Hạng B2
2/3/08
170
151
43
Dong nai
Em có bằng B2 hơn 5 năm được người quen giới thiệu lái xe cho 1 sếp Korean ở SG, ngặt nỗi chưa có tí kinh nghiệm về công việc này nên có vài thắc mắc nhờ các bác khai sáng. Em nghe nói sơ qua là giờ làm việc từ 8h-18h, chủ yếu trong nội thành SG, cũng có khi tăng ca làm ngoài giờ, thỉnh thoảng đi tỉnh vài ngày. Định lăn sả vào nghề này trong giai đoạn hiện nay chờ bỉ cực thái lai.[pagebreak][/pagebreak]

- Mặt bằng lương trong trường hợp này khoảng bao nhiêu thì khớp lệnh được ?
- Lương ngoài giờ khoảng bao nhiêu một giờ ? Ngày nghỉ và ngày lễ nếu sếp yêu cầu chạy thì lương phụ bao nhiêu ?
- Hành trang cá nhân tự túc thường mang theo gồm những gì ?
- Sếp người Hàn Quốc có khó tính lắm không hay cũng tùy theo người ?
- Người Hàn Quốc thường có thói quen gì ? Họ thường ghét điều gì ?
- Chi phí phát sinh hằng ngày như xăng, gửi xe, cầu đường, rữa xe, ... nên để cuối tháng/nữa tháng/ tuần rồi báo sếp chi 1 lần hay ngày nào xào liền ngày ấy ?
- Lỡ có va chạm ngoài ý muốn thì mình phải chịu hết hay sao ?
- Mình nên yêu cầu những gì trong đặc thù công việc ?
- ... còn gì nữa em cũng chưa rõ mong các bác chỉ giáo vài chiêu.

Nguyên tắc của em là khi làm việc thì phải nhiệt tình, đúng giờ.

Nhược điểm của em: không biết nhậu, ăn chay trường.
-----------------------------------
em có chút thông tin xin trả lời bác:
-Tai xế em lương khỏang 6 triệu, chưa bao gồm thưởng các ngày lễ, tết...thông thường 1 tháng lương vào các ngày lễ , tết tây, tết ta thì 2 tháng
-hành trang cá nhân chỉ là bộ đồ, để đôi khi đi xa đột xuất
-Biết thay vỏ, rửa xe lau xe, xe luôn sạch sẽ
-Xếp hàn quốc thì tùy, nhưng mà hay đi chơi đêm, sẽ có thêm phụ phí chơi đêm, Hàn Quốc uống rượu và gái nhiều....sếp nào củng ghét tài xế nhiều chuyện
-các chi phí hàng ngày thì tùy, có khi đưa trước , chi rồi vô sổ, hết tiền đem sổ báo rồi lại được ứng tiếp
-Va chạm ngoài ý muốn thì tài xế phải lo đi sửa xe, tất nhiên sếp chịu chi phí
-Chạy xe thì tài xế nên đi đúng luật, phạm luật bị phạt thì nguyên tắc tài xế chịu, sếp vui thì sếp trả tiền cho, trường hợp sếp yêu cầu gấp chạy sai luật thì sếp chịu
Nói chung là bác tốt với người ta thì người ta tốt với bác.... sếp người ta khôn lắm, biết hết, đừng ăn gian gì
cái nửa bác ăn chay trường nhiều khi lại khó, vì khi đi đôi lúc ăn chung với sếp thì lấy gì mà ăn
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
ngoài hiểu tính sếp, bác nên tham khảo kỹ luật GTĐB, tránh bị xxx hù ăn bẩn, nhiều tài xế kinh nghiệm >10 năm vẫn bị hù ăn bẩn như thường vì không nắm rõ luật
 
  • Like
Reactions: GOOD®BAD
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.360
113
Bình Tân
Gắp nhiều sếp khó tính thì cũng phải nghỉ thôi, mấy ông tài xế bên em có chia sẽ những ông sếp khó tính như sau:
- Chở sếp việt kiều mỹ, ông đòi vào ăn mấy quán sang, tài xế vào ăn cùng ông không trả tiền, tiền ai người đó trả.
- Xe màu đen, trước khi lên xe ông lấy tay quẹt lên xe xem có bụi bám không, nếu có bắt tài xế lau lại.
- Vào quán nhậu đậu xe hở bảng số ra ngoài ông ấy chửi.
 
Hạng F
14/3/13
5.958
140.662
113
Phong Lăng Độ
em không rõ vấn đề lương bỗng nhưng làm tài xế cho sếp chắc chắn sau này bác sẽ có thêm căn bênh đau bao tử ( vì giờ giấc ăn uống )
 
  • Like
Reactions: GOOD®BAD
Hạng D
2/8/14
3.205
6.736
113
Phước Kiển, Nhà Bè
E từng làm việc với củ sâm khoảng 3 năm và có 1 số vấn đề cần lưu ý:
1. Mấy cha Củ sâm rất nóng tính và chi ly. (phí đường, xăng, gởi xe... phải clear mấy mấy ẻm và nên nói trước đồng ý mới làm - nếu kg là phải bỏ tiền túi)
2. Thời gian làm việc: hơi muộn so với mình 9h - 18h và thường xuyên làm ngoài giờ. (Bánh mì, bánh bao, bánh giò ... thủ sẳn)
3. Tụi nó hay thù dai nhưng lại ít nói nên thận trọng. (có thể bị cho nghĩ việc bất kỳ lúc nào mà chả cần lý do)
4. Lương lộc, ngoài giờ phải rõ ràng và nên ghi sổ (vì đã nói đa số keo)
5. Nó ghét người nhiều chuyện nên cẩn thận (vì mấy moá ở diệt nam nhiều biết tiếng việt nhưng luôn tỏ ra kg biết ... cẩn thận)
Còn nhiều cái lắm nhưng giờ e chưa nghĩ ra
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
đừng bao giờ ăn chung, trong mọi trường hợp
-----------------------------------

cái nửa bác ăn chay trường nhiều khi lại khó, vì khi đi đôi lúc ăn chung với sếp thì lấy gì mà ăn
 
  • Like
Reactions: GOOD®BAD
Hạng B1
14/2/11
70
110
33
50
ngoài hiểu tính sếp, bác nên tham khảo kỹ luật GTĐB, tránh bị xxx hù ăn bẩn, nhiều tài xế kinh nghiệm >10 năm vẫn bị hù ăn bẩn như thường vì không nắm rõ luật
Hehehe,..... thiệt tình vui chơi vẫn không quên nhiệm vụ chính:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: GOOD®BAD
Hạng B2
23/4/13
175
180
43
Người Hàn Quốc thường có thói quen gì ? Họ thường ghét điều gì ?
- Thói quen là ăn cơm có KIM CHI
- Ghét nhất là đi xe Toyota haha
nói vui thôi