Hạng B1
26/6/12
51
0
6
43
agusta_mv117 nói:
Vậy em xin phép phản biện "hoàn cảnh" của bác:
- Chở đi học cách 1.5km: Em de xe ra khỏi cửa cách 1.5m cũng bị thằng nhóc trong hẻm băng ra phang 1 cái vào đít. "Trời kêu ai nấy dạ" nên đừng chủ quan bác à.
- Chỉ có bác và em bé trên xe, nên ko ai dỗ bé: bác lái xe mà còn đòi dỗ con thì bác thành 3 đầu 6 tay rồi. Khi lái xe thì phải tập trung vào giao thông, tuyệt đối ko rựu bia, điện thoại, đùa giỡn, hay bất cứ hành động nào làm xao nhãng việc lái xe. Chỉ cần 1s lơ là nhìn đường để dỗ con, thì 1s sau ko ai nói trc được điều gì sẽ xảy ra. Và trách nhiệm khi tham gia giao thông của bác ko những đối với con bác mà cả với ng tham gia giao thông xung quanh bác ( trong đó có con cái/vợ chồng của họ). Hãy lái xe có trách nhiệm.
Theo em nghĩ thì bản tính tự nhiên của trẻ em là vậy, con em chúng ta khóc nhiều thì cũng đâu bị chấn thương sọ não hay gãy chân, tay đâu mà phải lo láng thái quá. Trong khi ng ta lái xe đàng hoàng thì lại bị " tài xế gọi tên ai nấy dạ"
Bác này nói hoàn toàn chính xác
 
Hạng B2
22/7/08
134
2
18
TP.HCM-VN
www.facebook.com
Đây mới chuẩn nè
080402cool_prv.gif
agusta_mv117 nói:
Vậy em xin phép phản biện "hoàn cảnh" của bác:
- Chở đi học cách 1.5km: Em de xe ra khỏi cửa cách 1.5m cũng bị thằng nhóc trong hẻm băng ra phang 1 cái vào đít. "Trời kêu ai nấy dạ" nên đừng chủ quan bác à.
- Chỉ có bác và em bé trên xe, nên ko ai dỗ bé: bác lái xe mà còn đòi dỗ con thì bác thành 3 đầu 6 tay rồi. Khi lái xe thì phải tập trung vào giao thông, tuyệt đối ko rựu bia, điện thoại, đùa giỡn, hay bất cứ hành động nào làm xao nhãng việc lái xe. Chỉ cần 1s lơ là nhìn đường để dỗ con, thì 1s sau ko ai nói trc được điều gì sẽ xảy ra. Và trách nhiệm khi tham gia giao thông của bác ko những đối với con bác mà cả với ng tham gia giao thông xung quanh bác ( trong đó có con cái/vợ chồng của họ). Hãy lái xe có trách nhiệm.
Theo em nghĩ thì bản tính tự nhiên của trẻ em là vậy, con em chúng ta khóc nhiều thì cũng đâu bị chấn thương sọ não hay gãy chân, tay đâu mà phải lo láng thái quá. Trong khi ng ta lái xe đàng hoàng thì lại bị " tài xế gọi tên ai nấy dạ"
 
Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
Ko nên bác ạ, em thấy nên để bé ngồi ghế sau của bé và seat belt nghiêm chỉnh ạ, bé có khóc cũng ko sao, cứ tập vài lần là quen chứ ngồi trước làm bác phân tâm thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều
 
Đối với em thì không bao giờ chấp nhận cho F1 hoặc trẻ em dưới 10 tuổi ngồi bên phụ. Có những nguy hiểm chúng ta không lường trước được.
Nếu nhà cách trường có 1,5 km thì chỉ cần yêu cầu một người lớn đi cùng cho chắc ăn (mất 10 phút thôi).
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
Pham Tuan nói:
fourwheel nói:
Test drive nói:
Em chở f1 đi học từ hồi 3 tuổi, toàn cho ngồi bên phụ rồi cài seatbelt. Giờ f1 gần 4 tuổi đã có thể tự cài seatbelt mỗi khi lên xe. Chịu khó dụ dỗ và làm mẫu vài tuần là được
Chuẩn, f1 nhà mình cài belt từ lúc chưa được 1 tuổi, đi SGN-MUINE, mà cũng nhờ nó thích bắt chước người lớn.
Bác phán như vậy là chuẩn em cũng pótay bác luôn.
Mình chẳng bảo chuẩn của mình thì bác phải chuẩn theo bác ợ, bác cứ việc bó tay bác :)
 
Hạng D
21/11/10
4.581
1.292
113
56
Pham Tuan nói:
Em không bao giờ cho con ngồi đằng trước mặc dù có vợ em giữ bé. Mình chạy cẩn thận mà gặp mấy thằng chạy nhanh & ẩu tông vào thì khi túi khi bung ra thì hậu quả cho bé nặng lắm (rách mặt & gãy cổ rất nguy hiểm). Trường hợp của Bác chỉ cho con ngồi ghế Baby gắn phía sau là chuẩn nhất rồi.

Bác nói đúng, F1 nhà em 3 tuổi, trước đây em cũng thường cho F1 ngồi ghế phụ cạnh tài, nhưng sau này em cho ngồi băng ghế sau, riết rồi nó cũng quen, giờ bắt F1 lên ngồi ghế phụ nó cũng không chịu lên.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
hồi xưa cửa xe hơi chưa cò bộ phận "khóa trẻ em" nên xe 2 cửa rất an toàn (ví dụ Con Bọ VW Beetle)
 
Hạng B2
19/5/12
158
60
28
F1 ngồi sau không chịu cài seatbelt, mà mình ngồi trước cũng không quan sát được nên cũng không an tâm, ngồi bên phụ vẫn an tâm hơn. Hơn nữa đi trong phố cơ hội để bung túi khí cũng hiếm, trong khi khả năng thắng gấp, va chạm nhẹ thì nhiều nên có belt cũng hạn chế va đập trong xe