Tập Lái
19/5/23
38
585
83
Chào các bác,

Em thấy năm nào dịp Lễ Tết cũng có nhiều bác hỏi đường cung này, em xin phép tạo topic riêng cho các bác lần đầu trải nghiệm có thêm bài để tham khảo :)

Em SG, thường xuyên lái về Pleiku-Kon Tum chơi dịp Lễ Tết. Lưu ý cho các bác khi chạy cung này phải tuyệt đối đúng tốc độ, ko đè vạch liền đặc biệt là đường cong, và khi qua cầu, nét sơn mờ hết rồi ko để ý vẫn tuyệt đối k đè vạch nhé, canh bắn mấy đoạn này :p Trò này Pikachu Daklak Daknong chơi thôi, về Pleiku, Kon Tum các bác đi thoải mái, ko ai rảnh đi bắt đè vạch đâu :D Trên đường đi các đoàn trước có xếp hàng nối đuôi nhau sợ chim mồi này kia thì kệ người ta, em vượt rầm rầm ko sao đâu, đoạn nào đúng bảng đúng luật cứ vượt cho em, đừng để vượt bị khuất tầm nhìn các bảng cấm vượt, giới hạn tốc độ là được. Các bác kia xem tiktok nhiều quá bị hù đấy, tiện nhất thì sắm Vietmap Live/HUD càng tốt, tham khảo dc các bảng dân cư/cảnh báo đoạn cấm vượt (đúng 80-90%).

View attachment 3098205

Các bác mới thì chạy theo tuyến QL14, đường đẹp, đi theo xe khách cho yên tâm nhé. Đừng đi đường ven biên giới, vắng và đường xấu. Em hôm nào xuất phát muộn quá thì đi đường đó cho nhanh, chạy vô gặp nhiều bác biển SG "đi lạc", bảo đi mãi ko thấy chiếc oto nào nên bám em như hình với bóng để ra đường lộ :D

Ăn uống dọc đường các bác ghé trạm Phúc Lộc Thọ nhé, sạch sẽ ăn uống đậu xe thoải mái. Về đến tp Buôn Ma Thuột thì vào trung tâm nghỉ ngơi cafe ăn uống nhẹ rồi chạy tiếp. Cứ túc tắc mà đi các bác nhé, ko sợ muộn. Em xuất phát ở SG 8-9h, về đến Pleiku tầm 6-7h, vừa đi vừa nghỉ, bảng cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu :cool:

Note vài điểm ăn chơi, đặc sản bạn bè về chơi em hay giới thiệu, các bác tham khảo:

1. Pleiku
Hotel:
- Tiên Sơn Homestay
- Hoặc các hotel gần Quảng Trường, trục đường Nguyễn Tất Thành cho tiện dạo đêm.

Ăn: (Nhớ chở cả nhà đi ăn cho hết list đặc sản Gia Lai này nhé bác:p)
- Phở khô Hồng: 22 Nguyễn Văn Trỗi
- Phở gà Ngọc Linh
- Gà nướng cơm lam Bazan Hẻm 480 Lê Duẩn
- Cơm niêu Ngọc Lâm
- Cơm niêu Ngon 3 miền 158 Hai Bà Trưng
- Bánh canh Nguyễn Đình Chiểu (bánh canh mì đặc sản Gia Lai)
- Chè Bà Dũng 50 Nguyễn Thái Học

Check in:
- Chùa Minh Thành (bác muốn vào trong thì đi đường Nguyễn Viết Xuân, đi dạo chụp hình phía trước thì đi đường bờ kè trước nhé, rồi vòng lên sau. Nhiều ng ko biết đến đây cứ thấy đóng cửa quanh năm vì ko đi đúng cổng :D)
- Vườn chè, hàng thông trăm tuổi, Biển hồ,
- Thủy điện Yaly ( trên đường Pleiku đi Kon Tum ) các bác vào Thủy điện mua vé sẽ được chạy oto vào tới trong hầm tham quan, trải nghiệm thú vị cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ nhé.

2. Kon Tum.
Các bác nên ở đêm Pleiku/Kon Tum, Măng Đen chỉ sáng chạy lên rồi về trong ngày thôi, ở lại buồn lắm, ko giống Đà Lạt đi chơi đêm đâu. Tối về phố ăn uống chơi cho vui.

Hotel:
- Window Hotel - Đoàn Thị Điểm (tối đi dạo bộ vòng vòng dẫn gia đình ăn đêm hơi bị ngon)
- Hotel j đấy mới xây, ngay mặt sau Window - đường Trần Bình Trọng (Tết e về nó chưa xây xong, chưa có tên)

Ăn:
- Xôi măng cá 59 Lê Lợi (sáng)
- Cơm Niêu Đồng Quê Phan Đình Phùng (Cập nhật giá bây h hơi cao)
- Bún thịt nướng, bánh cuốn, nem nướng 247 Lê Hồng Phong - từ Window Hotel đi lên ngã tư chợ, ngay tiệm vàng (bán sau 18-19h đêm)

Check in:
- Nhà Thờ Gỗ (Nhà thờ chính tòa),
- Tòa Giám mục
- Cầu treo Konklor
- Cafe Indochine( quán này chụp hình kiến trúc check in chơi thôi, nước cafe dở, dân tp toàn uống cafe đối diện(tên Vườn Thu)
- Chùa Huệ Chiếu

Note: Cafe Gia Lai/Kon Tum đậm đà nên sẽ hơi nặng đô, và dễ say đối với các bác ko quen. Để tỉnh táo, và thư giãn đầu óc cũng tốt cho sức khỏe em đề xuất các bác order Lipton nóng, ở đây được pha theo phong cách thảo mộc, sẽ rất khác các ly trà lipton nhạt toẹt trong SG các bác nhé.

Chúc các bác và gia đình nghỉ Lễ trọn vẹn ;)
(Ảnh minh họa)
View attachment 3095965
View attachment 3096319
View attachment 3096321
View attachment 3096322
Thanks chủ thớt
Note lại để dành.
 
  • Like
Reactions: mr113
Tập Lái
19/5/23
38
585
83
QL20 mình chạy gần như hàng tháng. QL14 mình chay gần cả chục tour rồi chưa gặp rắc rối phiền muộn gì. Cũng chẳng thấy có gì bất ổn. Cứ đủ điều kiện thì xi nhan vượt thôi , không thấy chim cò mồi gì hết cả. Hai tuyến này xe tải chở năng nhiều lại đèo dốc nên chạy chậm có thể.
Mình cũng thấy trạm nhưng không bị gọi.
Nếu bị vẫy mà đúng lỗi thì đóng phạt, không đúng thì chiến thôi !!
Anh hên thôi
 
  • Haha
Reactions: mr113
Tập Lái
6/2/23
11
12
3
34
bạn vợ em quê BMT, toàn bảo em là "đi BMT cẩn thận, nhiều chốt bắt lắm, tôi đi lần nào về quê cũng bị bắt". em đi BMT và Măng Đen toàn đi 14, chưa thấy bị bắt phát nào cả :))
 
  • Haha
Reactions: mr113
Tập Lái
20/3/19
30
69
21
Nhớ năm 2016 cởi con rio từ sg đi Mẹ Măng Đen hành hương rồi chạy ra kontum kiếm chổ ở mà thấy tp nó bùn quá thui đạp ngược lại BMT tổng km hôm đó đi 900km ql24 còn đang làm hơi nham nhở nghĩ lại lúc ấy mình khỏe thật.
Bác chạy khỏe quá. Năm nào em cũng đi 1 tài chạy vòng vòng ghé này kia về đến Kon Tum 750km chập choạng tối thấy cũng hơi thấm rồi, chắc k đạp vòng lại BMT dc như bác :confused:
Em đi đà lạt ql20 cũng vượt, chạy 80 chỗ nào cho phép ầm ầm, 10 năm nay chưa bị vịn lần nào, đúng là coi tiktok nhiều quá cũng ko tốt :p
Tác hại của việc coi tiktok quá 180 phút hả bác :D
bạn vợ em quê BMT, toàn bảo em là "đi BMT cẩn thận, nhiều chốt bắt lắm, tôi đi lần nào về quê cũng bị bắt". em đi BMT và Măng Đen toàn đi 14, chưa thấy bị bắt phát nào cả :))
Haha, cũng tùy người chạy thật đấy bác. Bạn bè em ở SG về Pleiku, KT chơi cũng hỏi đường em ghê lắm, dặn dò kỹ rồi mà ai chạy cũng dính. Hết tốc độ đến đè vạch, nhiều người phạt riết quen mặt :p
 
  • Like
Reactions: namvios
Tập Lái
20/3/19
30
69
21
mấy anh "hữu" đa số mua bằng, chạy theo cảm tính không thèm nhìn vạch hay biển báo nên bị lụm rồi sinh ra cay cú quay tiktok lùa gà câu view, câu sự đồng cảm. Em chưa đi Măng Đen nhưng hay đi Đà Lạt, cũng hay bị xe tải nặng bò phía trước nhưng đến nơi cho vượt thì em vượt, chả bao giờ bị mất bánh mì cả
Chuẩn bác. Chỉ có đoạn Daklak Daknong hay bị canh bắn vượt sau xe tải nặng thôi bác, Gia Lai, Kon Tum k có. E chạy mấy khu vực này từ khi biết đi xe máy đến oto nên cũng nắm tương đối rõ :p Đà Lạt e ít thấy còn lại đặc trưng của các Tỉnh còn lại là xe thô sơ, tải nặng chở cafe, chở keo... của người đồng bào, người làm rẫy rất nhiều, đường dốc quanh co, ko chạy nổi hoặc đi hơi nhanh 1 chút lật xe ngay. Mấy bác quay clip bảo chim mồi mà thấy dc cảnh ngày xưa đa số toàn xe "bò vàng" chở gỗ chạy nữa, thì chắc phải gọi đội quân này bằng cụ tổ, nối đuôi nhau bò kín đèo muốn vượt cũng ko hết :D
 
  • Like
Reactions: meoconcute
Tập Lái
20/3/19
30
69
21
Thanks thớt đã chia sẽ! mồng 2 tối xuất phát: SG - Tà Đùng - Kontum - Bờ Y - Măng Đen - Vĩnh Hy- SG.
Vĩnh Hy, em đề xuất bác ra bãi Kinh, Bình Hưng để xe ở bãi, đi tàu ra Bình Hưng ở lại trải nghiệm 1 hôm. Ăn uống, nghỉ ngơi, ngắm cảnh ngon bổ rẻ bác ạ. Đảo sát bờ nên leo tàu ra khoảng 3-5p. Bác có thể liên hệ bác Xô Đảo Bình Hưng ạ - dân bản địa chuyên tour đảo từ A-Z. Em đã trải nghiệm cùng gia đình và giới thiệu rất nhiều đoàn, ai về cũng khen :p
 
  • Like
Reactions: cheetah
Hạng B2
11/9/13
208
154
43
Mình lên đó uống cafe ở Ngon Avata cũng thấy nó nhạt. Mình đang lên đó nghỉ tết sẽ thử cafe Vườn Thu. Cảm ơn bác.
 
  • Like
Reactions: mr113
Hạng C
22/4/12
839
668
108
mấy ông tiktok cứ hù này nọ chứ đi đâu cũng tuân thủ tốc độ,biển báo thì chẳng có gì phải sợ!
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Thair9 and mr113
Tập Lái
6/2/23
11
12
3
34
Haha, cũng tùy người chạy thật đấy bác. Bạn bè em ở SG về Pleiku, KT chơi cũng hỏi đường em ghê lắm, dặn dò kỹ rồi mà ai chạy cũng dính. Hết tốc độ đến đè vạch, nhiều người phạt riết quen mặt :p

nói thì hơi phũ nhưng nhiều bác học và thi bằng lái xe toàn học vẹt, nhiều khi ko hiểu luật. như ông bạn em kể cũng toàn đè vạch rồi bị phạt. năm nào em cũng làm gần 4000km chạy xuyên Việt về quê ăn Tết, chạy Đà Lạt, Di Linh, chạy Cam Ranh, chạy BMT chơi, nhưng chưa bị phạt phát nào cả. chỗ nào vạch + biển + điều kiện cho phép vượt thì em vượt.
 
  • Like
Reactions: mr113 and cheetah
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Ăn: (Nhớ chở cả nhà đi ăn cho hết list đặc sản Gia Lai này nhé bác:p)
- Phở khô Hồng: 22 Nguyễn Văn Trỗi
- Phở gà Ngọc Linh
- Gà nướng cơm lam Bazan Hẻm 480 Lê Duẩn
- Cơm niêu Ngọc Lâm
- Cơm niêu Ngon 3 miền 158 Hai Bà Trưng
- Bánh canh Nguyễn Đình Chiểu (bánh canh mì đặc sản Gia Lai)
- Chè Bà Dũng 50 Nguyễn Thái Học
Mấy năm trước mình khởi hành từ SG trưa mùng 1, tối lên tới BMT ngủ lại, sáng hôm sau đi tiếp lên tới Pleiku là mùng 2 tết, chỉ có quán cà phê gần sân vận động là còn mở cửa và bà con đi uống đông nghẹt, còn thì không có một hàng ăn nào bán hết, chạy xà quần một hồi may sao thấy có xe thuốc lá bên đường, một ông xe ôm đang đứng xì xụp húp ly mì ăn liền, tấp xe vô hỏi bà bán hàng còn có đúng 1 ly, mua cho vợ ăn còn mình nhịn đói, uống cà phê cầm hơi. Lên tới Đức Mẹ Măng Đen ghé vô viếng, đậu xe kế bên chiếc 16 chỗ chở khách từ Quảng Ngãi lên hành hương, thấy ông tài xế lôi ra bịch khoai mì luộc, xin ổng mấy củ ăn cho đỡ đói, túi còn nửa gói mèo rút 3 điếu cầm hơi còn đưa ổng hết, xuống tới Ba Tơ gặp gánh mì quảng mừng quá nhào vô, gặp ổng de xe vô nhà, ra quán mì là nhà ổng, ăn xong hỏi mua thuốc lá không đâu bán, ổng lấy trong nhà ra bao Hero, tuy quá nặng nhưng không được cắt cơn từ trưa, trời ơi nó đẻ.