Lớp 8 được. Lớp 9 là high school rồi, thầy cô giáo ko còn bỉm sữa cho HS nữa.Lớp 6 thì nhỏ quá. Xa gia đình tội nó.
Em dự định lớp 8, 9 được không ?
cái chi tiết đó đáng tiền nhất đó aKo biết bác ơi. Chỉ là đã chứng kiến 2 trường hợp đi thật eb3 với 30k mà đi cả nhà. Hiện giờ họ đã đi làm và con thì đã đi học trường công. Sau 1 năm lao động chỉ định thì họ được tự do chọn việc làm. Họ kỳ vọng trong 2 năm sẽ có thẻ xanh.
Thêm chút chi tiết nữa là họ làm hồ sơ khi đang đi du lịch và ở lại luôn. Vậy là phải thêm vài k nữa. Vẫn còn quá rẻ.
Những trường hợp thất bại thì ... họ ko có nói.![]()
God bless us
Bận nhiều việc quá bác!Anh Xanh dạo này ít vô CNL nhỉ hổm rày trốn nợ hả anh, khỏe chứ anh![]()
Cháu lớn học xong, phải bố trí công ăn việc làm, nên ít vô chém
Nghĩ cũng tội nó. Cố gắng thực hiện ước mơ thì cũng chả phải điều gì xấu.Được vào học y tá thôi đã là giỏi rồi. Đầu vào lấy rất cao. Nhiều đứa phải học lại lớp để cải thiện điểm, phải 4.0 mới có nhiều cơ hội.
Lại nói chuyện học y tá, mình có biết 1 thằng cu làm điều dưỡng ở BV Hạnh phúc ở BD. Qua đây tính học lại y tá nhưng tiếng anh kém quá, đầu óc thì cũng hơi trì trệ. Nói chung y tá Vn thì bèo thôi, thế mà dkm cu cậu cứ nghênh nghênh như sắp thành bs rồi. Cậu hết 5 năm lê lết esl và CC thì trường y đóe nhận vì GPA quá thấp. Cậu liều học luôn trường tư, chỉ cần đóng tiền nhiều là được. Nhưng được thêm 3 năm nữa thì đứt gánh. Cũng may có con vợ già làm neo nuôi cho ăn (lời của ba nó nói). Giờ lại xin đi làm hãng nhưng phải lén lén lút lút sợ mọi người hỏi. Heiza.
Anh Xanh dạo này ít vô CNL nhỉ hổm rày trốn nợ hả anh, khỏe chứ anh![]()
Đang kiếm 1 triệu cash để gặp tôi, nhưng đang thâm vào vốn .
Tội, cương với tôi làm gì giờ lâu lâu mới dám ló mặt
Su ạ, anh sang Mỹ, là bọn Mỹ, chổng Lít đi mần ku li cho cha con anh nhoenĐang kiếm 1 triệu cash để gặp tôi, nhưng đang thâm vào vốn .
Tội, cương với tôi làm gì giờ lâu lâu mới dám ló mặt![]()
1 chai Mỹ kim đối với anh, nó Nhoả như Tăm xỉa Dzăng thoai
Cũng tội. Nhưng uớc mơ thì cũng phải tính đến năng lực của mình. Học lực thì kém, tiếng anh lại bèo (lại già nên khó học). Lại đi học cái ngành y là cái ngành đòi hỏi ngôn ngữ rất nhiều. Đầu tư sai hướng làm khổ cả nhà, giờ lại mang 1 mớ nợ. Một thân 1 mình thì ko sao, có gia đình rồi thì cũng ko nên quá mạo hiểm. Tội nghiệp vợ hắn phải lao động 1 mình nuôi chồng con. Tội nghiệp con hắn phải sống trong chung cư giá rẻ, mặc đồ cũ, ăn đồ bèo, quanh năm phải ở nhà chẳng biết du lịch là gì.Nghĩ cũng tội nó. Cố gắng thực hiện ước mơ thì cũng chả phải điều gì xấu.
Mơ không có gì xấuNghĩ cũng tội nó. Cố gắng thực hiện ước mơ thì cũng chả phải điều gì xấu.
Nhưng mơ ước viển vông, đi sai đường thì phí cả 1 đời.