hết limit 30 file đính kèm ở post trên>
....tiếp theo, thêm hình ở "Garden By The Bay"
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Chụp trong "Flower Dome"

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tiếp theo là bên trong "Cloud Forest", nói thêm là vào trong 2 nhà kính này cực kì mát mẻ, nếu không muốn nói là lạnh (tầm 20 độ C hơn) thế nên gia đình bác nào có người già, trẻ em thì nên trang bị áo khoác nhẹ.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ngoài cây cối, hoa lá trưng bày rất đẹp thì nơi này còn mang tính giáo dục cộng đồng về sự quan trọng của môi trường. Ở tầng thấp nhất của khu Cloud Forest có một phòng chiếu phim, nơi này chiếu 2 đoạn phim ngắn (10p tổng cộng). Khá hay và bổ ích để giới thiệu cho con trẻ.

Loanh quanh trong đây thôi mà thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tối.
Cả nhà quyết định ăn MacDonalds cho nhanh gọn, menu bên này phong phú hơn rất nhiều so với MacDonalds ở VN. Đáng tiếc lúc này lo ăn nên lại quên chụp hình :D

Ăn no nê, cả nhà kéo ra Supertree Grove để nghe nhạc. Xong thì ngồi hóng gió, hít thở không khí trong lành và dạo một vòng cho tiêu bữa ăn khá nặng.

Một góc Garden By The Bay buổi tối
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ngày tiếp theo:
Vì hôm qua đi bộ khá nhiều nên cả nhà đều khá mệt, nên ngủ nướng và hơn 11am mới "bò" ra khỏi ks. Kế hoạch hôm nay sẽ đi S.E.A Aquarium ở trên hòn đảo du lịch Sentosa, sau đó sẽ đi Night Safari.

Vì đi trễ nên quyết định đón GrabCar đến thẳng đảo Sentosa. Trong Sentosa có nhiều nơi để taxi bỏ khách, các bác nên xác định trước chứ không đi bộ ngược lại cũng mệt.
S.E.A Aquarium nằm trong khu vực của Resort World Sentosa, đây là nơi có casino, Universal Studio, khách sạn.

Nơi taxi thả khách:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Trên đường từ trạm taxi thì bắt gặp cửa hàng kẹo bánh, thuyết phục mãi con nhóc nó mới chịu đi với lời hứa sẽ quay lại ăn kem:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bên trong S.E.A Aquarium em thấy rất hoành tráng, sạch sẽ. Những hồ nước chứa cá lớn và đầy đủ ánh sáng cũng như phong phú về chủng loại.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Nơi này ngoài bán vé tham quan trong ngày thì còn có bán vé để khách có thể ngủ lại qua đêm và một số hoạt động khác như chụp ảnh cưới, lặn với cá mập hoặc là lấy chứng chỉ lặn bình dưỡng khí.
Để căn lều ngủ qua đêm thì phải trả $SGD158/người lớn :D (em cũng chả biết có ai chịu mua vé loại này không nữa)...hơi quái!
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


S.E.A Aquarium dù khá hoành tráng nhưng chỉ mất chừng 3-4h là coi gần như cặn kẽ hết rồi. Các bác lưu ý một số show theo giờ, như cho cá ăn, chơi với cá v.v

Mấy hôm nay chơi mệt rồi mà ăn toàn là đồ ăn nhanh với món bình thường nên chiều nay quyết định "xả" một tí với lấy thêm năng lượng tí nữa đi Night Safari:
Cả nhà kéo nhau ra nhà hàng Din Tai Fung (thực ra cũng chỉ cỡ hàng bình bình thôi, cao hơn tí cùng phân khúc có Jade Crystal, em chỉ "với" tới cỡ này, cao hơn nữa cá nhân em thấy không đáng, cá nhân thôi nhe :D)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Thịt bò rất thơm mùi gia vị (nghe mùi hồi, quế thoang thoảng) và rất thấm, chứ không có lạt lạt ở giữa miếng thịt như khi các bác ăn bún bò Huế ở đây.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tâm điểm là món này: xiao long bao, không biết dịch tiếng Việt là gì nhưng vỏ bột ngoài thì gần như vỏ hoành thánh (khô hơn tí), nhân bên trong thì có rất nhiều loại: cua, tôm, heo, rau củ v.v
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bánh bao nhân ngọt ngọt, nếu không lầm là có trứng muối trong nhân, em thích món này với món "xiao long bao", còn mấy món nữa mà em không có chụp
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tổng thiệt hại: $SGD 104.40
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Xong xuôi bữa tối thì như đã hứa với con nhóc ở trên: đi ăn kem, tiệm kem nằm trong cửa hàng Candilicious (đàng trước có nguyên một cái cây toàn kẹo to oạch em chụp ở trên)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ly này $SGD10.5, vợ chồng con cái ông bà ăn dư và ngán (vì mới ăn tối xong) :D
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Từ Sentosa đến Night Safari (sát bên Singapore Zoo) khá là xa nên cả nhà lại đón taxi tiếp. Taxi là Toyata Prius (xe hybrid) đi rất êm. Thiết bị gắn trên kính chắn gió là để trả tiền cầu đường, gọi là ERP và tất cả các xe ở Singapore phải chịu phí này. Xe gắn cục này, tài xế nạp tiền vào thẻ rồi nhét thẻ vô thiết bị, mỗi lần xe chạy qua "trạm" (thực ra chỉ là cái giá long môn, gắn thiết bị điện tử vô tuyến) là tiền bị trừ vào thẻ.
Không gắn thẻ nạp tiền vô thiết bị mà chạy qua giá long môn là bị ghi lại rồi phải tự đi nộp sau :D
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bảng giá vé tham quan Night Safari, Singapore Zoo, River Safari, Jurong Bird Park.
Em mua gói cả 4 nơi (4-PARK) S$108/người lớn, S$83/trẻ em, cái này còn thêm cái RainForest Lumina nữa, khá là đáng tiền.
Vé có giá trị 7 ngày, thích nơi nào vô nơi đó nhưng mỗi nơi chỉ vào được 1 lần nhé.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Lúc này căng da bụng chùn da mắt, chưa kể mỏi chân nên làm biếng chụp hình rồi, chỉ có nhiêu đây, các bác xem tạm

Xiếc thú :D
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Xong leo lên xe cho họ chở đi xem một vòng.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tới đây em buồn ngủ lắm rồi...

Ngày thứ 4 ở Singapore:
Hôm nay em hi vọng sẽ là một ngày thật đặc biệt cho con nhóc vì sẽ cho nó đi bơi chung với cá heo ở Adventure Cove (công viên nước), ngoài ra cho bé đi thử xe bus 2 tầng (nghe nói bus 2 tầng, bé khá hào hứng :D):
Nhờ ngồi bus 2 tầng, nên chụp được một số hình ảnh đường phố Singapore, rất gọn gàng, ngăn nắp và cực kì sạch sẽ.

Một giao lộ, xa xa là khu nhà ở, phần lớn dân Singapore ở nhà dạng này, chỉ một số ít ở khu chung cư cao cấp và nhà mặt đất cực kì ít.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Nhà ở dạng chung cư, nhưng là loại cao cấp
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

....
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
...tiếp theo ngày thứ 4:
Em nghĩ mỗi tấm hình là bằng cả ngàn từ ngữ nên em đính kèm rất nhiều hình trong thớt này, hi vọng các bác không bị ngộp :D

Dưới đây là cận cảnh khu nhà ở bình thường, các bác có thể thấy sào phơi đồ tua tủa trên block nhà ;), khu này có hơn bốn chục năm rồi, không biết ở VN có cái chung cư nào 40 năm tuổi mà nhìn được 1/2 như vậy không nữa.

Đây là link dẫn chứng, tòa chung cư này được hoàn công năm 1978
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tiếp theo đây là loạt hình về đường phố Singapore
Chụp gần ks nhà em ở, khu Geylang
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Có GrabFood giao bởi xe máy :)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Một góc Bugis, địa điểm quen thuộc của các công ty lữ hành
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Nhánh chính của thư viện quốc gia Singapore, nằm ở khu Bugis
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Raffles Hotel, một nơi có từ rất lâu đời ở Singapore
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


nhìn cây xanh rất thích mắt...
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Đến nơi chuyển xe bus sang xe trung chuyển để vào Sentosa, ngay trước shopping mall ViVo city, một nơi rất rộng rãi để tham quan mua sắm và ăn uống:
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tủ gửi đồ tự động, gửi nguyên ngày 2 mươi mấy $, không cần đeo chìa khóa mà chỉ cần nhớ mã số và câu hỏi an ninh. Mở ra đóng lại nhiều lần được.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Để vô chơi với cá heo nó hơi "khoai":
-Mua vé vô Adventure Cove (em mua trọn gói Universal Studio, S.E.A Aquarium, và Adventure Cove. Tính ra rẻ hơn được đâu đó mấy chục S$)
-Mua vé chơi với cá heo. Cái này có nhiều lựa chọn: ngồi trên bờ sát mặt nước, xuống nước, bơi chung với cá heo, hoặc lặn chung luôn với cá heo. Giá tiền thì tăng dần thôi. Em chọn xuống nước chơi chung với cá heo cho 2 cha con (S$90/người). Mẹ và bà muốn ngồi trên nhìn thì S$20/người !@#$%^
-Muốn lưu lại khoảnh khắc thì "xì" ra thêm nữa...lần này thôi nha, lần sau dẹp à!! :(
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ngoài cá heo ra thì trong Adventure Cove còn có cá đuối.
Chơi với cá heo xong thì ra vọc nước trong này vì đây cũng là một công viên nước, khách khứa thì vắng hoe vì đang có dịch nhưng chưa nhiều, khách chủ là Nga, Nhật và Hàn. Chơi được chút xíu thì con nhóc lạnh vì khu này gần biển nên gió rất mát, cộng với ngâm mình trong nước từ lúc chơi với cá heo nữa, thế là lên, đi ăn tối sớm.
Đang thấy lạnh trong người nên thèm món gì đó nóng hổi có nước dùng, kết quả là mì bò LeNu
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Khai vị: măng ngâm, nấm mèo trộn xì dầu với giấm. Giòn giòn thơm thơm, rất ngon và phù hợp. Hớp ngụm Coca Cola vô, ta nói nó sướng gì đâu.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Tô mì to, mình em ăn tô này là thấy căng căng cái bụng rồi đã vậy còn phải chi viện vì cả nhà ăn không hết...kết quả no ứ hự.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ăn xong thì đi bộ ra gần bờ biển trên đảo Sentosa để mua vé vào xem Wings of Time (em nghĩ cái này không đáng, các bác có thể bỏ qua, em thấy không bằng light show ở Vinpearl Land Phú Quốc)

Ngày thứ 5:
Tối qua, em đi nhậu rồi ngủ lại nhà người quen bên này, sáng ra lồm cồm bò về sớm.
Về tới ks lại buồn ngủ tiếp nên đến gần trưa mới ra ngoài.
Hôm nay đi Universal Studios Singapore...mà giờ xem lại, chắc do còn "xỉn" nên em chụp ít hình quá :D. Cơ bản, bé nhà em không chơi được mấy trò này, chỉ có xem Shrek-4D-Adventure (lúc cái ghế nẩy tưng tưng là nó muốn khóc rồi) và Waterworld, nhưng bù lại rất thích thú khi gặp các nhân vật hoạt hình ngoài đời thật.
Hôm nhà em đi, các trò chơi đều có thời gian xếp hàng rất khủng hoảng (1h-2h cho mỗi trò :O), trong khi bên Adventure Cove vắng vẻ, mà bên này lại rất đông.
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Đi Universal Studios Singapore xong, với cảm giác hơi thất vọng, cả nhà kéo nhau đi siêu thị trong ViVo city để mua đồ ăn sáng cho hôm sau (bánh mì, phô mai, trái cây tươi, sữa, yogurt) và ăn tối. Ngày hôm đó, dân Singapore ùn ùn kéo nhau đi siêu thị mua đồ về trữ vì chính phủ tăng mức độ cảnh giác về dịch bệnh từ màu "Vàng" lên màu "Cam" :D

Cả nhà em ăn ngay bên trong siêu thị (siêu thị nằm bên trong ViVo city), lựa miếng thịt bò ở trên kệ lạnh, xong mang ra quầy tính tiền và họ chế biến ngay tại chỗ. Ăn thịt bò thì em lại thèm bia, ở đây có bán bia tươi luôn. Trả S$6 họ phát cho cái ly nhựa thế này
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Lấy cái ly, cắm vào chỗ này....
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Bia "phụt" vào ly từ dưới đáy, vừa đầy tới mép ly là tự ngắt, không dư 1 mi-li lít nào hết :D (Tính kĩ dễ sợ!)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Ngày thứ 6...
Đích đến ngày hôm nay là khu River Safari (nằm kế bên Singapore Zoo, Night Safari), tâm điểm chính trong đây có 1 cặp gấu trúc được Trung Quốc cho Singapore mượn.

River Safari giới thiệu về hệ động thực vật ở các con sông chủ đạo trên khắp thế giới, em vừa đi vừa đọc gần hết các chú thích ghi trên tường (nhiều lắm các bác ạ)
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


Thảo nào người ta nói "ti hí mắt lươn"
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
...Hơn 2 tuần vừa rồi quá bận công việc nên em không đăng được gì, hôm nay rảnh rỗi,em đăng cho hết luôn phần còn lại.

Tiếp theo về River Safari,
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Red panda...

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Và giant panda.

Vừa đi vừa đọc chú thích vừa chụp hình, thoắt cái đã hơn 6h chiều, cả nhà ra ngoài cổng River Safari ăn tối ở KFC, vừa may sắp tới giờ đóng cửa. Ăn xong thì ngồi nghỉ đợi RainForest Lumina mở cửa...sau khi đi xong thì hơi hối hận vì cảm thấy phí thời gian, RainForest Lumina thật ra chỉ là một show ánh sáng nằm bên trong một khu vực nhỏ của Singapore Zoo, có một số hoạt động để người xem tương tác nhưng chỉ có vậy.

Ngày hôm sau và kế tiếp, cả nhà em đi Singapore Zoo và Jurong Bird Park, hai nơi này em đi chủ yếu cho bé nó xem thôi, cũng không có gì quá hứng thú cho người lớn. Zoo và Bird Park rất sạch sẽ, gọn gàng, tất cả các hạng mục đều được chăm chút kĩ càng và có tính toán hợp lí, không phải như cái Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn bạ đâu làm đấy. Em thấy Zoo ở Phú Quốc của Vingroup đi đúng hướng và nếu được đầu tự phát triển hơn thì có thể so sánh được với Singapore Zoo, tuy nhiên hiện thời vẫn hơi thiếu các tiện ích cho du khách và kém chút về qui mô, cũng như.

Singapore Zoo từng có gấu Bắc Cực, nhưng em này đã "ngỏm" hồi năm 2018, rất đáng tiếc...

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Cọp trắng ở Singapore Zoo
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ


[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Một góc ở Jurong Bird Park, công viên này hiện đang được di dời từ khu Jurong về sát bên Singapore Zoo đồng thời kết hợp cải tạo làm mới và sẽ hoàn thành trong năm 2020... hiện tại thì vẫn mở cửa nhưng chỗ mới hứa hẹn sẽ to hơn và hoành tráng hơn rất nhiều.

[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

Ở trên là món salted-egg crab (cua sốt trứng muối), bên dưới của hình là món chili crab (cua sốt ớt), bên cạnh là bánh bao không nhân chiên, mỗi con cua hơn 1kg nên cả nhà ăn đã đời, thịt ngọt và chắc nịch tuy hơi dai xíu. Đặc biệt bé con rất thích gặm càng cua to đùng
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ

To gần bằng bàn tay một bé gái 4 tuổi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/10/15
108
67
28
39
phê quá bác ơi bác viết câu chữ rõ ràng hình ảnh sinh động nữa
 
Hạng B2
7/10/19
356
2.241
93
Lúc em sing thì sài thẻ MRT va tàu điện ngầm là thẻ klook
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ
 
Hạng B2
7/10/19
356
2.241
93
Lúc mới qua em chưa biết, thì phải mua vé tàu MRT giá 2.3SGD
[Chia sẻ] Chuyến dạo thong dong Singapore 9N8Đ
 
ice confirmed
Hạng C
21/6/07
562
659
93
Lúc em sing thì sài thẻ MRT va tàu điện ngầm là thẻ klookView attachment 2182930View attachment 2182929
Lúc mới qua em chưa biết, thì phải mua vé tàu MRT giá 2.3SGD
View attachment 2182951
Thẻ dùng được thì nhiều loại lắm bác. Tiện nhất là dùng điện thoại có NFC (giờ hầu hết dthoai có). Vì đi đâu cũng cầm điện thoại, cài ứng dụng ví dụ EZlink, SimplyGo... thanh toán trực tiếp qua creditcard, khỏi lo nạp tiền.