O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Thanks những lời động viên của bác BB nhé ! 2 ngày nay em bị ...trúng thương quá nặng ( hy vọng là cúm A H1N1 :D ) . Có điện thoại hỏi Bình Nhứt Chỉ Đại Phu biệt hiệu "Cứu 1 người - Giết 1 người " thì Lão ấy bảo là em trúng thương rất nặng , theo dạng " Lục quá vô hồi " Bước khỏi giường 5 bước đổ lại thôi , qua bước thứ 6 là ...đi luôn !!! Nằm liệt mấy ngày như vậy lại gặp bữa cuối tuần ...OS vắng như Chùa bà Đanh , Nay đọc được comment của bác y như là ..." Ăn mày gặp đám giỗ " ! Thanks bác lần nữa nhé !:D

Về Bến Tầm Dương lần này còn có cả Mẫu này của OS nữa nè các bác :


Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương



Bị shot vô máy của em nên gọi là Mẫu thôi ,chứ thật ra thì đây cũng là 1 tay máy công phu "bắn giết" có thừa của OS ! She từng shot cái Bến Tầm Dương của em 1 bức Panorama theo em là "trên cả tuyệt vời " ! ( Hăm doạ , dụ dỗ và nịnh nọt đến thế này mà còn không Post bức hình đó vào tặng topic này sao em gái ơi ? :D )


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.884
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Mẫu này là sư muội của bang chủ phái Tiêu Dao có biệt danh là Nữ hoàng (đi) lung tung.
Đối thủ của cặp tỷ - muội này, trong OS may ra có Lão Tà và Tống Thanh Thư mới đủ công lực.:D
Dạo này không biết sư muội này có buồn ai ở trong OS mà không thấy online, làm em cũng cảm thấy ... nhớ nhớ.
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Mạc Lão Nhân Gia quả là có Nhãn lực như thần nhỉ ! Chỉ thấy sau lưng mà Lão đã biết được tung tích môn hộ của người ta rồi ư ? Về khoản này thì Tà Mỗ đành kính Lão 1 ly vậy ! Nhưng cái khoản Lão ngồi 1 chỗ mà nhớ nhung tùm lum thì ...em e ngại cho sức khoẻ của Lão quá
Chiều trên Bến Tầm Dương
:D:D:D . Với Nhãn lực của Lão thì chắc không khó khăn để nhận ra Lão "Xe Ôm" này là ai rồi ...


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.884
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Đúng bác ạ, lão "xe ôm" thì dễ nhận ra lắm, em thường gọi bác ấy bằng biệt danh "Phong Lưu công tử". Còn giang hồ thì phải gọi lão là "Giang bá bá" phải không lão Tà. Nếu sai thì chắc bộ nhớ của em nhạy cảm với... phái yếu hơn
Chiều trên Bến Tầm Dương

Hình này dễ nhìn hơn nè:D

IMG_5106.jpg
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

binchip33 nói:
Đúng bác ạ, lão "xe ôm" thì dễ nhận ra lắm, em thường gọi bác ấy bằng biệt danh "Phong Lưu công tử". Còn giang hồ thì phải gọi lão là "Giang bá bá" phải không lão Tà. Nếu sai thì chắc bộ nhớ của em nhạy cảm với... phái yếu hơn
Chiều trên Bến Tầm Dương

Hình này dễ nhìn hơn nè:D

IMG_5106.jpg

Ơ , thế hoá ra đây là chân dung của Đoàn Hoàng Gia do Mạc tiên sinh chụp đấy à ? Thế mà em cứ lầm tưởng là Lão lấy hình quảng cáo của Prudential " Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn thấu hiểu " mà Post lên đây ....:D
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Chiều trên Bến Tầm Dương



Thân tặng Đoàn Hoàng Gia bài thơ "Tình xưa ngơ ngác rồi " của Bùi Thanh Tuấn ra đời sau 1 đợt em về thăm Bến Tầm Dương (Hôm ở Hội An em không nhớ hết được ) :

Mười tám năm lưu lạc
Anh tìm em nơi đâu
Một hành trình thất lỡ
Đời ta đã thay màu

Lạc nhau ngày nắng mới
Tìm nhau, ngày đã vàng
Em vẫn như ngày cũ
Anh - Chim trời hoang mang

Mười tám năm bặt dấu
Đường xưa ngơ ngác về
Bước chân anh yếu đuối
Vòng tay em đam mê

Biết ơn em - kỷ niệm
Chuyến tàu anh cô đơn
Biết ơn anh - Hạnh Phúc
Trên đời em tủi hờn

Mười tám năm lưu lạc
Tình xưa ngơ ngác rồi
Em vẫn là thiếu nữ
Trong một ngày ,anh trôi ...


Còn đây là 2 gã lang thang ở BTD do tiểu thơ Boony shot :


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

dongtahdsu nói:
binchip33 nói:
Đúng bác ạ, lão "xe ôm" thì dễ nhận ra lắm, em thường gọi bác ấy bằng biệt danh "Phong Lưu công tử". Còn giang hồ thì phải gọi lão là "Giang bá bá" phải không lão Tà. Nếu sai thì chắc bộ nhớ của em nhạy cảm với... phái yếu hơn
Chiều trên Bến Tầm Dương

Hình này dễ nhìn hơn nè:D

IMG_5106.jpg

Ơ , thế hoá ra đây là chân dung của Đoàn Hoàng Gia do Mạc tiên sinh chụp đấy à ? Thế mà em cứ lầm tưởng là Lão lấy hình quảng cáo của Prudential " Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn thấu hiểu " mà Post lên đây ....:D
Chiều trên Bến Tầm Dương

Hình này Boony tiểu thơ chụp mà bác. Bác Bin chắc nhớ quá nên khai quật các hình của tiểu thơ chụp lên xem đỡ đây mà :D:D

Mà bác Phonglưu hồi em Nam du mới manh nha đổi nghề mà bây giờ đã chính thức hành nghề "xe ôm" rồi hả bác. Xem ra bác ấy có vẻ happy mới nghề mới quá nhỉ :D
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

dongtahdsu nói:

Cái BTD ngày nắng cũng lung linh ghê :D:D
dongtahdsu nói:
Còn đây là 2 gã lang thang ở BTD do tiểu thơ Boony shot :


Chiều trên Bến Tầm Dương

Nhưng chưa bằng ảnh của em gái Boony chụp đâu bác nhé. Chắc vì có thêm 2 gã lang thang đang rung rinh dưới nắng :D
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

@BB : Ảnh 2 gã lang thang trên đích thị là do em gái Boony chụp mà bác , khổ cái là chụp bằng D80 của em nên có vẻ không quen chút thôi ...