Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.342
17.912
113
Lâm Đồng
Mời các bác cùng theo dõi hành trình xuyên Việt tết Canh Tý 2020 qua những chia sẻ của bác Nguyen Ngoc Ha

Hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn đến Yên Bái, tổng cộng 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage 1.2L CVT.

Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ



"Tổng kết hành trình xuyên Việt tết Canh Tý 2020 để mọi người có thể tham khảo khi cần.

Hành trình của em xuất phát từ Sai Gòn, điểm ăn Tết là thành phố Yên Bái.

Xe sử dụng: Mitsubishi Attrage (Sedan, 1.2L, CVT)

Hành trình đi: Từ SG theo QL1A, qua tất cả các cao tốc và hầm tránh nên sẽ qua tất cả các trạm thu phí. Tới HN thì lên cao tốc Nội Bài - Laocai để về Yên Bái.

Các điểm nghỉ là: An Nhơn (Bình Định), Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Hành trình về: Từ Yên Bái theo 1A vào gần Quy Nhơn thì tạt sang quốc lộ 19 đi Pleiku, sau đó xuôi quốc lộ 14 (đường HCM). Về tới Bình Dương thì quẹo phải đi đường tỉnh sang Tây Ninh ở phía hồ Dầu Tiếng. Cuối cùng là theo lộ 22 về lại SG.

Các điểm nghỉ là Gio Linh (Quảng Trị), Tây Sơn (Bình Định), Buôn Mê Thuột, Tây Ninh.

Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Lộ trình chuyến đi

Tổng quãng đường: 3.907km

Chi phí xăng: 3.790.000đ (tức khoảng gần 1000đ/km hoặc 4.6L/100km).

Phí đường bộ: 2.465.000đ. Cụ thể:

- Lượt đi là 1.330.000đ, nếu mọi người chỉ đi tới Hà Nội thì sẽ là 1.150.000đ, nếu bỏ trạm đi đèo thì sẽ rẻ hơn.

- Lượt về là 1.135.000đ, nếu mọi người đi từ Hà Nội thì sẽ là 955.000đ, nếu chọn đi đường HCM sớm hơn thì sẽ rẻ hơn.
Đường sá và giao thông

Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Bộ vé chuyến đi (em cất làm kỷ niệm). Ba hàng trên là lượt đi, ba hàng dưới là lượt về.

- Cả QL1A và đường HCM đều có mặt đường tương đối tốt, một số chỗ tuy có vá víu sửa chữa nhìn loang lổ nhưng vẫn đảm bảo xe chạy an toàn. Các biển báo giao thông dễ quan sát.

- Quốc lộ 1A đoạn Bình Định Quảng Ngãi có một số biển công trường 40kmh, một số bác tài đã vi phạm và bị bắt trên đó khoảng 500m.

- Đường HCM từ Buôn Mê Thuột về Bình Phước rất nhiều biển cấm vượt, nhiều xe con vi phạm và bị bắt ở cung đường này.

- Cơ bản ý thức tham gia giao thông năm nay có vẻ tốt hơn năm ngoái, đặc biệt là xe khách đỡ chạy ẩu và xe máy ít đi ngược chiều hơn (có lẽ do tác động của NĐ100)

- Vẫn có một số trường hợp ô tô chạy ngược chiều (ngại quay đầu nên chạy tắt kiểu xe máy)

- Nhiều trạm CSGT, đối tượng chủ yếu được mời vào làm việc là xe khách.

Bản thân em cũng bị bắt ở Hà Nội, nút ra Pháp Vân về Giải Phóng về lỗi đi thẳng trên làn rẽ phải, nhưng sau khi trao đổi và nhận định tình huống thì các anh CA chỉ nhắc nhở và mời đi tiếp. Thời gian xử lý vụ việc khoảng 4 phút, hai bên làm việc đứng đắn, nghiêm túc và tôn trọng nhau.

Đây là năm thứ ba liên tiếp gia đình em xuyên Việt về quê ăn tết bằng xe gia đình. Các chuyến đi trong dịp này mang lại nhiều điều thú vị và bổ ích. Trên đường đi được tận mắt thấy những cảnh đẹp ở khắp các miền đất nước, được ghé thăm các điểm di tích văn hóa, lịch sử... tuy năm nay kế hoạch phải thay đổi và hủy bỏ một số nội dung so với dự kiến do dịch Corona và thời tiết xấu ngoài Bắc, nhưng cơ bản vẫn là một chuyến đi thú vị và ý nghĩa.

Một vài chia sẻ trên là cảm nhận cá nhân em qua chuyến đi, nó có thể giống hoặc không giống với cảm nhận của những người khác. Em hy vọng nó có thể giúp ích ít nhiều cho những ai cần.

Em gửi một vài hình ảnh chụp bằng điện thoại đặt trên tap-lô, ảnh không đẹp nhưng có thể coi tạm!

Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Bình minh ở Xuân Lộc
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Chiều ở Phú Yên
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Một ô tô chạy ngược chiều ở Quảng Bình
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Một cảnh trên QL19 từ Quy Nhơn đi Pleiku
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Một con đường điển hình ở Tây Nguyên với những rặng thông hai bên đường
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Phố núi Pleiku, nếu ở thành phố ta sẽ tưởng đây là cầu vượt!
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Hình như đây là đường tránh Buôn Hồ
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Cũng là một con đường Tây Nguyên
Chia sẻ hành trình xuyên Việt 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage - Chuyến đi đáng nhớ

Hoàng hôn ở Tây Ninh, phía bên phải là bờ kè hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen

Cám ơn mọi người đã đọc bài, chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn!"
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/10/14
8.499
11.137
113
Nhiều bố cả đời ko bước ra khỏi thành phố cứ ngồi cào phím đường xấu, dân chạy ẩu, nọ kia tùm lum làm nhụt ý chí mọi người. Đi rồi mới biết đường xá việt nam ta chạy xuyên việt rất tốt.
 
Tập Lái
21/1/20
31
22
8
38
bác làm em cũng muốn ngày nào đó vi vu thế này, chúc bác làm thêm chuyến tới mũi cà mau.
 
  • Like
Reactions: phonguyen11
Hạng D
30/7/16
2.625
57.548
113
Nhiều bố cả đời ko bước ra khỏi thành phố cứ ngồi cào phím đường xấu, dân chạy ẩu, nọ kia tùm lum làm nhụt ý chí mọi người. Đi rồi mới biết đường xá việt nam ta chạy xuyên việt rất tốt.
Nhưng chạy ẩu, và bị ép sát lề là có thật nhé anh. Em toàn bị xe khách, tải, thậm chí xe máy ép, trên mọi nẻo đường từ Ql1, 14, 20, 22, 26,27,28...mấy đường tỉnh, đường liên xã.
 
Hạng D
22/1/19
4.015
6.574
113
Nhiều bố cả đời ko bước ra khỏi thành phố cứ ngồi cào phím đường xấu, dân chạy ẩu, nọ kia tùm lum làm nhụt ý chí mọi người. Đi rồi mới biết đường xá việt nam ta chạy xuyên việt rất tốt.
thì cũng có giai đoạn nó tệ thật mà bác. Cách đây khoảng 2 - 3 năm là khá tệ. Còn đỉnh điểm là khi QL1A chưa được nâng cấp lên 4 lane đường (và 2 lane thô sơ).
 
  • Like
Reactions: tthanh12
Hạng C
22/4/12
839
668
108
công nhận đi qua Phú Yên có cảm giác rất lạ,đất của hoa vàng cỏ xanh hay sao ấy!
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Hạng D
30/7/16
2.625
57.548
113
Không thấy thông tin đi về là bao nhiêu ngày nhỉ?
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.287
113
35
Mới thấy tới Pleiku rồi vòng về Tây Ninh nhanh vậy a
 
14/6/17
876
424
63
Mời các bác cùng theo dõi hành trình xuyên Việt tết Canh Tý 2020 qua những chia sẻ của bác Nguyen Ngoc Ha

Hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn đến Yên Bái, tổng cộng 3.900 km bằng Mitsubishi Attrage 1.2L CVT.

View attachment 2128500


"Tổng kết hành trình xuyên Việt tết Canh Tý 2020 để mọi người có thể tham khảo khi cần.

Hành trình của em xuất phát từ Sai Gòn, điểm ăn Tết là thành phố Yên Bái.

Xe sử dụng: Mitsubishi Attrage (Sedan, 1.2L, CVT)

Hành trình đi: Từ SG theo QL1A, qua tất cả các cao tốc và hầm tránh nên sẽ qua tất cả các trạm thu phí. Tới HN thì lên cao tốc Nội Bài - Laocai để về Yên Bái.

Các điểm nghỉ là: An Nhơn (Bình Định), Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Hành trình về: Từ Yên Bái theo 1A vào gần Quy Nhơn thì tạt sang quốc lộ 19 đi Pleiku, sau đó xuôi quốc lộ 14 (đường HCM). Về tới Bình Dương thì quẹo phải đi đường tỉnh sang Tây Ninh ở phía hồ Dầu Tiếng. Cuối cùng là theo lộ 22 về lại SG.

Các điểm nghỉ là Gio Linh (Quảng Trị), Tây Sơn (Bình Định), Buôn Mê Thuột, Tây Ninh.

View attachment 2128513
Lộ trình chuyến đi

Tổng quãng đường: 3.907km

Chi phí xăng: 3.790.000đ (tức khoảng gần 1000đ/km hoặc 4.6L/100km).

Phí đường bộ: 2.465.000đ. Cụ thể:

- Lượt đi là 1.330.000đ, nếu mọi người chỉ đi tới Hà Nội thì sẽ là 1.150.000đ, nếu bỏ trạm đi đèo thì sẽ rẻ hơn.

- Lượt về là 1.135.000đ, nếu mọi người đi từ Hà Nội thì sẽ là 955.000đ, nếu chọn đi đường HCM sớm hơn thì sẽ rẻ hơn.
Đường sá và giao thông

View attachment 2128517
Bộ vé chuyến đi (em cất làm kỷ niệm). Ba hàng trên là lượt đi, ba hàng dưới là lượt về.

- Cả QL1A và đường HCM đều có mặt đường tương đối tốt, một số chỗ tuy có vá víu sửa chữa nhìn loang lổ nhưng vẫn đảm bảo xe chạy an toàn. Các biển báo giao thông dễ quan sát.

- Quốc lộ 1A đoạn Bình Định Quảng Ngãi có một số biển công trường 40kmh, một số bác tài đã vi phạm và bị bắt trên đó khoảng 500m.

- Đường HCM từ Buôn Mê Thuột về Bình Phước rất nhiều biển cấm vượt, nhiều xe con vi phạm và bị bắt ở cung đường này.

- Cơ bản ý thức tham gia giao thông năm nay có vẻ tốt hơn năm ngoái, đặc biệt là xe khách đỡ chạy ẩu và xe máy ít đi ngược chiều hơn (có lẽ do tác động của NĐ100)

- Vẫn có một số trường hợp ô tô chạy ngược chiều (ngại quay đầu nên chạy tắt kiểu xe máy)

- Nhiều trạm CSGT, đối tượng chủ yếu được mời vào làm việc là xe khách.

Bản thân em cũng bị bắt ở Hà Nội, nút ra Pháp Vân về Giải Phóng về lỗi đi thẳng trên làn rẽ phải, nhưng sau khi trao đổi và nhận định tình huống thì các anh CA chỉ nhắc nhở và mời đi tiếp. Thời gian xử lý vụ việc khoảng 4 phút, hai bên làm việc đứng đắn, nghiêm túc và tôn trọng nhau.

Đây là năm thứ ba liên tiếp gia đình em xuyên Việt về quê ăn tết bằng xe gia đình. Các chuyến đi trong dịp này mang lại nhiều điều thú vị và bổ ích. Trên đường đi được tận mắt thấy những cảnh đẹp ở khắp các miền đất nước, được ghé thăm các điểm di tích văn hóa, lịch sử... tuy năm nay kế hoạch phải thay đổi và hủy bỏ một số nội dung so với dự kiến do dịch Corona và thời tiết xấu ngoài Bắc, nhưng cơ bản vẫn là một chuyến đi thú vị và ý nghĩa.

Một vài chia sẻ trên là cảm nhận cá nhân em qua chuyến đi, nó có thể giống hoặc không giống với cảm nhận của những người khác. Em hy vọng nó có thể giúp ích ít nhiều cho những ai cần.

Em gửi một vài hình ảnh chụp bằng điện thoại đặt trên tap-lô, ảnh không đẹp nhưng có thể coi tạm!

View attachment 2128518
Bình minh ở Xuân Lộc
View attachment 2128519
Chiều ở Phú Yên
View attachment 2128520
Một ô tô chạy ngược chiều ở Quảng Bình
View attachment 2128521
Một cảnh trên QL19 từ Quy Nhơn đi Pleiku
View attachment 2128522
Một con đường điển hình ở Tây Nguyên với những rặng thông hai bên đường
View attachment 2128523
Phố núi Pleiku, nếu ở thành phố ta sẽ tưởng đây là cầu vượt!
View attachment 2128525
Hình như đây là đường tránh Buôn Hồ
View attachment 2128526
Cũng là một con đường Tây Nguyên
View attachment 2128527
Hoàng hôn ở Tây Ninh, phía bên phải là bờ kè hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen

Cám ơn mọi người đã đọc bài, chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn!"
Quá đã luôn bác chủ ơi. like nhiều cho bác