Tình cờ đọc lại " Độ Tang Càn " của Giả Đảo bỗng thấy "đốn ngộ" ra là cái duyên của Sài Gòn với em nó nặng lắm rồi ... lại như muốn nhắn gửi đến các bác vẫn hay thỉnh thoảng phải " đào thoát " khỏi cái đô thị khổng lồ đầy khói bụi này một góc nhìn khác , nói theo kiểu ...lẩm cẩm của bây giờ như là : " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ..." - Giả Đảo thì không nói cụ thể như thế cũng chả nói nhiều , nhưng lại khai từ tâm ta quá nhiều ...Em gửi tặng các bác đây :
ĐỘ TANG CÀN ( Qua bến Tang Càn) - Gỉả Đảo
" Quán khách Tinh Châu dãi chục sương
Ngày đêm thương nhớ đất Hàm Dương
Tình cờ qua bến Tang Càn nọ
Trông lại Tinh Châu ...tựa cố hương "
Bao nhiêu năm qua em cũng nằm nhớ Huế ... để rồi có những ngày chợt xa Sài Gòn và ...chợt nhớ ...
ĐỘ TANG CÀN ( Qua bến Tang Càn) - Gỉả Đảo
" Quán khách Tinh Châu dãi chục sương
Ngày đêm thương nhớ đất Hàm Dương
Tình cờ qua bến Tang Càn nọ
Trông lại Tinh Châu ...tựa cố hương "
Bao nhiêu năm qua em cũng nằm nhớ Huế ... để rồi có những ngày chợt xa Sài Gòn và ...chợt nhớ ...
Trở lại Bến Tầm Dương
Đợt Xuyên Việt vừa rồi em lại có dịp ghé vào thăm cái Bến Tầm Dương cũ ... có mấy tấm hình chưa Post lên 888 với các bác được do Bến đã đóng , thôi thì hôm nay em post lên new topic này để các bác vô ..."Đâm muối ớt " nhậu lai rai đỡ buồn nhé !
#1 - Tôi đi giữa hoàng hôn ( Nhạc và lời Văn Phụng ) :
#2 "... khi nắng chiều buông ":
#3 - " ...Khi ánh chiều vương ":
#4 - Chiều ơi :
Đợt Xuyên Việt vừa rồi em lại có dịp ghé vào thăm cái Bến Tầm Dương cũ ... có mấy tấm hình chưa Post lên 888 với các bác được do Bến đã đóng , thôi thì hôm nay em post lên new topic này để các bác vô ..."Đâm muối ớt " nhậu lai rai đỡ buồn nhé !
#1 - Tôi đi giữa hoàng hôn ( Nhạc và lời Văn Phụng ) :

#2 "... khi nắng chiều buông ":

#3 - " ...Khi ánh chiều vương ":

#4 - Chiều ơi :

Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
#5 - Mấy nẻo đường chiều :
#6 - "Chiều " của những công nghệ lẫy lừng 1 thời quá vãng :
#7 - Ngồi nghe Chiều Tà ( Serenate - Toselli , lời Việt Phạm Duy ) qua mấy cái bóng đèn này sẽ thấy " Thấm qua từng tế bào da " !!!
"Người ơi , nhớ mãi cung đàn - Năm tháng phai tàn , Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng ..."
#5 - Mấy nẻo đường chiều :

#6 - "Chiều " của những công nghệ lẫy lừng 1 thời quá vãng :

#7 - Ngồi nghe Chiều Tà ( Serenate - Toselli , lời Việt Phạm Duy ) qua mấy cái bóng đèn này sẽ thấy " Thấm qua từng tế bào da " !!!
"Người ơi , nhớ mãi cung đàn - Năm tháng phai tàn , Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng ..."

Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Hết buổi chiều hôm đó ,em ghé đến Bến cũ thì đã tối mịt , Lăng Cô đón em trở lại bằng một trận mưa như trời sập !
Đây là sự chuẩn bị cho 1 cơn mưa không cần vuốt mặt :
Càng ngày em càng thấy nơi đây thật hợp với cái cách gọi Bến Tầm Dương của em vì quả là hàng năm ngoại trừ 3 tháng hè gió Lào , còn lại thì tìm được ánh nắng mặt trời nơi đây không phải muốn là được .Cái vụ này là do Địa Lý thôi , bác nào còn nhớ bài hồi nhỏ đi học thì sẽ đồng ý với em ngay ...
Đêm về ,Chôn chân 1 mình trong LangCo Beach Resort nghe và nhớ " Ngoài hiên mưa rơi rơi ..." của anh Sơn ,
Ngoài hiên mưa rơi rơi :
Lòng ai như chơi vơi :
Còn tấm này thì lại gợi về 1 bài nhạc buồn khác (lại buồn , sao ta ít nhớ những bài nhạc vui vậy nhỉ ???) : " Đêm nay , một mình em , cô đơn dưới ánh đèn Vàng , đêm nay , để hồn em ... đi hoang ..." :
Lại nhớ có lần gặp một Lão Mod quở em rằng " Sao bác không post hình vô box nhiếp ảnh mà cứ post ở box này ? " Thật sự là vì em tự thấy mình chỉ thích chụp ảnh vì cảm xúc trong lòng nhiều hơn là vì sự nghiệp nhiếp ảnh vĩ đại
, mà cảm xúc thì lại hay đến trong những chuyến phiêu du như thế này , kèm theo ít nhiều dìu dặt của cái tà môn "Đàn chỉ thần công " . Thế cho nên chắc là suốt đời em chỉ là kẻ đứng bên lề của danh môn Nhiếp Ảnh mà thôi !
Hết buổi chiều hôm đó ,em ghé đến Bến cũ thì đã tối mịt , Lăng Cô đón em trở lại bằng một trận mưa như trời sập !
Đây là sự chuẩn bị cho 1 cơn mưa không cần vuốt mặt :

Càng ngày em càng thấy nơi đây thật hợp với cái cách gọi Bến Tầm Dương của em vì quả là hàng năm ngoại trừ 3 tháng hè gió Lào , còn lại thì tìm được ánh nắng mặt trời nơi đây không phải muốn là được .Cái vụ này là do Địa Lý thôi , bác nào còn nhớ bài hồi nhỏ đi học thì sẽ đồng ý với em ngay ...

Đêm về ,Chôn chân 1 mình trong LangCo Beach Resort nghe và nhớ " Ngoài hiên mưa rơi rơi ..." của anh Sơn ,
Ngoài hiên mưa rơi rơi :

Lòng ai như chơi vơi :

Còn tấm này thì lại gợi về 1 bài nhạc buồn khác (lại buồn , sao ta ít nhớ những bài nhạc vui vậy nhỉ ???) : " Đêm nay , một mình em , cô đơn dưới ánh đèn Vàng , đêm nay , để hồn em ... đi hoang ..." :

Lại nhớ có lần gặp một Lão Mod quở em rằng " Sao bác không post hình vô box nhiếp ảnh mà cứ post ở box này ? " Thật sự là vì em tự thấy mình chỉ thích chụp ảnh vì cảm xúc trong lòng nhiều hơn là vì sự nghiệp nhiếp ảnh vĩ đại
Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Sáng hôm sau em rủ chú Sư tử rảo 1 vòng quanh đầm Lập An thật sớm để tha hồ mà hít thở cái không khí tinh khiết kỳ diệu của cái vùng đất Thiên đường du lịch đang còn ngủ yên này . (Ngủ yên trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng các bác ạ
)
Trên mặt hồ vẫn còn bàng bạc 1 màn sương sớm , mọi thứ chìm trong 1 không gian tĩnh lặng đến lạ lùng , Chắc là chỉ mới có mình em dậy chăng ? mấy con thuyền kia còn ngủ cả kìa .
Tinh mơ :
Sáng hôm sau em rủ chú Sư tử rảo 1 vòng quanh đầm Lập An thật sớm để tha hồ mà hít thở cái không khí tinh khiết kỳ diệu của cái vùng đất Thiên đường du lịch đang còn ngủ yên này . (Ngủ yên trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng các bác ạ
Trên mặt hồ vẫn còn bàng bạc 1 màn sương sớm , mọi thứ chìm trong 1 không gian tĩnh lặng đến lạ lùng , Chắc là chỉ mới có mình em dậy chăng ? mấy con thuyền kia còn ngủ cả kìa .
Tinh mơ :

Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Ôi, biển Lăng Cô...một trưa nắng, một triền cát trắng...và...
Anh Khánh làm em nhớ chuyến đi của OSHN lần trở về sau đêm off 3miền quá
Thời gian như cánh chim bay....
@Help : Hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ, anh đừng khắt khe quá nhé
Đôi khi tiếng lòng mới là quan trọng nhất! Mọi thứ là phù du...
Chỉ đôi khi thôi!
Welcome "Bến Tầm Dương" back again!
Ôi, biển Lăng Cô...một trưa nắng, một triền cát trắng...và...
Anh Khánh làm em nhớ chuyến đi của OSHN lần trở về sau đêm off 3miền quá
Thời gian như cánh chim bay....
@Help : Hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ, anh đừng khắt khe quá nhé
Đôi khi tiếng lòng mới là quan trọng nhất! Mọi thứ là phù du...
Chỉ đôi khi thôi!
Welcome "Bến Tầm Dương" back again!


Re:Trở lại Bến Tầm Dương
@Lão Help : Em cũng thấy hình nó cứ nhàn nhạt, thiếu thiếu cái gì ấy bác ạ ...
@"Nữ hoàng lang thang " : Em chưa có cái công phu Tiêu Dao bất định như bác được , nên đi đâu loanh quanh rồi cũng phải tìm cho mình 1 cái bến để quay về bác ơi ... Khổ cái là khi về rồi ,em lại muốn ...ra khơi !!!
@Hoang Lan : Thanks em gái nhé ! Em cổ vũ y như đang ở trên sân Mỹ Đình xem trận chung kết AFF Cup ấy nhỉ !
, Bác Help bác ấy nói đúng đó , em còn nhỏ chưa hiểu đâu
, mà cũng không nên biết nhiều quá , mệt lắm .
@Lão Help : Em cũng thấy hình nó cứ nhàn nhạt, thiếu thiếu cái gì ấy bác ạ ...

@"Nữ hoàng lang thang " : Em chưa có cái công phu Tiêu Dao bất định như bác được , nên đi đâu loanh quanh rồi cũng phải tìm cho mình 1 cái bến để quay về bác ơi ... Khổ cái là khi về rồi ,em lại muốn ...ra khơi !!!

@Hoang Lan : Thanks em gái nhé ! Em cổ vũ y như đang ở trên sân Mỹ Đình xem trận chung kết AFF Cup ấy nhỉ !
Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Mới sáng sớm ra mà em đã gặp lại người quen cũ
Khúc Thuỵ Du ( Như loài chim bói cá , trên cọc nhọn trăm năm , tôi tìm đời đánh mất , trong vũng nước cuộc đời , Thuỵ ơi và Tình ơi ...)
Buồn cho nguời Nghệ Sỹ đã đưa Khúc Thuỵ Du này vào lòng bao người ... nay lại đang phải chiến đấu với căn bệnh Cancer quái ác ! Không biết có còn dịp gặp anh lần nữa không ?!
Mới sáng sớm ra mà em đã gặp lại người quen cũ
Khúc Thuỵ Du ( Như loài chim bói cá , trên cọc nhọn trăm năm , tôi tìm đời đánh mất , trong vũng nước cuộc đời , Thuỵ ơi và Tình ơi ...)


Buồn cho nguời Nghệ Sỹ đã đưa Khúc Thuỵ Du này vào lòng bao người ... nay lại đang phải chiến đấu với căn bệnh Cancer quái ác ! Không biết có còn dịp gặp anh lần nữa không ?!