Nhiều thằng nhìn lịch sự, già đầu, nhưng vẫn sử xự như cún.
Sáng hôm qua, em đang trên đường NTM Khai, vừa qua CMT8. Lúc này đường cũng hơi đông, em lái cực chậm (chỉ khoảng 20km/h), đang bám sát tim giữa đường, nối đuôi 1 chiếc bus. Thằng Bus tấp lề phải vào bến, em chậm chậm lách trái lên. Khi bus vào hẳn lề thì xe em qua gần hết bus, lúc đó, có thằng dở hơi, đi lead, lách trái, lấn làn ô tô, vượt bus, tạt qua đầu xe em. Xui cho nó, vừa tạt đầu xe em thì gặp ngay 1 đoàn 2B khác trước mặt, nó thắng gượng, máng vào đầu xe em, loang choạng sang phải, tí nữa thì xúc vào bọn 2 bánh kia. Hố hố, đáng cái đời nó. May mà em đi rất chậm, không thì toi nó rồi.
Thế nhưng, đi ngu thôi thì đã đành, đằng này lại còn thất học, sau khi lấy thăng bằng, nó chạy lên, dừng xe ngay đầu xe em và... chửi. Em điên quá, kéo thắng tay tắp lự, bật cửa lao xuống. Thú thật là em đã cú nó từ lúc va đầu xe em (không biết có trày trụa gì ko nữa), bây giờ như đổ dầu vào lửa, trong bụng là định ăn thua đủ với nó, ra sao thì ra.
Vậy mà, thật bất ngờ, nó hùng hổ là thế, khi thấy em lao xuống lại hoảng, quay xe chạy một mạch, mặc cho em đứng giữa đường quát loạn lên.
Kết luận, thằng này vừa ngu vừa hèn...
Nghĩ lại, cũng may, lúc đấy mà choảng nhau với nó lại chẳng biết xảy ra chuyện gì.