Hạng D
5/7/16
1.953
13.816
113
Bác cũng học lái ở Hoàng Gia hả. Mình gặp được ông thầy dạy có tâm, có chuyên môn tốt + nhiệt tình nữa.
Được cái ổng chả đòi hỏi gì luôn, học cũng không không thêm "phí" như ở đak lak.

lâu lâu nghỉ xíu 5-10f uống cafe thì mình mời, chả đáng nhiu nhưng cũng ko phải gọi là "phí" đúng ko bác :)
 
Hạng D
5/7/16
1.953
13.816
113
Hi cả nhà!
Kỉ niệm Lần đầu cầm lái của mình là vầy : sáng đi grap ra hãng lấy xe, cầm lái chiếc crv 2018 về đến nhà , hẻm nhà tầm 5m, cổng vào 2m4, gờ thềm nhà 10cm, mất tầm đâu 15 ph xoay sở tới lui de được cái đuôi xe gần thẳng vào cổng nhà, vừa canh đánh lái thêm vừa mớm nhẹ thêm chút ga để dễ leo lên cái gờ thềm nhà, đuôi xe vừa lọt vào được, chưa kịp xếp kiếng lại thì kiếng xe đã vào chạm vào đến cánh cổng rồi. hiccccc...... . May mà chỉ chạm nhẹ và mình cũng dậm thắng liền ngay lúc đó nên kiếng chỉ bị sướt 1 đường khoảng 1cm. hiii.

nhà bác hơi nhỏ để đánh xe ra vào thoải mái..
nếu hẻm nhà bác vắng thì ko sao... chứ cũng đông xe wa lại thì mấy lúc đánh đỏ là hàng trăm con mắt nhìn ngó nghiêng....
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Em thì vô bãi xe húc văng 18 chiếc xe máy, 20 chiếc xe đạp, phi lên ngồi trên 2 chiếc oto, phải nhờ xe cẩu tới mới cẩu xuống được tiếp đất. Ke ke
Đùa thôi chứ hồi xưa có xe háo hức vãi, nhất là đêm trước khi đi lấy xe.
 
  • Like
Reactions: ngothanhlong
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Mới lấy bằng được 3 tháng thì lấy xe, lấy xe chưa được 1 tháng thì vợ sanh. Chạy xe từ Bình Phước xuống Từ Dũ. Trên đường đi ngồi chỉnh lại cái giá để điện thoại, không quan sát phía trước, lúc ngước mặt lên thì thấy đít xe tải ngay trước mặt, đạp thắng mà nhầm mịa nó chân ga. Thế là xe nó phóng lên, tài mới đâu có bình tĩnh gì, thế là đánh lái sang trái ( em đang đi làn giữa) thì thấy con lươn nằm trước mặt, đánh lái sang phải phát nữa ( thế là về đúng làn trong ngoài cũng bên trái) hú hồn. Lúc đó chắc xe mình nó vẽ hình chữ S trên đường chứ chả chơi. Sau đó thì 2 tay nắm chặt vô lăng, vừa chạy mà tim vừa đập như trống trận. Hên một cái là thế quái nào xe em lại đếch cọ quẹt vào bất cứ ai và cái gì. Lúc sau ông xe khách chạy vượt lên cứ nhìn mình cười chế diễu.
 
  • Like
Reactions: MR BLUE and Quocdp
Hạng B2
Lúc mới lái cầm con Aveo vào đổ xăng, mình giật cái khóa để mở nắp bình xăng, đổ xăng xong chạy tiếp 1 đoạn thì xe tải nhỏ qua mặt chỉ chỉ, mình nhìn kính hậu thì thấy capo chưa đóng lại, ôi trời thì ra lúc giật cái khóa để mở nắp bình xăng thì cũng giật luôn cái khóa nắp capo, vậy mà chạy 1 đoạn dài mà kg nhìn kính hậu ...:))
 
  • Like
Reactions: MR BLUE
Hạng B2
18/9/14
366
326
63
54
Em thì chỉ khg có gì đáng kể chỉ có lần đầu lái xe ra đường cho cả nhà gồm vợ cả và 2 F1 trên xe( cho tăng phần trách nhiệm) chỉ chở đi ăn sáng rồi về mà mồ hôi ra như tắm do căng thẳng quá mặc dù xe mở máy lạnh. Một lần khác lúc đó đã chạy xe nhà rất lụa rồi nhưng lên chiếc Inova vào đổ xăng loay hoay hoài khg biết mở nắp xăng chỗ nào, mãi cậu đổ xăng phải mở cửa xe ra mở dùm.
 
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
Nhớ lại lúc mới có bằng lái con Fortunner quay chữ U, canh không được quay 1 cái nguyên con xe nằm ngang con đường luôn, bà con chửi ngu om sòm :)

Tiếp theo về quê de xe ngó 2 kiếng chiếu hậu mà không ngó kiếng giữa, de 1 cái kịch vô cây cột sắt lún luôn cái cản inox phía sau, hên không có nó đỡ là bể nguyên cái kiếng sau luôn rồi :)

Vụ thứ 3 rợn tóc gáy, lần đầu đi cao tốc đang chạy 120, bị thằng tải ép, oánh lái cái rẹt như chạy 50, cái đít con FT bê vô con lươn, hết hồn oánh lái trở lại xe quăng trở vô, oánh lại cái nữa xe chao đi chao lai 2 lần mới ngay lại, cú đó chắc bà đỡ không cũng lật xe, phải nói lạnh toát cả người.

Còn lại quẹt nhẹ nhẹ vô tường này kia trầy mỏ tùm lum là thường :)
E k tóc mà cũng muốn rợn tóc gáy vụ thứ 3 của bác luôn kkkkk
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Lần đầu ôm con vk trên tay chạy từ tốn từ Show về nhà ko vấn đề gì, đến trước cửa nhà đưa e nó lên vỉa hè để cúng xe thì nghe cái roẹt nhẹ như lông hồng nhưng thấy bất an liền chui xuống coi thì trầy cmn cái lazang bên phụ. Đau nòng quá. :confused:
Tết, đến nhà ông anh chơi bình thường xe máy phóng vù vào tới phòng khách. Xách xe hơi đi mới thấy cái cảnh đường có 2,5m thế nà cạ cái gương, lúc ra mới nhục quanh co thế nào ọp mịa nó cản sau làm cả nhà phải xuống khiêng cái ghế đá ra chỗ khác để quay đầu (mịa cái lão hàng xóm để con 4tun chiếm chỗ éo quay đầu được :D. Đó cũng là lần cuối cùng đi 4b vào nhà ổng :rolleyes:
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Mới lấy bằng được 3 tháng thì lấy xe, lấy xe chưa được 1 tháng thì vợ sanh. Chạy xe từ Bình Phước xuống Từ Dũ. Trên đường đi ngồi chỉnh lại cái giá để điện thoại, không quan sát phía trước, lúc ngước mặt lên thì thấy đít xe tải ngay trước mặt, đạp thắng mà nhầm mịa nó chân ga. Thế là xe nó phóng lên, tài mới đâu có bình tĩnh gì, thế là đánh lái sang trái ( em đang đi làn giữa) thì thấy con lươn nằm trước mặt, đánh lái sang phải phát nữa ( thế là về đúng làn trong ngoài cũng bên trái) hú hồn. Lúc đó chắc xe mình nó vẽ hình chữ S trên đường chứ chả chơi. Sau đó thì 2 tay nắm chặt vô lăng, vừa chạy mà tim vừa đập như trống trận. Hên một cái là thế quái nào xe em lại đếch cọ quẹt vào bất cứ ai và cái gì. Lúc sau ông xe khách chạy vượt lên cứ nhìn mình cười chế diễu.
Mừng cho Bác, Bác thật may mắn.
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Mới lấy bằng được 3 tháng thì lấy xe, lấy xe chưa được 1 tháng thì vợ sanh. Chạy xe từ Bình Phước xuống Từ Dũ. Trên đường đi ngồi chỉnh lại cái giá để điện thoại, không quan sát phía trước, lúc ngước mặt lên thì thấy đít xe tải ngay trước mặt, đạp thắng mà nhầm mịa nó chân ga. Thế là xe nó phóng lên, tài mới đâu có bình tĩnh gì, thế là đánh lái sang trái ( em đang đi làn giữa) thì thấy con lươn nằm trước mặt, đánh lái sang phải phát nữa ( thế là về đúng làn trong ngoài cũng bên trái) hú hồn. Lúc đó chắc xe mình nó vẽ hình chữ S trên đường chứ chả chơi. Sau đó thì 2 tay nắm chặt vô lăng, vừa chạy mà tim vừa đập như trống trận. Hên một cái là thế quái nào xe em lại đếch cọ quẹt vào bất cứ ai và cái gì. Lúc sau ông xe khách chạy vượt lên cứ nhìn mình cười chế diễu.
Mừng cho Bác, Bác thật may mắn.
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Mới lấy bằng được 3 tháng thì lấy xe, lấy xe chưa được 1 tháng thì vợ sanh. Chạy xe từ Bình Phước xuống Từ Dũ. Trên đường đi ngồi chỉnh lại cái giá để điện thoại, không quan sát phía trước, lúc ngước mặt lên thì thấy đít xe tải ngay trước mặt, đạp thắng mà nhầm mịa nó chân ga. Thế là xe nó phóng lên, tài mới đâu có bình tĩnh gì, thế là đánh lái sang trái ( em đang đi làn giữa) thì thấy con lươn nằm trước mặt, đánh lái sang phải phát nữa ( thế là về đúng làn trong ngoài cũng bên trái) hú hồn. Lúc đó chắc xe mình nó vẽ hình chữ S trên đường chứ chả chơi. Sau đó thì 2 tay nắm chặt vô lăng, vừa chạy mà tim vừa đập như trống trận. Hên một cái là thế quái nào xe em lại đếch cọ quẹt vào bất cứ ai và cái gì. Lúc sau ông xe khách chạy vượt lên cứ nhìn mình cười chế diễu.
Mừng cho Bác, Bác thật may mắn.
 
Hạng F
16/7/15
6.295
25.140
113
- mới lấy xe về, đi đón con, đậu dĩ nhiên là kéo thắng tay; nhưng lúc lên xe chạy về thì không thả :D quái lạ, xe bị gì kìa; mới nảy chạy sung lắm mà, giờ hở ta là tắt máy (vì nó kéo không nổi cái thắng) :D
- 2 hôm sau lùi ra móc mỏ vô chậu bông
- tầm 1 tháng sau lại móc mỏ vô nắp cống
- tấm 1 tháng nữa, lại móc mâm xe vô nắp cống :D đi luôn cái vỏ :D
 
  • Like
Reactions: trác đông lai