Hạng C
5/10/13
726
452
63
Quan trọng là xe bác có chở được 700kg hàng không?
Con này đời cũ nên nó uống cũng khá nhiều lại không turbo nên công suất yếu, chứ hiện nay hilux máy chỉ 3.0 mà công suất gần gấp đôi nên trèo đèo lội suối vô tư.
Tết 2015 sang 2016 em cũng XV, nhưng bằng xe m626 -2001. Em máu hơn bác chủ vì em đi 1 mình chỉ chưa đến 2 ngày. Hành trình của em là ngày đầu 4h00 xuất phát ở Q12, đến Đà Nẵng là 21h30 vô KS ngủ (960km). Ngày 2 em xuất phát 4h30 ra tới nhà em ở Ninh Bình ( giáp Hà Nam 870km) lúc 17h00. Trên đường cũng gặp mưa phùn nhiều nơi.
Khi vô em cũng đi 2 ngày, mà mưa nhỏ vô tận Quảng Ngãi. Kinh nghiệm đi như các bác đề cập là dân mình không sợ chết, băng đường không cần nhìn thích là bang, em đi rất cẩn thận nhưng cũng tý nữa thì 1 cháu bé đạp xe ở Thanh Hóa lên nắp capo.
Dân mình đúng là ko sợ chết bác ạ.
Em phải ghé 2 quê khác nhau nên thời gian ko gấp gáp với trên xe có người thân nữa. Chớ 1 mình em chạy thì 5pm ở cầu sài gòn tới nha trang lúc 11h15 ah, toàn đu đít mấy anh giường nằm.
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001
Hạng C
5/10/13
726
452
63
Em thì cứ tấp gốc cây nào đẹp đẹp hoặc lùm cây không gần nhà dân là e xả nước cứu thân ngay, lười vào cây xăng lắm, vừa dơ vừa không chắc là được cho đi ké, trạm dừng chân cũng oke, vào mua ly cà phê hay ít trái cây gì đó, e cũng ấp ủ chuyến ra Huế và Quảng Ngãi mà chưa làm được, cám ơn bác chủ đã chia sẻ.
Vì em đi đường mòn hcm, hai bên đường ko có vỉa hè khó tấp vào lắm bác trừ cây xăng. Nhưng dân trong miền đó hơi kì kì.
 
  • Like
Reactions: Jackie Nguyen
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Cứ đi nhé các bác, ai cũng lái được hết. Chỉ cần cẩn thận, nhất là lúc các thành viên trên xe ngủ thì mình hạ bớt tốc độ, lúc họ thức thì nhờ quan sát xung quanh giúp. Ăn uống toàn bộ trên xe hạn chế dừng lại ven đường. Buồn ngủ thì chọn cây Petro to rồi tâos vào ngủ 15p sẻ đi được tiếp 4 tiếng mà ko mệt. Đó là kinh nghiệm ít ỏi của em, 14 tiếng hue-hanoi và ngược lại em ngủ 30p cũng tại cây xăng.
Bác 1 tài hay 2 tài, em thì vợ không chịu học lái xe (bảo căng não với đường xá VN), con thì 1 đứa 3 tuổi 1 đứa chuẩn bị... ra... bao giờ mới được như bác
 
Hạng D
26/3/15
1.110
1.335
113
nói thật là ko ưa cái tay @kenbull2601 này chút nào @MinhQuan ạ, hắn hứa với t là có quà HN sau khi xuyên Vịt về, mà đợi đến lúc nt đòi thì nói ăn sạch rồi trong khi hắn chở đến 700kg bim bim. Đọc xong tức quá nhưng sau lại vui vì thấy hắn keo kiệt vậy mà bị cứa 1,1tr BOT :3dcuoigif:
Chia sẻ của thành viên Otosaigon về chuyến Xuyên Việt dài 5.000 km bằng bán tải
 
Hạng B1
9/11/16
78
82
18
Hí hí.
Hilux; Con này máy dầu 100 ngựa, đi 5000KM tốn 5,5tr tiền dầu.
Em đi
M3, 1.5 SD 2016 cũng 108 ngựa, đi 1/2 Việt, tương đương 2000KM, tốn 2tr tiền xăng.

Vậy kết luận: xe máy dầu tiết kiệm xăng, nhưng chung quy, xăng hay dầu cũng tiết kiệm tiền như nhau.
lạy cụ cụ chất thêm 1 tấn lên chiếc mazda dùm con rồi đo xăng
 
  • Like
Reactions: kenbull2601
Hạng C
5/10/13
726
452
63
Bác 1 tài hay 2 tài, em thì vợ không chịu học lái xe (bảo căng não với đường xá VN), con thì 1 đứa 3 tuổi 1 đứa chuẩn bị... ra... bao giờ mới được như bác
1 mình em lái thôi ạ. Vợ e ko lái đc số MT.
 
Hạng B2
29/3/17
307
124
43
Thường em ra vào huế đi có 2 vợ chồg àh, nhà em ai cũng chửi bọn em không bình thường, nhưng kệ ko sao. Hihi.
Còn xe thì chỉ nhắm trong khả năng thôi. Năm trước em cũng có con 7cho mà tải hàng đi xa khônng bằng pickup được dù cũng đi có 2 vợ chồng àh.
:)))) Vậy là bác tải hàng cũng hơi bị nhiều á. Chứ e thấy đi 2 vợ chồng, xe 7 chỗ mà gập lại hàng ghế thứ 3 rùi thêm hàng thứ 2 nữa thì cũng mênh mông :) Cơ mà cũng tùy hoàn cảnh từng ng thui. Chúc 2 vợ chồng a thượng lộ bình an trên từng chuyến đi nhé :)))))
 
Hạng C
16/4/16
751
950
98
Vũng Tàu
Nam Bắc ra vô bác đó đi thế nào mà hết 5000km được nhỉ?
Ông chủ nhà e thiết kế, trước đây làm nghề lái xe. 2 vợ chồng (chồng 62, vợ 54)đi có 18 ngày hết hơn 7000 cây chuối (rondo), đi cả biên giới phía Bắc e quên tên rồi. Được mà bác, 5000 cây ok, nhưng phải phục sức khỏe và sự chiều vợ của ổng
 
  • Like
Reactions: kenbull2601