30/7/08
1.200
7
38
Bài và ảnh của bác đẹp và lãng đãng quá. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
41.gif
41.gif
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Đà nẵng, Huế ...Đại mỗ lang thang ko dưới chục lần... mà sao vẫn chưa 'tức cảnh' như lão Đông tà...Bái phục!!!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Đằng nào thì em cũng đã hỏng " Dung nhan" rồi , Thôi thì cứ đa tạ Lão Đại nhé ! Tà mỗ cũng đang ngưỡng mộ khẩu súng mới của bác đó ... bác có gặp em thì nhớ ... bảo trọng nghen !!! :D:D:D
 
Hạng C
8/7/07
862
17
0
em ko đủ trình để bình và khen ảnh của bác nhưng quả thực là rất đẹp và rất có hồn...
cám ơn bác đã cống hiến những khoảnh khắc tuyệt vời
tiếp nữa đi bác...
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Đông tà phát biểu quả thật giống ý mình. Cái sướng của người cầm máy là được ghi lại những cảm xúc của mình và chia sẽ cảm xúc với những người đồng cảm.
Trình không có giới hạn, ta cố hoài cũng không bao giờ đến đích!
Cảm xúc bao la khi chia sẻ cũng như nước sinh thủy- càng dạt dào…
Hôm nào gặp chúa đảo Đào hoa, Đại mỗ xin đổi súng để xem binh khí của lão có gì mà lợi hại đến vậy… he…he…
Góp cùng Đông tà 1 tấm chộp bằng máy cùi cách đây hơn 5 năm…kỷ niệm!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
[8D] he he , cái cảnh tù mù ,tịt mịt thế kia Tà mỗ nhìn là thấy quen ngay !Có lẽ nó cũng là 1 trong những thứ "đặc sản" của miền Trung bác nhỉ ! Mưa thế mà bác vẫn shot được thì quả là em chịu thua cái "máu me " của bác ! Em đoán là tuy sợ ... ướt "Súng" nhưng bác vẫn tiếc cái nét thủy mặc của cái cây khô kia nên vẫn shot phải không ? Là Hay, hay là May của bác em không rõ (và cũng chả cần phân tích làm gì bác nhỉ !)nhưng quả là cái chất tù mù của bức hình nó lại làm nổi lên cái điểm đủ sáng duy nhất là ... khuôn ngực căng đầy của thiếu nữ ... Hình như bác đặt tên cho bức này là "Moon's rising in the Rain " phải không bác ?? :D:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@ e.whoiswho: Thanks bác ! Hình như bác cũng rành miền Trung lắm thì phải :D:D
@ Dicklau : Ok , hẹn Lão chiều mai " luận kiếm " nhé , Mời luôn tất cả các bác có quan tâm tới Heineken và Guitar nhé !
Bác Adam nên học theo bác lái tàu này nè , Lão này dám ...dừng Tàu lại trên Cầu để leo xuống hỏi mua Cá về làm Mồi nhậu mới ghê chứ ...!:D:D:D

Chiều trên Bến Tầm Dương