Nói thật, em đi miền Tây không biết bao nhiêu lần, từ biên giới Cam tới vùng duyên hải tới mũi Cà Mau vv, chưa bao giờ bị chặt chém, chưa bao giờ có cảm giác bị "luộc". Dân miền Tây chắc thuộc loại đàng hoàng nhất xứ này rồi
Hên xui. Ngòa trung, bắc cũng rứa. Mình đj cũng toàn đc cho.Nói thật, em đi miền Tây không biết bao nhiêu lần, từ biên giới Cam tới vùng duyên hải tới mũi Cà Mau vv, chưa bao giờ bị chặt chém, chưa bao giờ có cảm giác bị "luộc". Dân miền Tây chắc thuộc loại đàng hoàng nhất xứ này rồi
Mới chơi CNL àMà thớt này chủ đề về kinh nghiệm đi vào vùng dân tộc ít người sao chuyển biến sang người Kinh rồi mấy a? Vậy là ng dân tộc thiện lành k có kinh như người Kinh nhỉ
chưa chửi lộn từ trang 1 là ngon rồi
Miền tây toàn dt thiểu số đó thui.Mà thớt này chủ đề về kinh nghiệm đi vào vùng dân tộc ít người sao chuyển biến sang người Kinh rồi mấy a? Vậy là ng dân tộc thiện lành k có kinh như người Kinh nhỉ
Người Khmer ổn nhé, miễn nếu thuê họ làm dài hạn thì đừng trả lương tuần ... tốt nhất lương theo quýMiền tây toàn dt thiểu số đó thui.![]()
Kiên Lương dân gốc 36 nhiều nhenCà Mau dân B vào nhiều, từ nhuãng năm 9x đã có.
Kiên Giang thì có nguyên 1 huyện dân B đông hơn dân N: Kiên Lương
Anh @Ha Sonata !! Chỗ nào , miền nào, người gì cũng vậy chợ thì " khôn - dại " đều khó chỉ "biết" là dễ !!
Ngày xưa nhà Em ở cuối phố Huế , ngay trợ trời. Hồi năm 89, 90 khi mà toàn dân đi dép tổ ong thì đôi giầy lười Thái là đồ xa xỉ !! Đúng giá 50k ( 1/2 tháng lương cao nhất HN ).
Ra trợ trời
1/ nếu hỏi : anh ơi đôi giầy này bao nhiêu.??
1.a/ Thì sẽ được trả lời 65k thậm chí 70k... trả bao nhiêu cũng sẽ nghe trả lời : 60k mua được thì mua ko thì biến !
Sang hàng khác ngay bên cạnh nó cũng kêu 70k.
1.b/ nếu cũng câu trả lời đó mà mình bảo : Đ ..ịt mẹ !! Nhìn lại bố mày xem có phải thằng ngợm dễ lừa không ?? Tìm người khác lừa đi... ngày nào cũng đi qua nhà tao ở ngõ Tô Hoàng mà chém dày vậy ???
Ngay lập tức : đại ca đừng nóng, em đùa tý, cho em xin 49k. ( giá cực chuẩn ).
2- Nếu vào chợ mà hỏi luôn : giầy lười Thái này bao nhiêu ???
Đảm bảo giá đưa ra 50k là giá bán.
Miền Tây à ??? 4 năm trước em đi Trà Vinh dọc đường về thấy chôm chôm chất đống. Ghé xe vào gặp mấy chị nam bộ rặt dễ thương, bóc chôm chôm cho ăn ngọt , giòn , tróc... mua liền 12kg. Chia 4 túi. Tranh thủ các chị cân hai thằng đi tè. Ra trả tiền, xách túi lên xe. Về nhà mở ra 3/4 túi chôm chôm là non, héo, chua loét....
Hayyyyzzzzaaa !! Chết cái tội tưởng bở mấy chị miến Tây dễ thương !!
Ngày xưa nhà Em ở cuối phố Huế , ngay trợ trời. Hồi năm 89, 90 khi mà toàn dân đi dép tổ ong thì đôi giầy lười Thái là đồ xa xỉ !! Đúng giá 50k ( 1/2 tháng lương cao nhất HN ).
Ra trợ trời
1/ nếu hỏi : anh ơi đôi giầy này bao nhiêu.??
1.a/ Thì sẽ được trả lời 65k thậm chí 70k... trả bao nhiêu cũng sẽ nghe trả lời : 60k mua được thì mua ko thì biến !
Sang hàng khác ngay bên cạnh nó cũng kêu 70k.
1.b/ nếu cũng câu trả lời đó mà mình bảo : Đ ..ịt mẹ !! Nhìn lại bố mày xem có phải thằng ngợm dễ lừa không ?? Tìm người khác lừa đi... ngày nào cũng đi qua nhà tao ở ngõ Tô Hoàng mà chém dày vậy ???
Ngay lập tức : đại ca đừng nóng, em đùa tý, cho em xin 49k. ( giá cực chuẩn ).
2- Nếu vào chợ mà hỏi luôn : giầy lười Thái này bao nhiêu ???
Đảm bảo giá đưa ra 50k là giá bán.
Miền Tây à ??? 4 năm trước em đi Trà Vinh dọc đường về thấy chôm chôm chất đống. Ghé xe vào gặp mấy chị nam bộ rặt dễ thương, bóc chôm chôm cho ăn ngọt , giòn , tróc... mua liền 12kg. Chia 4 túi. Tranh thủ các chị cân hai thằng đi tè. Ra trả tiền, xách túi lên xe. Về nhà mở ra 3/4 túi chôm chôm là non, héo, chua loét....
Hayyyyzzzzaaa !! Chết cái tội tưởng bở mấy chị miến Tây dễ thương !!
Chỉnh sửa cuối:
Vâng !! Em cũng bảo với thằng bạn thán ngoai HN vào như vậy ( để nó giữ trọn vẹn kỷ niệm đẹp về Nam Bộ )... nhưng giọng thì em nghe em biết !!