Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng...
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng...
Last edited by a moderator:
binchip33 nói:Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng...
DAI NGU nói:Tặng Đông Tà vài tấm 'tét-len'
1- Xe dơ qwá!!!
2- qua ống 70-200 VR f2,8 đẹp qwá!!!
3- màu đẹp qwá!!!
binchip33 nói:Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẵng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt nước
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
...
Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh
Tơ vương trời, nhưng chỉ rải trăng trăng
Chiều ngun ngút dài trôi về nẽo quạnh
Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng
...
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách biết bao trăng ( Trích trong bài Bến MY LĂNG của nhà thơ YẾN LAN)
( Chỉ cần thay bến My Lăng thành bến Tầm Dương là ổn các bác nhĩ)
dongtahdsu nói:binchip33 nói:Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng...
3 câu trên là thơ của bác ư ? Không biết các hạ ẩn dật phương nào để Tà mỗ mượn cái hồ lô rượu của Lão Bắc Cái tìm tới đối ẩm 1 phen !!!
" Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe có sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ..."
THÂM TÂM.