Đường đẹp, nhưng hẹp, mỗi bên chỉ một làn xe, vắng, đèo dốc không đáng kể, nói chung chỉ uốn lượn vài chỗ để du khách trầm trồ. Còn nói về XXX thì bác thấy bảng nội thị thì mình đi 50-54, hết nội thị thì tùy trình độ bác mà đạp và giữ nguyên được tốc độ 80-84 cho hết cả quãng đường cho phép thì mình cũng đến được ĐL trong vòng 2 tiếng đồng hồ, vậy cho nhẹ đầu, quan tâm đến mấy anh í làm gì.
thanks bác nhìu lắmĐường đẹp, nhưng hẹp, mỗi bên chỉ một làn xe, vắng, đèo dốc không đáng kể, nói chung chỉ uốn lượn vài chỗ để du khách trầm trồ. Còn nói về XXX thì bác thấy bảng nội thị thì mình đi 50-54, hết nội thị thì tùy trình độ bác mà đạp và giữ nguyên được tốc độ 80-84 cho hết cả quãng đường cho phép thì mình cũng đến được ĐL trong vòng 2 tiếng đồng hồ, vậy cho nhẹ đầu, quan tâm đến mấy anh í làm gì.