Em quan tâm đến Bánh canh cá lóc. Phiền bác cho biết nấu kiểu địa phương nào? Em thì nghiền Huế or Quảng Trị.Hiện nay, Vũng Tàu là thiên đường chặt chém nên anh em kéo đến VT toàn mang đồ ăn theo rồi ra đường biển ngồi ăn nhậu, sau cuộc chiến thì bãi rác cũng xuất hiện. Mình là dân địa phương nên chia sẻ anh em vài chổ ăn ngon và không chặt chém.
- Đi với gia đình bạn bè mà muốn quán đàng hoàng thì nên vào Gành Hào: giá k đắt và cũng không rẻ, nhưng phù hợp với tất cả mọi người, thực đơn đầy đủ.
- Món ăn lạ:
Em sẽ cập nhật thêm.
- Vịt Đồng Quê: 459/20 Trương Công Định - 0643508540
- Lẩu Bò Nhuận Phát - Ngô Đức Kế - Phường 7, gần khu 5 tầng.
- Cá Chép Ôm Dưa Sáu Hiếu - Ngô Đức Kế - Phường 7, gần khu 5 tầng đó
- Cơm Niêu Nhà Lá - Nguyễn An Ninh - Gần Bùng Binh tượng đài Dầu Khí
- Lẩu Nấm Gà Vườn Phố - 412/32 Lê Hồng Phong - 0643524120
- Bún Gà Sơn Nga - Ngã 3 Phạm Hồng Thái - Lê Lợi
- Bánh mì Xíu Mại, hủ tíu sườn Nhật Ký - Đường Trưng Nhị
- Bánh Canh cá lóc bên cạnh Lotte Mart Vũng Tàu
- Cá Lóc Nướng - 38 Đoàn Thị Điểm, gần khu ăn uống đường Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan.
- Bún Bò Huế O Gái - khúc giữa đường Võ Thị Sáu
- Bún bò kiểu Nam Bộ - Đường Ký Con
- Bánh Khọt (ngon và rẻ hơn Cây Vú Sữa) - từ ngã 3 Lê Lợi với Cô Giang vào đường Cô Giang khoảng 300m
- Khu ăn uống ngay ngã 4 Tú Xương với Bà Huyện Thanh Quan.
Động chạm tự ái nha, trùm VT đây, nhà mình mỗi lần về nhà ba mẹ mình ở VT, nếu muốn xuống chơi biển mà có hải sản tươi ngon giá phải chăng thì ghé chợ Long Biên mua trước rồi xuống VT nướng, vừa ngon, bổ, phải chăng. Khu du lịch thì tất nhiên giá phải đắt, đây đâu phải chỗ dân cư sống bình thường đâu mà mấy bác đòi giá nó rẻ, mà nếu nó mà rẻ thì nó làm gì có những dịch vụ du lịch hầu mấy bác, lúc đó nó cũng ô nhiễm khói bụi mù mịt rồi, vì chỉ có giá cả những nơi gần khu công nghiệp mới rẻ thôi, chớ nơi du lịch 90% phải đắt, vì sao? vì họ ko có chỗ canh tác nông nghiệp, cũng ko được phép làm công nghiệp thì lấy gì ăn nếu ko chặt chém? vì kinh doanh du lịch đơn thuần ko thể giàu được, và du lịch là loại hình kinh doanh rất nhạy cảm, dễ lên mà cũng dễ xuống. Bác nào làm kinh doanh nhiều kinh nghiệm sẽ hiểu ý tôi, sống ở thành phố công nghiệp như HCM, Biên Hòa dễ làm ăn hơn so với thành phố du lịch như VT.
Bác nói đúng, du lịch là phải đắt, em đi nhiều chỗ trên đất nước mình rồi và em xác nhận là như vậy. Kinh nghiệm là đi lúc nào vắng khách là phục vụ sẽ tốt, giá sẽ ok. Cung cầu cả thôi.
Nhưng làm ăn kiểu một số nơi ở vũng tàu thì không bền bác à. Đồng ý giá cao vì cung ít hơn cầu khi mùa du lịch tới, nhưng tiền bỏ ra phải tương xứng giá trị nhận được. Bởi sau này nhà em đi vài chục người toàn đặt bàn Lan Rừng mà ăn, giá mắc, đồ ăn có thể không bằng một số nơi nhưng chuyên nghiệp cái gì ra cái đó vẫn thoải mái hơn
Số đt em đây: Trung. 0989064150.Bác cho số đt để liên hệ
Khi nào có dịp xuống VT các bác cứ alo em. Anh em oser ta giao lưu vui vẻ ạ.
Em nghe cái tên quán là Long An tưởng bà chủ người miền Tây nhưng nhạc phụ đại nhân em nói họ dân Vũng Tàu bao đời nay rồi ạ. Nhạc phụ em cũng dân Vũng Tàu đời thứ 3 rồi ạ.Em quan tâm đến Bánh canh cá lóc. Phiền bác cho biết nấu kiểu địa phương nào? Em thì nghiền Huế or Quảng Trị.
Tôi vẫn thấy giá ở VT mình vẫn tương đương với những khu du lịch khác chứ có cao hơn đâu mà mấy bác xỉa xói nhỉ? đi Nha Trang, hay ra Hạ Long hay xuống Hà Tiên mấy bác vào nhà hàng cũng làm đếch gì có món nào rẻ đâu? đã đi 4B, và vào nhà hàng mà than mắc thì thà đừng đi, mấy bác keo quá để cho ngta có chút cháo húp với chứ.Nói như bác chẳng khác nào thằng con quen ị trên bàn thì cứ để nó ị rồi có bố mẹ nó dọn. Biết rằng giá cả sẽ khác khi làm du lịch nhưng kiểu làm ở VT thì bullshit, phải có lí do thì mọi người đi du lịch phải sợ.
[QU="nuingu2606, post: 9752730, member: 69735"]Em quan tâm đến Bánh canh cá lóc. Phiền bác cho biết nấu kiểu địa phương nào? Em thì nghiền Huế or Quảng Trị.[/QUOTE]
Vì sao Đà Nẵng làm được? Khách sạn ngoài ấy vừa rẻ, lại tiện nghi, sạch đẹp, bất kể ngày lễ. Dịp Tết Tây vừa rồi những nhà nghỉ bình dân (em nói nhà nghỉ chứ không phải khách sạn) ở Vũng Tàu đã tăng giá lên đến 1tr các bác ạ. Thật kinh khủng.
Cho nên những người kinh doanh du lịch cũng không thể viện cớ làm du lịch nên phải tăng giá.
Cùng với nạn chặt chém không thương tiếc, thiếu thông tin chính thống và việc khách du lịch không được bảo vệ khi gặp phải những quán ăn mafia nên ngày càng nhiều người quay lưng lại với Vũng Tàu dù cách HCM nhõn 1h30 phút.
Em thì nghĩ ngược lại. Càng là nơi du lịch thì càng phải bán đúng giá. Làm như vậy mới có thể thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư du lịch dài lâu.Bác nói đúng, du lịch là phải đắt, em đi nhiều chỗ trên đất nước mình rồi và em xác nhận là như vậy. Kinh nghiệm là đi lúc nào vắng khách là phục vụ sẽ tốt, giá sẽ ok. Cung cầu cả thôi.
Nhưng làm ăn kiểu một số nơi ở vũng tàu thì không bền bác à. Đồng ý giá cao vì cung ít hơn cầu khi mùa du lịch tới, nhưng tiền bỏ ra phải tương xứng giá trị nhận được. Bởi sau này nhà em đi vài chục người toàn đặt bàn Lan Rừng mà ăn, giá mắc, đồ ăn có thể không bằng một số nơi nhưng chuyên nghiệp cái gì ra cái đó vẫn thoải mái hơn
Vì sao Đà Nẵng làm được? Khách sạn ngoài ấy vừa rẻ, lại tiện nghi, sạch đẹp, bất kể ngày lễ. Dịp Tết Tây vừa rồi những nhà nghỉ bình dân (em nói nhà nghỉ chứ không phải khách sạn) ở Vũng Tàu đã tăng giá lên đến 1tr các bác ạ. Thật kinh khủng.
Cho nên những người kinh doanh du lịch cũng không thể viện cớ làm du lịch nên phải tăng giá.
Cùng với nạn chặt chém không thương tiếc, thiếu thông tin chính thống và việc khách du lịch không được bảo vệ khi gặp phải những quán ăn mafia nên ngày càng nhiều người quay lưng lại với Vũng Tàu dù cách HCM nhõn 1h30 phút.