O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@DaiNgu : he he ! Lão Đại lúc ấy đúng là đang có bức xúc rồi ...Xem Cố Đô của Lão chợt thấy nhớ 2 người :

1 là Nhà thơ Tố Hữu :
" Ta nện gót trên đường phố Huế ,
Lòng dửng dưng không một cảm tình chi ..."
2 là Xuân Quỳnh : " Nếu phải cách xa em ... Anh chỉ còn bão tố ...!"

Mô Phật ! May là lúc đó "Bão tố " tìm đến với sự an bình của đất Thần Kinh ...Chứ nếu là sân bay Suvarnabhumi bên Bangkok tuần rồi thì ... Ô hô ai tai mất rồi !!!:D:D
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
2/12/08
11
0
0
35
dongtahdsu nói:
Tấm này đặt theo tên 1 Ca khúc thật lãng mạn của Đỗ Hữu Phúc , (Thơ Phan Đang ) - TRĂNG CHIỀU :

Chiều trên Bến Tầm Dương

Hình này làm e nhớ bài Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong một nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
dongtahdsu nói:
@DaiNgu : he he ! Lão Đại lúc ấy đúng là đang có bức xúc rồi ...Xem Cố Đô của Lão chợt thấy nhớ 2 người :

1 là Nhà thơ Tố Hữu :
" Ta nện gót trên đường phố Huế ,
Lòng dửng dưng không một cảm tình chi ..."
2 là Xuân Quỳnh : " Nếu phải cách xa em ... Anh chỉ còn bão tố ...!"

Mô Phật ! May là lúc đó "Bão tố " tìm đến với sự an bình của đất Thần Kinh ...Chứ nếu là sân bay Suvarnabhumi bên Bangkok tuần rồi thì ... Ô hô ai tai mất rồi !!!:D:D
Chiều trên Bến Tầm Dương

Thật tình giờ ngồi nhìn lại mới thấy lúc ấy sao tâm mình 'TÀ" thế. còn mấy tấm 'tà' nữa, show nốt!
Chiều trên Bến Tầm Dương

Gàn bát sách!!
Chiều trên Bến Tầm Dương

Phá hoại!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@daingu : Công phu phá phách của Lão Đại này ghê gớm quá ! Tấm thứ nhất lão biến Sông Hương ra thành 1 cảm giác muốn ...( Tà mỗ chưa đủ chất tà để dám nói ra đây ...có lẽ phải xin lỗi Anh Trịnh Công Sơn khi hát bài " Có 1 dòng sông đã qua đời " thôi !), 2 tấm sau thì ...Lão khâm liệm cầu Trường Tiền luôn đi !!! Sợ thật ! Ngày mai Tà mỗ gửi tặng Lão mấy tấm dạng Impression này nhé , chắc 1 điều là các huynh đệ đi lại giang hồ từ nay có gặp Lão Đại thì nên ...cẩn thận củi lửa cho chắc ! Lão này chắc có bà con với Tây độc Âu Dương Phong đó ,Không ra chiêu thì thôi chứ xuất ra thì toàn là chiêu tàn độc !...he he !
@binchip33: Bác nói cứ y như là Kinh ấy ! Tà mỗ ngưỡng mộ ghê !
@noi com dien : !!!...... Bác có ..." Như nhớ thương ai chùng tơ lòng ..." không bác ?! Có vẻ là em có chung gout nghe nhạc với bác thì phải ! nếu được vậy thì may cho em quá !
@Viktor : Bác hào phóng lời khen quá làm Tà mỗ xúc động ghê ! Nick của bác thì cứ như là người Nga vậy ! Chắc là bác có tâm hồn Nga kiểu ...mênh mông như " núi đồi và thảo nguyên "của Aitmantov ??? ...!!! hoặc là bác lỡ nghe Beatles nhiều quá cũng có khi ...!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

@all : Bác nào ở SG chiều mai ghé ra quán Hà My của bác Adam xem tuồng Dicklau uống rượu phạt với em cho vui nhà vui cửa tí nhé !!! Cảm ơn các bác !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.884
113
TP. Hồ Chí Minh
@Dongta: Phải công nhận bác có công phu thượng thừa. Em rất thích tấm ảnh này của bác, về bố cục rất chặt chẻ, ánh sáng lung linh huyền ảo, không gian và thời gian thoát ra ngoài khung ảnh nói lên được rất nhiều tâm trạng khác nhau. Cho phép em mượn 2 câu thơ của thi sĩ họ Hàn để bình bác nhé

THUYỀN AI ĐẬU BẾN SÔNG TRĂNG ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY...

Chiều trên Bến Tầm Dương


 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
@all : Bác nào ở SG chiều mai ghé ra quán Hà My của bác Adam xem tuồng Dicklau uống rượu phạt với em cho vui nhà vui cửa tí nhé !!! Cảm ơn các bác !
Cụ thể là mí giờ hở bác! Mà bác làm sớm tí đi chứ gã DickLau dễ bị vợ bắt...nằm nhà sau 16h30' lắm đó. Còn có Khaiq4. Bimsu, Laohoi,danhdu,Dương cao,Quất....Gom đông lại cho bể quán gã Adam nha bác!!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Tặng Đông Tà vài tấm 'tét-len'
1- Xe dơ qwá!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương

2- qua ống 70-200 VR f2,8 đẹp qwá!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương

3- màu đẹp qwá!!!
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.884
113
TP. Hồ Chí Minh
Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẵng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt nước
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
...
Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh
Tơ vương trời, nhưng chỉ rải trăng trăng
Chiều ngun ngút dài trôi về nẽo quạnh
Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng
...

Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách biết bao trăng
( Trích trong bài Bến MY LĂNG của nhà thơ YẾN LAN)
( Chỉ cần thay bến My Lăng thành bến Tầm Dương là ổn các bác nhĩ)
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator: