Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
seltos-DL.jpg


Kể từ sau đợt đi Miền Trung Hành trình xuyên Việt từ Nam ra Trung qua 9 tỉnh, thành phố dịp 30/04/2021, do dịch diễn biến nặng trong thời gian dài, cả gia đình không đi đâu xa ngoài tỉnh được. Thời gian gần đây khi độ phủ vacxin đã rộng, được nới lỏng hơn, thì mới có cơ hội đi ngoại tỉnh nhiều hơn. Không kể các chuyến đi miền Tây cũng như về Bến Tre có việc gia đình, hay qua Bình Dương chơi trong ngày thì đây là chuyến đi lớn nhất của gia đình sau mùa dịch. Hành lý trước khi đi có bao nhiêu đây thôi :D

1642651469925.png


Ngày 1: đi khoảng 6 tiếng, tầm 14h tới Bún Bò Bốc khói Đoàn Viên ăn trưa, quán này sạch sẽ rộng rãi, nhân viên thân thiện, đáng để ghé lại sau này. Sau khi ăn xong, tới khách sạn MINE gần quảng trường và hồ Xuân Hương nhận phòng. Khoảng 15h30 rời khách sạn đi ngắm hoa anh đào ở trường Đại học Đà Lạt, nhưng thất bại vì bảo vệ không cho vào. Tiếp tục qua Thiền Viện Vạn Hạnh, thời điểm mình đi thì đang tu sửa, sơn lại tượng Phật. Thôi thì ở ngoài chụp ảnh.
1642651955978.png

Tiếp tục qua đồi Ngô Quyền ngắm hoàng hôn, không biết có phải do search chưa đúng vị trí hay địa điểm này chỉ phù hợp với các bạn đi xe máy, nên chuyến đi thất bại, mặc dù thấy cũng có view khá chill. Dự kiến đi ăn tối ở quán phở Uyên nhưng thấy đông quá, nên ghé ăn hủ tiếu Sa Đéc đường Nguyễn Công Trứ, chỗ này năm ngoái từng ghé ăn nhiều lần, do có chỗ để xe oto, mặc dù không thấy quảng cáo, thông tin trên mạng nhưng chất lượng hủ tiếu ngon. Sau khi ăn xong, cả gia đình về khách sạn để xe, 2 vợ chồng tản bộ ra quảng trường, nhưng trong mùa dịch nên quảng trường không mở đèn, tối thui. Tiếp tục đi bộ ra hồ Xuân Hương, đối diện quảng trường uống sữa đậu nành và ăn bánh tráng nướng, nói chung cả 2 món này đều dở.

Ngày 2: thẳng tiến Đồi cỏ hồng, gần ngã 3 thung lũng Vàng. Lúc mình đi thì cỏ không còn hồng nữa nhé, nhưng chỗ này view đẹp và không khí rất mát mẻ, có điều hơi khó vào 1 tí, chỉ phù hợp cho xe gầm cao thôi. Ấy vậy mà lúc mình vào, lại thấy 1 con sedan Mẹc đi ra, không biết họ đi sao luôn hay thật. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, nhưng do không ai quản lý nên nhiều người đi trước vào xả rác nhiều quá.
1642652671767.png
1642652698201.png


Sau khi chụp choẹt 1 hồi, cả gia đình quay ra quán Phở Uyên ngày hôm qua ăn hụt thử lại xem sao. Do tìm thông tin trên mạng được biết đây là quán phở lâu đời, nên thắc mắc, chứ đi rồi chẳng muốn đi lại chỗ này, không gian chật chội và bẩn quá. Sau khi ăn trưa xong, cả nhà tiếp tục hành trình đi ăn kem Phụng. Trong không khí se lạnh của Đà Lạt, việc thưởng thức 1 ly kem dâu và kem bơ thì thật tuyệt vời, quán này ngon lắm nhé.

Tiếp tục hành trình đi Lavender Túi Thương Nhớ, nhưng không thấy đường vào cho oto, chỉ có 1 con đường nhỏ vừa xe máy, nên thôi đi vòng quanh hồ Dankia theo đường Ankroet, ra Suối Vàng. Cảnh thì đẹp nhưng rác rất nhiều. Chiều định ra cửa hàng Nướng Mậu Dịch ăn tối, nhưng không đặt bàn trước nên hết bàn, thế là kéo nhau ra Lẩu bò Dã chiến, quán này năm ngoái có ghé nên mình biết, với lại cũng khá nổi tiếng ở Đà Lạt nên cũng không khen gì thêm nhé. Cả nhà 3 người lớn + 1 bé gần 4 tuổi gọi cái lẩu 300k ăn hết sạch. Quay về trung tâm quay tới quay lui tìm 3 lần quán sữa đậu nành Hoa Sữa (nằm trong danh sách điểm phải đến) không được, nên mua sữa đậu nành ở 1 quán lề đường Bùi Thị Xuân uống tạm.

Ngày 3: tiến về hướng đường hoa đào đường Xuân Thọ, cho gia đình xuống chụp ảnh. Khu vực này hiện tại hoa đào đã ra lá nhiều rồi.
1642661061068.png
1642661080379.png


Tiếp tục đổ dốc hoa đào Đa Quý, cũng không thấy cây hoa đào nào ra bông nhiều cả, thẳng tiến vô Chika Farm. Thấy trên mạng thì lung linh lắm, nhưng đây là vị trí ghé thăm thất bại, nhỏ xíu, có vài chuồng lạc đà, dê, thỏ, gà, hamster nhưng giá đắt: 100k cho người lớn, 60k cho trẻ nhỏ kèm ly nước uống cho có. So với Puppy Farm năm ngoái mình ghé thì chỗ này thua xa.
1642661447312.png

Sau khi ăn trưa xong, tiếp tục đi gần 20km ra Phindeli Café. Đây là quán cafe mình kết nhất trong chuỗi 3 quán đi đợt này ở Đà Lạt. Không gian hiện đại, cafe ngon, ngoại cảnh tuyệt vời khi xa xa là những cánh quạt gió và đồi trà.
1642661758749.png

1642661786161.png

1642661924511.png
1642661982861.png

Quay về Trung tâm tính đi Rừng hoa Bất tử nhưng đường vào lại ngại như Lavender Túi thương nhớ, nên bỏ qua điểm đến này. Về trung tâm Đà Lạt ghé vô Mountain View, quán có vị trí đẹp nhưng do bằng gỗ nên xuống cấp trầm trọng, view cũng không đẹp, cafe cũng không ngon như Phindeli.
1642662185746.png

1642662241888.png

Buổi chiều tối ghé bánh ướt lòng gà Long, món này mình thấy cũng bình thường, nhưng gia đình thích nên sáng hôm sau tiếp tục ghé lại lần nữa.

Ngày 4: ra chợ mua đặc sản làm quà mang về, ghé bánh ướt lòng gà Long lần nữa theo đề xuất của gia đình. Trên đường về ghé đập tràn hồ Tuyền Lâm, ghé thiền viện Trúc Lâm nhưng do dịch nên thiền viện đóng cửa. Ở Di Linh, ghé ngôi nhà có giàn hoa xác pháo độc đáo.
1642662598350.png

1642662537100.png

1642662558593.png


Hơn 18h về tới Đồng Xoài. Kết thúc chuyến đi đánh dấu cuối năm và bước vào thời kì bình thường mới của dịch Covid.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/2/20
4.422
7.287
113
37
Tuyệt vời quá bác chủ, em tính đi mà f1 bé quá chưa ăn được cơm nên cứ nấn ná chưa đi, em đi cx8 ko biết có vào được mấy chỗ bác chủ ko vậy?
 
  • Like
Reactions: phamminh05
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Tuyệt vời quá bác chủ, em tính đi mà f1 bé quá chưa ăn được cơm nên cứ nấn ná chưa đi, em đi cx8 ko biết có vào được mấy chỗ bác chủ ko vậy?
F1 nhà mình đi chơi cũng có ăn gì đâu, toàn ăn vặt thôi,kk. CX8 vào rừng thông ngon lành mà bác, chỉ sợ sedan thôi. Vừa rồi, mình còn tính đi xe cá nhân lên Mộng Đào Nguyên nhưng bx sợ nên thôi hẹn dịp khác.
 
  • Like
Reactions: quannguyentsnct
Hạng C
5/7/13
844
599
113
View attachment 2642132

Kể từ sau đợt đi Miền Trung Hành trình xuyên Việt từ Nam ra Trung qua 9 tỉnh, thành phố dịp 30/04/2021, do dịch diễn biến nặng trong thời gian dài, cả gia đình không đi đâu xa ngoài tỉnh được. Thời gian gần đây khi độ phủ vacxin đã rộng, được nới lỏng hơn, thì mới có cơ hội đi ngoại tỉnh nhiều hơn. Không kể các chuyến đi miền Tây cũng như về Bến Tre có việc gia đình, hay qua Bình Dương chơi trong ngày thì đây là chuyến đi lớn nhất của gia đình sau mùa dịch. Hành lý trước khi đi có bao nhiêu đây thôi :D

View attachment 2641968

Ngày 1: đi khoảng 6 tiếng, tầm 14h tới Bún Bò Bốc khói Đoàn Viên ăn trưa, quán này sạch sẽ rộng rãi, nhân viên thân thiện, đáng để ghé lại sau này. Sau khi ăn xong, tới khách sạn MINE gần quảng trường và hồ Xuân Hương nhận phòng. Khoảng 15h30 rời khách sạn đi ngắm hoa anh đào ở trường Đại học Đà Lạt, nhưng thất bại vì bảo vệ không cho vào. Tiếp tục qua Thiền Viện Vạn Hạnh, thời điểm mình đi thì đang tu sửa, sơn lại tượng Phật. Thôi thì ở ngoài chụp ảnh.
View attachment 2641974
Tiếp tục qua đồi Ngô Quyền ngắm hoàng hôn, không biết có phải do search chưa đúng vị trí hay địa điểm này chỉ phù hợp với các bạn đi xe máy, nên chuyến đi thất bại, mặc dù thấy cũng có view khá chill. Dự kiến đi ăn tối ở quán phở Uyên nhưng thấy đông quá, nên ghé ăn hủ tiếu Sa Đéc đường Nguyễn Công Trứ, chỗ này năm ngoái từng ghé ăn nhiều lần, do có chỗ để xe oto, mặc dù không thấy quảng cáo, thông tin trên mạng nhưng chất lượng hủ tiếu ngon. Sau khi ăn xong, cả gia đình về khách sạn để xe, 2 vợ chồng tản bộ ra quảng trường, nhưng trong mùa dịch nên quảng trường không mở đèn, tối thui. Tiếp tục đi bộ ra hồ Xuân Hương, đối diện quảng trường uống sữa đậu nành và ăn bánh tráng nướng, nói chung cả 2 món này đều dở.

Ngày 2: thẳng tiến Đồi cỏ hồng, gần ngã 3 thung lũng Vàng. Lúc mình đi thì cỏ không còn hồng nữa nhé, nhưng chỗ này view đẹp và không khí rất mát mẻ, có điều hơi khó vào 1 tí, chỉ phù hợp cho xe gầm cao thôi. Ấy vậy mà lúc mình vào, lại thấy 1 con sedan Mẹc đi ra, không biết họ đi sao luôn hay thật. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, nhưng do không ai quản lý nên nhiều người đi trước vào xả rác nhiều quá.
View attachment 2641982View attachment 2641983

Sau khi chụp choẹt 1 hồi, cả gia đình quay ra quán Phở Uyên ngày hôm qua ăn hụt thử lại xem sao. Do tìm thông tin trên mạng được biết đây là quán phở lâu đời, nên thắc mắc, chứ đi rồi chẳng muốn đi lại chỗ này, không gian chật chội và bẩn quá. Sau khi ăn trưa xong, cả nhà tiếp tục hành trình đi ăn kem Phụng. Trong không khí se lạnh của Đà Lạt, việc thưởng thức 1 ly kem dâu và kem bơ thì thật tuyệt vời, quán này ngon lắm nhé.

Tiếp tục hành trình đi Lavender Túi Thương Nhớ, nhưng không thấy đường vào cho oto, chỉ có 1 con đường nhỏ vừa xe máy, nên thôi đi vòng quanh hồ Dankia theo đường Ankroet, ra Suối Vàng. Cảnh thì đẹp nhưng rác rất nhiều. Chiều định ra cửa hàng Nướng Mậu Dịch ăn tối, nhưng không đặt bàn trước nên hết bàn, thế là kéo nhau ra Lẩu bò Dã chiến, quán này năm ngoái có ghé nên mình biết, với lại cũng khá nổi tiếng ở Đà Lạt nên cũng không khen gì thêm nhé. Cả nhà 3 người lớn + 1 bé gần 4 tuổi gọi cái lẩu 300k ăn hết sạch. Quay về trung tâm quay tới quay lui tìm 3 lần quán sữa đậu nành Hoa Sữa (nằm trong danh sách điểm phải đến) không được, nên mua sữa đậu nành ở 1 quán lề đường Bùi Thị Xuân uống tạm.

Ngày 3: tiến về hướng đường hoa đào đường Xuân Thọ, cho gia đình xuống chụp ảnh. Khu vực này hiện tại hoa đào đã ra lá nhiều rồi.
View attachment 2642077View attachment 2642078

Tiếp tục đổ dốc hoa đào Đa Quý, cũng không thấy cây hoa đào nào ra bông nhiều cả, thẳng tiến vô Chika Farm. Thấy trên mạng thì lung linh lắm, nhưng đây là vị trí ghé thăm thất bại, nhỏ xíu, có vài chuồng lạc đà, dê, thỏ, gà, hamster nhưng giá đắt: 100k cho người lớn, 60k cho trẻ nhỏ kèm ly nước uống cho có. So với Puppy Farm năm ngoái mình ghé thì chỗ này thua xa.
View attachment 2642085
Sau khi ăn trưa xong, tiếp tục đi gần 20km ra Phindeli Café. Đây là quán cafe mình kết nhất trong chuỗi 3 quán đi đợt này ở Đà Lạt. Không gian hiện đại, cafe ngon, ngoại cảnh tuyệt vời khi xa xa là những cánh quạt gió và đồi trà.
View attachment 2642089
View attachment 2642090
View attachment 2642092View attachment 2642093
Quay về Trung tâm tính đi Rừng hoa Bất tử nhưng đường vào lại ngại như Lavender Túi thương nhớ, nên bỏ qua điểm đến này. Về trung tâm Đà Lạt ghé vô Mountain View, quán có vị trí đẹp nhưng do bằng gỗ nên xuống cấp trầm trọng, view cũng không đẹp, cafe cũng không ngon như Phindeli.
View attachment 2642095
View attachment 2642096
Buổi chiều tối ghé bánh ướt lòng gà Long, món này mình thấy cũng bình thường, nhưng gia đình thích nên sáng hôm sau tiếp tục ghé lại lần nữa.

Ngày 4: ra chợ mua đặc sản làm quà mang về, ghé bánh ướt lòng gà Long lần nữa theo đề xuất của gia đình. Trên đường về ghé đập tràn hồ Tuyền Lâm, ghé thiền viện Trúc Lâm nhưng do dịch nên thiền viện đóng cửa. Ở Di Linh, ghé ngôi nhà có giàn hoa xác pháo độc đáo.
View attachment 2642108
View attachment 2642103
View attachment 2642105

Hơn 18h về tới Đồng Xoài. Kết thúc chuyến đi đánh dấu cuối năm và bước vào thời kì bình thường mới của dịch Covid.
Tuyệt với quá bác chủ!!!
Nghe nói hôm nay ĐL bắt test COVID lại rồi phải không bác?Đangđịnh cuối tuần nayđi mà nghe nói phải chọt mũi ngán quá! Bác chủ có phải XN không?
 
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Tuyệt với quá bác chủ!!!
Nghe nói hôm nay ĐL bắt test COVID lại rồi phải không bác?Đangđịnh cuối tuần nayđi mà nghe nói phải chọt mũi ngán quá! Bác chủ có phải XN không?
Hôm mình đi 15-18/01 thì không có test nhé bác. Lúc đầu hỏi 1 villa khác thì họ bắt trong gia đình có 1 người xét nghiệm, còn KS mình ở thì không cần, chỉ cần khai báo qua PC Covid nên cuối cùng chốt KS đó thay vì villa.
 
  • Like
Reactions: drngsanh
Hạng D
15/9/08
2.032
2.198
123
Cái Chika Farm là tào lao nhất...quảng cáo ghê ..vào có mấy con Lạc Đà con...Cừu thì nốt cái chuồng nhò sâu bên dưới....
Bác ko ghé Đồi Thông Mơ là sai lầm khi đi Đà Lạt :)
 
Hạng D
8/2/17
1.105
1.702
113
36
Cái Chika Farm là tào lao nhất...quảng cáo ghê ..vào có mấy con Lạc Đà con...Cừu thì nốt cái chuồng nhò sâu bên dưới....
Bác ko ghé Đồi Thông Mơ là sai lầm khi đi Đà Lạt :)
Đúng rồi bác, sai lầm nhất là đi Chika Farm, cảnh không có gì nhiều mà giá lại đắt, do marketing tốt nên vô đó đông quá chừng luôn, không có chỗ ngồi để uống nước nữa.
Sao mình search map Đồi Thông Mơ như bác nói không thấy nhỉ. Hay là bác nói "Rừng Thông Mơ Farm & Bistro"? Có gì đưa vào list năm sau đi tiếp :D