Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Bến Tầm Dương nằm không, thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt nước
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
...
Bến Tầm Dương còn lạnh bến Tầm Dương
Ông lái buồn đợi khách biết bao trăng .
(Sorry nhà thơ Yến Lan)
Bến Tầm Dương nằm không, thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt nước
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
...
Bến Tầm Dương còn lạnh bến Tầm Dương
Ông lái buồn đợi khách biết bao trăng .
(Sorry nhà thơ Yến Lan)